Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 987: Xót xa bé trai 2 tuổi da toàn thân bong tróc vì bệnh quái ác, mẹ chỉ mong có đủ tiền mua băng gạc cho con

Thứ tư, 12:51 19/02/2025 | Cảnh ngộ

GĐXH – Chào đời, bé Phong đã mắc phải căn bệnh lạ. Đến nay, 2 tuổi cậu bé vẫn chưa biết nói, nằm một chỗ, ngày đêm kêu khóc vì đau đớn khi da toàn thân bị bong tróc.

MS 986: Nghẹn lòng trước niềm mơ ước giản dị của bé trai 9 tuổi mắc ung thư xươngMS 986: Nghẹn lòng trước niềm mơ ước giản dị của bé trai 9 tuổi mắc ung thư xương

GĐXH – “Mẹ ơi, con chỉ muốn được đi học như các bạn…” – đó là niềm mơ ước giản dị nhưng lại trở nên quá đỗi xa vời đối với bé Dương Nam Khánh, 9 tuổi, đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

2 tuổi vẫn nằm một chỗ, cơ thể nứt nẻ

Hoàn cảnh mà chúng tôi nhắc đến đây là bé Đặng Nhật Phong, con trai của chị Đỗ Thị Bồng, 40 tuổi ở TDP Triều Sơn Nam, phường Hương Vinh, TP Huế. Kể từ khi bé Phong chào đời, vợ chồng chị Bồng không đêm nào được ngon giấc vì con ngày đêm khóc trong đau đớn.

Cơ thể nhỏ bé của bé Phong luôn ở trong tình trạng bong tróc, nứt nẻ tới tứa máu vì bệnh lạ. Nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo mỏng của con trai, chị Bồng lau rửa vết thương, rồi bôi kem và băng bó lại. Mỗi lần thay cho con, tiếng rên khóc của con lại khiến người mẹ xót xa. Nhìn hình ảnh của Phong, ai cũng thấy ám ảnh.

Đến nay, Phong đã 2 tuổi nhưng vẫn nằm một chỗ, chưa biết nói. Bàn tay, bàn chân của Phong bị co kéo, cong keo lại. Chị Bồng cho biết, chị và anh Đặng Văn Thành đều là ‘rổ rá cạp lại’. Chị Bồng sau hai năm kết hôn với người chồng đầu không có con đã chia tay. Còn anh Thành có một con riêng ở cùng với người vợ cũ.

MS 987: Xót xa bé trai 2 tuổi toàn thân da bong tróc vì bệnh quái ác, mẹ chỉ mong có tiền mua băng gạc băng vết thương cho con - Ảnh 2.

Hình ảnh xót xa của bé Phong bị nứt nẻ khắp toàn thân. Ảnh: GĐCC

Anh chị đến với nhau và có được 3 người con, đứa lớn nhất mới 6 tuổi, còn Phong là con út. "Phong sinh non. Ngày con chào đời, hai mẹ con mỗi người một bệnh viện. Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ là con bị vàng da nên các bác sĩ đưa con đi điều trị. Ở bệnh viện Nhi suốt gần 1 tháng, Phong được bác sĩ điều trị ở phòng vô khuẩn, tôi cũng không được vào. Hằng ngày, tôi vắt sữa đưa bác sĩ vào cho con và ngồi trước cửa phòng bệnh để ngóng tin. Đến lúc gặp con, tôi đã rất sốc khi thấy cơ thể của con nứt nẻ, bong tróc, tứa máu’ – chị Bồng cho biết.

2 năm trôi qua cũng là chừng đó thời gian cơ thể nhỏ bé của Phong phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Chưa ngày nào gia đình chị Bồng vắng tiếng rên khóc của con trẻ.

"Tôi đã đưa con đi hết bệnh viện tỉnh rồi vào trong Nam, bác sĩ nói con bị bệnh vảy cá. Bác sĩ bảo bệnh này chưa có thuốc đặc trị để khỏi, cách duy nhất là dùng thuốc kháng sinh, đắp băng gạc để giảm bớt đau đớn mà thôi. Giờ tôi chỉ mong có thêm tiền để đưa con ra bệnh viện da liễu ngoài Hà Nội thăm khám, điều trị vì nghe nói đã có phương pháp điều trị bệnh này" chị Bồng kể lại trong nước mắt.

Mong có tiền mua băng gạc băng vết thương cho con bớt đau đớn

Hiện tại, chị Bồng vẫn phải lấy thuốc đều đặn để cho con điều trị. Tuy có bảo hiểm y tế nhưng chi phí điều trị cho Phong vẫn tốn kém. Chỉ tính riêng tiền mua băng gạc để băng vết thương cho con, mỗi tháng cũng mất khoảng 1,5 – 2 triệu đồng. Sức đề kháng của Phong kém, gia đình phải bổ sung thêm sữa công thức chuyên dụng. Đó là chưa kể sinh hoạt, học hành của hai con và tiền thuê trọ nên vợ chồng chị Bồng càng khốn đốn hơn. Ước mong đưa con ra Hà Nội điều trị càng trở lên xa vời. Trước mắt, chị bảo cũng chỉ mong có tiền mua băng gạc băng vết thương cho con bớt đau đớn.

MS 987: Xót xa bé trai 2 tuổi toàn thân da bong tróc vì bệnh quái ác, mẹ chỉ mong có tiền mua băng gạc băng vết thương cho con - Ảnh 3.

Chị Bồng mong con có cơ hội được đi khám, điều trị ở ngoài Hà Nội

Theo chia sẻ của Tổ trưởng TDP Triều Sơn Nam là ông Đỗ Văn Thành, gia đình chị Bồng hiện đang phải thuê một phòng trọ nhỏ giá 1,6 triệu đồng vì chưa có nhà cửa. Nhà có 3 con, bé út bị bệnh nặng điều trị tốn kém nên càng khó khăn. Tiền mua băng gạc hằng tháng, tiền bỉm sữa cho con… cũng là áp lực với gia đình họ. Ông Thành cũng mong các mạnh thường quân sẽ hỗ trợ cho cháu Phong để cháu có cơ hội chữa bệnh.

Được biết, chị Bồng ngày trước làm công nhân may. Từ khi con bị bệnh, chị phải theo con đi viện nhiều nên đành nghỉ việc. Gia đình chị có 5 nhân khẩu, con bị bệnh nhưng chỉ biết trông vào đồng lương phụ hồ của anh Thành. Tuy nhiên, sức khỏe của anh Thành cũng yếu do bị bệnh tiểu đường nặng nhiều năm nay, hiện vẫn phải dùng thuốc hằng tháng.

Để có tiền điều trị cho con và mua băng gạc, bỉm sữa…, vợ chồng chị Bồng đã vay mượn 150 triệu đồng. Không còn gì ngoài khoản nợ ngày càng lớn, chị Bồng càng lo sức khỏe của con ngày một yếu đi.

Giờ tiền mua băng gạc băng vết thương cho bé Phong cũng trở thành gánh nặng, áp lực cho vợ chồng chị. Nhìn con đau đớn với cơ thể bong tróc, nứt nẻ, người mẹ nghèo càng quặn thắt hơn. Chị mong phép màu sẽ tới với con khi có sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Bồng - Mã số 987 xin gửi về:

1. Chị Đỗ thị Bồng ở TDP Triều Sơn Nam, phường Hương Vinh, TP Huế.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 987

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 987

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0978606600.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 987


Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 986: Nghẹn lòng trước niềm mơ ước giản dị của bé trai 9 tuổi mắc ung thư xương

MS 986: Nghẹn lòng trước niềm mơ ước giản dị của bé trai 9 tuổi mắc ung thư xương

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – “Mẹ ơi, con chỉ muốn được đi học như các bạn…” – đó là niềm mơ ước giản dị nhưng lại trở nên quá đỗi xa vời đối với bé Dương Nam Khánh, 9 tuổi, đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

MS 985: Con đầu đã mất vì bạo bệnh, người cha nghèo dân tộc H’Mông lo sợ mất thêm con gái 3 tuổi vì u hạch

MS 985: Con đầu đã mất vì bạo bệnh, người cha nghèo dân tộc H’Mông lo sợ mất thêm con gái 3 tuổi vì u hạch

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Nỗi đau mất con lớn chưa nguôi, giờ anh A Chả lại lo sợ cô con gái 3 tuổi sẽ bỏ mình đi mất. Bị u hạch vùng cổ mặt ác tính, con gái anh đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc để điều trị ổn định.

MS 984: Sự sống mong manh của nữ sinh khi mắc cùng lúc hai bệnh cần được giúp đỡ

MS 984: Sự sống mong manh của nữ sinh khi mắc cùng lúc hai bệnh cần được giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Sức khỏe hiện tại của Hằng ngày càng yếu hơn khi quá trình điều trị ung thư kéo dài lại bị thêm chứng suy thận. Hằng đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 983: Tết xa nhà của bé gái dân tộc Tày bị bệnh nặng, gia cảnh nghèo đang cần sự chung tay của mọi người

MS 983: Tết xa nhà của bé gái dân tộc Tày bị bệnh nặng, gia cảnh nghèo đang cần sự chung tay của mọi người

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Ngày cuối năm khi mọi người đang gấp rút đón Tết, em Triệu Thị Hải Yến, 14 tuổi người dân tộc Tày phải ở bệnh viện điều trị bệnh u trung thất. Gia cảnh khó khăn, hiện gia đình Yến đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 982: Xót xa bé trai 17 tháng tuổi có nguy cơ bị mù lòa

MS 982: Xót xa bé trai 17 tháng tuổi có nguy cơ bị mù lòa

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Nguyễn Tất Anh Khôi, 17 tháng tuổi nhưng đang có nguy cơ bị mù lòa hoàn toàn. Một bên mắt của Khôi đã phải cắt bỏ do căn bệnh ung thư võng mạc. Hiện giờ hoàn cảnh gia đình khôi khó khăn nên có thể sẽ phải đối diện với việc hỏng con mắt còn lại khi không có kinh phí điều trị.

MS 981: Mong ước của người bà già cả một mình nuôi 2 cháu nhỏ mồ côi

MS 981: Mong ước của người bà già cả một mình nuôi 2 cháu nhỏ mồ côi

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi 72, sức khoẻ yếu, thay vì được con cái phụng dưỡng như bao người, bà Phạm Thị Lành (trú Quảng Trị) hằng ngày phải chăm sóc, nuôi dạy 2 người cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

MS 980: Tình cảnh khốn cùng của người đàn ông dân tộc H’Mông bị chấn thương nặng sau tai nạn ngã từ trên cao

MS 980: Tình cảnh khốn cùng của người đàn ông dân tộc H’Mông bị chấn thương nặng sau tai nạn ngã từ trên cao

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Ngã từ trên cao 4m xuống đất, anh Thào Mí Sính bị chấn thương nặng và bị áp xe não. Chi phí điều trị tốn kém, gia đình đã phải bán đi con bò quý giá nhất để chạy chữa cho anh nhưng đến giờ tiền bạc cũng đã cạn kiệt nên rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

MS 979: Xót xa người đàn bà đơn thân nghèo khó chống chọi ung thư giai đoạn cuối trong căn nhà lạnh lẽo

MS 979: Xót xa người đàn bà đơn thân nghèo khó chống chọi ung thư giai đoạn cuối trong căn nhà lạnh lẽo

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Từ khi phát hiện bản thân mắc ung thư phổi giai đoạn cuối khiến bà Hoàng Thị Toản lâm vào hoàn cảnh bi đát khốn khó. Lúc này đây, người phụ nữ đơn thân nghèo khó bệnh trọng ấy đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm...

MS 978: Mất bố từ nhỏ, nam thanh niên bị bệnh suy thận khát khao được sống để phụng dưỡng mẹ bị di chứng sau tai nạn

MS 978: Mất bố từ nhỏ, nam thanh niên bị bệnh suy thận khát khao được sống để phụng dưỡng mẹ bị di chứng sau tai nạn

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – 2 năm nay chạy thận, sức khỏe ngày càng suy kiệt nhưng Nguyễn Tiến Cường (SN 1996) vẫn phải chăm lo cho người mẹ bị di chứng sau tai nạn. Vì điều kiện gia đình, Cường đã phải xin về nhà và chưa ngừng hy vọng sớm khỏe lại để đi làm, phụng dưỡng mẹ.

MS 977: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ ở Huế khi bố đột quỵ, mẹ ung thư

MS 977: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ ở Huế khi bố đột quỵ, mẹ ung thư

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Bố bị đột quỵ, mẹ mắc ung thư, tương lai hai đứa trẻ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Top