Mua 9 lít xăng "thiêu sống" người tình và con riêng vì ghen
GiadinhNet - Tấn mua 9 lít xăng để đốt bằng chết bà Tuyết và con gái, chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm.
![]()
Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN1972, ngụ quận 3) về hành vi “giết người”.
Theo điều tra ban đầu, Tấn có quan hệ tình cảm nam nữ từ trước với bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1970, ngụ quận 8) và gần đây thường xuyên mâu thuẫn. Vào lúc 7h30 hôm 22/11, Tấn lấy xe gắn máy đi từ Q. Gò Vấp sang Q.8 tìm bà Tuyết. Trên đường đi, Tấn mua 9 lít xăng đựng trong can nhựa.
Thời điểm này, trong nhà có Trần Như Quỳnh (SN 1999) là con gái bà Tuyết. Nhân cơ hội mẹ con bà Tuyết đang nấu nướng, Tấn chiết 1 lít xăng ra ca nhựa và xuống bếp tạt thẳng vào mẹ con nạn nhân. Ngọn lửa bếp bắt hơi xăng bùng cháy, hai nạn nhân trở thành ngọn đuốc sống. Bản thân Tấn cũng bị lửa bén khiến tay bỏng nặng.
Sau khi gây án, Tấn lập tức rời khỏi hiện trường. Riêng hai nạn nhân được người dân xung quanh đưa đến BV Chợ Rẫy cấp cứu, tuy bỏng nặng nhưng hai nạn nhân vẫn giữ được tính mạng.
Trưa 25/11, các trinh sát phối hợp cùng người thân của nạn nhân đã phát hiện và bắt giữ Tấn khi đang lưu thông trên đường Lê Đức Thọ thuộc Q. Gò Vấp. Tại cơ quan điều tra, Tấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội