Mua máy rửa bát bị mẹ chồng mắng xối xả, con dâu đáp trả một câu khiến bà hết soi mói
GĐXH - Hàng ngày tôi bị mẹ chồng soi mói, đến mua cái máy rửa bát cũng bị bà mắng thậm tệ.
Bị nhân tình của chồng chọc giận, tôi hẹn gặp rồi đưa ra lời 'xin lỗi' khiến cô ta tự nguyện chia tayTrước khi lấy chồng, tôi cũng có quan sát và tìm hiểu cuộc sống xung quanh, người thân, bạn bè, đồng nghiệp về mối quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng. Quả nhiên, không mấy ai dành những lời tốt đẹp với mẹ chồng, bởi giữa hai thế hệ cách biệt tuổi tác, suy nghĩ và vai trò nên nảy sinh xung khắc. Tôi rất sợ khi phải làm dâu gia đình nào có mẹ chồng ghê gớm, áp đặt.
Khi yêu, tôi được bạn trai nhiều lần dẫn về nhà chơi, tiếp xúc với mẹ chồng hồi đó tôi có cảm giác gần gũi, cởi mở. Yên tâm cho một cuộc hôn nhân mà tôi được thông báo trước là sẽ phải ở nhà chồng. Vợ chồng muốn chung sống với nhau, trước mắt là kết hôn, đâu có quyền lựa chọn về chỗ ở.
Tôi cứ nghĩ đơn giản là mình chăm chỉ, khéo léo, quan tâm tới người khác là được. Nhưng không ngờ mẹ chồng tôi lại là người khó tính đến vậy. Tôi có cảm giác mẹ chồng mỗi ngày có việc làm duy nhất đó là để ý, soi mói con dâu, ngoài ra bà không động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Tôi làm gì cũng bị mẹ chồng quan sát, lúc ở gần, lúc ở xa.
Mẹ chồng ngồi xem phim trên tivi, nhưng ánh mắt liên tục đảo sang xem con dâu đang làm gì trong bếp. Một lát bà lại gọi với sang nhắc nhở tôi để ý kẻo nước sôi trào ra khỏi nồi, dặn tôi đừng để món ăn bị khét… Còn món ăn được nấu ra sao khiến tôi sợ hãi nhất, mẹ chồng chê bai đủ kiểu, lúc chê mặn, lúc chê nhạt. Mới đầu tôi thấy mệt mỏi lắm, về sau làm gì tôi cũng hỏi trước để làm theo đúng ý mẹ chồng.

Con dâu cảm thấy ngột ngạt khi sống chung với mẹ chồng khó tính. Ảnh minh họa
Tôi đi làm, ra ngoài xã hội cũng không phải hạng xoàng. Cũng có công việc đàng hoàng, thu nhập cao, đường đường là trưởng phòng trong công ty. Đến nơi làm có người pha trà, rót nước, hỏi han tận tình… Vậy mà về nhà, không bằng người giúp việc. Người giúp việc chắc chỉ vài hôm là họ bỏ việc, không lời từ biệt, chứ tôi thì làm không công, còn bị mắng mỏ.
Mẹ chồng hay chê tôi rửa bát chậm, bẩn, tôi liền bỏ tiền ra mua máy rửa bát. Mẹ chồng thấy vậy nổi nóng, quát mắng con dâu: "Hàng ngày có mấy cái bát, rửa bẩn thì chịu khó mà rửa đi, đằng này mua máy rửa bát về để lười nhác à. Tôi không ngờ nhà này lại có đứa con dâu vừa lười, vừa ở bẩn lại có tính khôn lỏi như vậy. Có mấy cái bát không chịu rửa, định làm bà chủ cái nhà này à?".
Bị ấm ức lâu nay, bị mẹ chồng mắng tôi liền phản bác: "Con mua máy về để giải phóng sức lao động con người. Máy rửa bát vừa sạch, vừa có chế độ sấy khô, bát đũa sạch bóng, đảm bảo sức khỏe. Tiền máy con mua, tiền điện nước con cũng trả hàng tháng, ảnh hưởng gì đến mẹ đâu mà cấm cản. Mẹ có thấy cái máy giặt không, thử hỏi cứ giặt tay mang ra phơi, biết bao giờ mới khô. Con đi làm mệt mỏi, lương mấy chục triệu một tháng, mai con ở nhà làm giúp việc cho mẹ nhé".
Mẹ chồng nghe xong không nói câu nào, bà biết thừa nếu tôi nghỉ việc thì nhà cửa lao đao, hàng tháng mức lương của con trai không đáng là bao. Hơn nữa nếu như quá sức chịu đựng, vợ chồng con trai ra ngoài ở riêng thì bà sẽ phải làm hết việc nhà. Từ hôm đó, mẹ chồng thay đổi hẳn, bà không còn soi mói con dâu như trước nữa. Chiếc máy rửa bát đã phát huy tác dụng, khách tới nhà chơi ai cũng khen tấm tắc chiếc máy vừa đẹp, rửa bát sạch sẽ, khô cong.
Mẹ chồng đã hiểu rõ giá trị của con dâu, bà đã thay đổi, nhưng tôi vẫn sợ rằng lúc nào đó bà lại soi mói tôi trở lại. Cảm thấy không thoải mái khi sống chung với mẹ chồng, tôi đang suy nghĩ đến việc sớm ra ngoài ở riêng.
Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.
Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.
Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.
Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.
Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.
Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng
Tâm sựGĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

