Mưa ngâu trái mùa…

| Giải trí

Giadinh.net - Đợt rét Nàng Bân vừa rồi không kéo dài nhưng lại kèm theo những cơn mưa rả rích, sụt sùi giống như những cơn mưa ngâu trái mùa.

“Nắng mưa là bệnh của trời” nhưng quả thực mùa xuân mà thiếu những trận mưa bụi, mưa bay, mưa mù… thì cũng làm mất đi một phần vẻ đẹp “u buồn” của nó.

Cơn mưa vừa ngớt, gió dồn mây về một góc trời để lộ ra vầng trăng lưỡi liềm mảnh mai, ánh sáng vô cùng tinh khiết. Trên ghế đá công viên bên hồ, các cụ đi tập thể dục ngồi nghỉ, chuyện trò lao xao. Cụ ông nói với cụ bà: “Mưa nhiều quá, nhà chật, dột tứ tung. Tôi tính nay mai cũng phải cạy cục xin các ông ở phường cho nới ra vài mét, đề phòng thằng lớn đòi lấy vợ”. Cụ bà: “Chẳng bù cho nhà tôi, chỉ có hai bà cháu, con cái đi hết, mà chúng nó bây giờ ích kỷ lắm, chỉ lo cho mình, chẳng mấy lúc dòm ngó đến cha mẹ. Tôi định bán quách đi một phòng lấy vài chục triệu dắt lưng, đề phòng lúc yếu đau còn có viên thuốc…”.

Ở một góc khác của công viên, mấy chị xồn xồn đang chí choé: “Đồ nỡm, mưa tạnh rồi còn kè kè cái ô, vứt đi cho rảnh”. Ấy chết, mùa xuân trời đất đỏng đảnh lắm, mưa đấy, tạnh đấy chẳng biết đâu mà lần, đề phòng thì vẫn hơn. Bất giác tôi sờ lên túi ngực áo nơi để mấy viên thuốc cấp cứu, đề phòng huyết áp tăng đột ngột. Cuộc đời có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn bởi vì con người ta luôn phải đề phòng đủ mọi thứ mà vẫn bất ổn…

Trời bỗng nhiên tối lại, mưa bắt đầu rơi và dần nặng hạt. Trên chiếc ghế đá sát góc cây, một chàng trai vận quân phục thuỷ thủ ngồi bên cô gái mặc trang phục bộ đội Biên phòng. Họ hôn nhau đằm thắm, mái tóc ướt đẫm, nhưng hình như họ không để ý đến cơn mưa, và chẳng cần đề phòng; bởi vì có lẽ cơn mưa ngâu trái mùa này chính là dành cho họ…
 
Tiến Chước
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.