Cô gái tên Shiren sống tại Anh mua set đồ gồm crop top và chân váy trên website bán hàng trực tuyến nổi tiếng Pretty Little Thing.
Chiếc áo có giá 12 bảng Anh (khoảng hơn 370.000 đồng), còn chiếc váy có giá 15 bảng Anh (khoảng 460.000 đồng).
Đáng lẽ cô gái sẽ chẳng có gì phải phàn nàn về set đồ bởi mức giá quá tốt còn chất liệu nhung, màu cam cháy, họa tiết da báo đang rất trendy trong thời điểm hiện tại. Thế nhưng điều phiền phức lại đến từ thiết kế cut out của chiếc áo.
Mặc dù cô gái đã cẩn thận xem ảnh và clip người mẫu mặc trên trang giới thiệu nhưng đến khi nhận hàng cô vẫn phải gặp tình trạng trớ trêu lộ hết "vòng 1" như thế này.
Trước đó cũng có không ít hình ảnh chứng minh, dù đúng hay sai thì khách mua hàng online vẫn thiệt, do người mua hàng mải chạy theo xu hướng và bị cám dỗ bởi hình ảnh long lanh của mẫu.
Thêm cái chân vịt nữa thì chẳng khác gì bộ đồ lặn.
Không chỉ hai màu khác nhau hoàn toàn mà một bên quảng cáo váy sang chảnh còn một bên mua về trông chẳng khác gì đang mặc cái màn.
Bên trái là chiếc áo ren trắng bánh bèo được chủ shop quảng cáo và bên phải là chiếc áo xuyên thấu mặc như không mà khách nhận được.
Chiếc váy trong hình ảnh quảng cáo so với hình ảnh thực tế khác nhau khá nhiều từ kiểu dáng đến chất liệu vải.
Không hiểu lúc đặt hàng là chiếc váy sang chảnh nhưng khi nhận lại là một sản phẩm không khác gì đồ bỏ đi.
Lily (th)