Mùng 1 Tết, tôi bị bố chồng coi như tội đồ của gia đình chỉ vì làm điều này
GĐXH – Thật sự từ sáng đến giờ, ai đến chúc mừng năm mới, bố chồng cũng kể như thể tôi là tội đồ của gia đình. Điều đó khiến tôi ấm ức vô cùng.
Ngày đầu năm nhưng tôi buồn quá, muốn tâm sự chút cho nhẹ lòng. Tôi về làm dâu nhà chồng hơn 3 năm nhưng mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng không mấy tốt đẹp. Hay nói đúng hơn, tôi không phải mẫu con dâu "môn đăng hộ đối" mà ông bà mong muốn.
Nhà chồng tôi có truyền thống kinh doanh lâu đời nên dù ở nông thôn nhưng ông bà thuộc diện khá giả trong vùng. Vì vây, khi chồng dẫn tôi về ra mắt, bố chồng khi đó đã tỏ rõ sự thất vọng khi tôi chỉ xuất thân trong gia đình bình thường. Hơn nữa lại chỉ làm công ăn lương, không có nguồn thu nhập nào khác.
Thời điểm ấy, tôi vấp phải sự phản đối gay gắt của gia đình nhà chồng tương lai. Vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, chồng bàn với tôi có bầu để ép bố mẹ phải đồng ý cho tổ chức đám cưới.

Ảnh minh họa.
Vậy là bố mẹ chồng buộc phải chấp nhận tôi và đứa con trong bụng nhưng kể từ đó đến giờ, ông bà luôn có ác cảm với tôi. Chính điều đó khiến cuộc sống làm dâu của tôi gặp nhiều sóng gió, nhất là khi luôn bị bố chồng tìm mọi cách để "hành" đủ đường.
Bố chồng tôi là người khó tính và khá gia trưởng. Ông cũng là người nắm kinh tế trong nhà nên lúc nào cũng bắt mọi người phải nghe theo sự chỉ đạo của mình. Làm đúng không được khen nhưng hễ làm phật ý bố chồng là y như rằng bị ông nhiếc móc thậm tệ.
Là nam giới nhưng bố chồng để ý tôi từng ly từng tí một. Tôi nấu cơm bình thường cũng bị bố chồng hôm thì chê nát, hôm kêu khô không ăn được. Tôi nghén mệt nên nhờ chồng nấu cơm, bố chồng đi đâu về hùng hổ lao lên tận phòng con dâu đang nằm nghỉ mà mắng chửi xối xả.
Ông nói, nhà ông bỏ tiền ra cưới tôi về không phải để tôi nằm ăn sẵn và làm "bà tướng" trong nhà. Không những thế, ông còn đi kể với hàng xóm rằng con dâu không được tích sự gì, suốt ngày ỷ lại đang bầu bì nên lười nhác, không chịu làm việc nhà.
Rồi chỉ cần tôi có thái độ bất bình hoặc thể hiện sự không hài lòng, lập tức, tôi bị ông gọi lên giáo huấn cả tiếng đồng hồ về chuyện tôn ti trật tự trong nhà.
Ngày tôi sinh con gái, bố chồng đi ra đi vào thể hiện sự không hài lòng. Mãi sau tôi mới biết, ông khó chịu vì tôi không sinh được con trai như mong đợi của ông. Cũng chính chuyện này càng khiến ông ghét tôi ra mặt.
Ông luôn tìm cách hạ bệ tôi trước mặt mọi người, nhất là khi nhà có giỗ chạp hoặc lễ, Tết. Như năm nay cũng vậy, chỉ vì một sơ suất nhỏ trong sáng mùng 1 Tết mà tôi bị bố chồng nhiếc móc thậm tệ ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Thật sự tôi quá chán nản, không biết có thể tiếp tục cảnh ấm ức như thế này hay không.
Như mọi năm, sáng nay, tôi dậy sớm làm mâm cơm cúng thắp hương. Lúc làm xong, tôi có quét gọn khu bếp và sân bể cho đỡ bừa bộn. Vậy mà vừa nhìn thấy tôi cầm chiếc chổi, bố chồng đã lao vào mắng tôi như tát nước vào mặt rằng mới đầu năm đã quét hết lộc của nhà ông đi.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói con quét gọn lại một góc trong bếp chứ không hót đổ đi, thế nhưng lại bị bố chồng quy chụp hỗn láo, con dâu dám cãi lời bố chồng. Vừa nói ông vừa bước đi, chẳng may bước hụt xuống bậc thềm, ngã nhào xuống sân.
Vậy là bố chồng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng chính tôi là nguyên nhân khiến ông phải đau đớn trong ngày đầu năm mới.
Thật sự từ sáng đến giờ, ai đến chúc mừng năm mới, bố chồng cũng kể lại chuyện như thể tôi là tội đồ của gia đình. Điều đó khiến tôi ấm ức vô cùng.
Giờ tôi nên làm thế nào để thoát khỏi cảnh bị bố chồng chèn ép thế này đây?
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 9 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 13 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 23 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.

