Mỹ Anh: Thứ tôi áp lực không phải là con gái của Mỹ Linh - Anh Quân
GiadinhNet - “Tôi rất vui vì nhiều người comment bảo rằng ngày xưa là fan của Mỹ Linh, giờ lại chuyển sang thích con gái của Mỹ Linh. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó!”, Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh - Anh Quân chia sẻ.
Dù xuất thân trong cái “nôi nghệ thuật” nhưng Mỹ Anh thực sự cảm nhận được âm nhạc và yêu âm nhạc từ khi nào?
Ngay từ khi còn bé, chưa biết nói thì xung quanh tôi đã toàn là âm nhạc rồi. Mẹ từng nói: Con bắt đầu hát trước khi biết nói đúng không? Hồi học lớp 10, mỗi người phải thực hiện một dự án/một sản phẩm cá nhân có ý nghĩa với xã hội, tôi đã sáng tác một 1 E.P gồm 3 bài. Sau đó bán đĩa ấy để quyên tiền cho một trường học nhạc, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học nhạc cho trẻ em. Bài hát đầu tiên tôi sáng tác chỉ cho bố nghe thôi, chứ chưa bao giờ phát hành vì nó… quá là tệ! (Cười)
Thế nhưng chỉ vài năm sau, Mỹ Anh đã ra MV đầu tay (năm 2020) và hiện tại đang tham gia cuộc thi âm nhạc “The Heroes”, đã được nhạc sĩ/NSX Nguyễn Hải Phong gọi là “quái kiệt”, là một nhân tố sáng giá!
Tôi cảm thấy biết ơn những điều tích cực, cũng như tình yêu của mọi người. Tôi đã nhận được những lời khen và các góp ý. Bản thân tôi luôn tham khảo các ý kiến khác khi thấy nó bổ ích cho sự phát triển của mình.
Tuy nhiên, đang là thí sinh trong một cuộc thi, nên điều quan trọng bây giờ là tôi cần cố gắng giữ vững tinh thần tập trung cao độ, tích cực và thoải mái để tiếp tục cố gắng hết mình trong những vòng sắp tới.

Mỹ Anh tự tin trên sân khấu The Heroes
Cùng tham gia cuộc thi là những gương mặt quá quen thuộc của làng nhạc Việt (Erik, Ali Hoàng Dương, Thanh Duy…) bạn có nghĩ mình “lép vế" hơn không?
Đây là môi trường rất mới với tôi nên tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn: run cũng có, hào hứng cũng có, lúc tự tin, lúc lại lo lắng. Thú thật, trước khi bước chân vào The Heroes, tôi đã phân vân vì màu sắc và dòng nhạc tôi theo đuổi rất khác so với các nghệ sĩ còn lại. Sau đó tôi nghĩ rằng đây sẽ là 1 trải nghiệm thú vị để thử thách bản thân, để được cọ sát và học hỏi các anh chị giỏi trong nghề. Thế nên, tôi không đặt áp lực mình phải chiến thắng. Nếu có, chỉ là phải chiến thắng chính bản thân mình.
Dù vậy, hiện tại có thể nói Mỹ Anh đã bắt đầu là cái tên được truyền thông “săn đón". Sự nổi tiếng này có khiến cuộc sống của bạn thay đổi?
Tôi nghĩ mình chưa đến mức nổi tiếng đâu. Từ đó làm tôi ngại quá (Cười). Đúng là tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Bắt đầu có nhiều ý kiến tiêu cực về mình xuất hiện, nhưng song song đó là những lời động viên, tình yêu tích cực của mọi người. Tôi muốn tập trung vào những năng lượng tích cực và tỏa ra nhiều tình yêu, âm nhạc cho khán giả hơn.
Nhưng nhiều người cho rằng tham gia “The Heroes” là cách để bạn chính thức bước chân vào showbiz?
Tôi không muốn dựa dẫm vào một yếu tố cụ thể nào, để được xứng đáng với một danh hiệu hay một cái tên. Mỹ Anh chỉ là Mỹ Anh. Tôi đã ra mắt với sản phẩm âm nhạc đầu tay “Got You” tháng 5 năm ngoái rồi. Với tôi, đó là cách nói lên rằng bản thân bắt đầu nghiêm túc với con đường của mình. Tôi không bao giờ nghĩ nhiều đến showbiz hay underground, hay thậm chí phân vân rằng mình phải làm nhạc thể loại gì.
Tôi chỉ muốn cống hiến cho âm nhạc và khán giả thôi. Mọi người gọi tôi là gì cũng được. Tôi thích tên Mỹ Anh nhất, thích hát và sáng tác, phối khí nhạc.

Gia đình Mỹ Linh - Anh Quân
Nếu nói một phần danh tiếng hiện nay của Mỹ Anh là nhờ “hậu phương" từ mẹ Mỹ Linh - ba Anh Quân thì bạn cảm thấy thế nào?
Về danh tiếng, tôi rất vui vì có những fan của mẹ lại chuyển sang thích tôi. Nhiều người comment bảo rằng ngày xưa là fan của Mỹ Linh, nay lại chuyển sang thích con gái của Mỹ Linh. Điều đó làm tôi cảm thấy biết ơn!
Còn nếu nói bố mẹ hậu phương thì thú thật trong cuộc thi này, ở mỗi vòng thi, nhà sản xuất đều hỗ trợ một khoản chi phí sản xuất cho mỗi đội chơi. Tôi và ekip cố gắng tiết kiệm và sáng tạo nhất có thể để mọi thứ chỉ gói gọn trong số tiền đó. Tôi cũng nhận ra, ý tưởng và sự sáng tạo đắt giá hơn một khoản tiền lớn nhiều. Nếu mình biết xoay, mình sẽ làm được.
Nói như thế nghĩa là việc được gọi là “con nhà nòi” cũng khiến bạn phải “dè chừng" khi đi những bước đầu trong nghệ thuật?
Thứ khiến tôi áp lực không phải là việc “con nhà nòi" mà là liệu có xong bài để kịp thi hay không thôi. Thời gian làm nhạc trong một cuộc thi siêu gấp rút, mà tôi chỉ làm một mình.
Hơn nữa, tôi tin rằng mình được cái này nhưng lại không có cái kia mà có lẽ người khác có. Nhưng dù có gì đi chăng nữa mà không có nỗ lực và công sức, cũng sẽ không đến đâu cả. Thế nên, tôi cứ hạnh phúc, biết ơn và nhìn mọi thứ mình đang có hiện tại theo một lẽ đương nhiên. Tôi nên tập trung vào việc phát triển bản thân và nhằm vào mục tiêu của mình.
Nhưng có mẹ Mỹ Linh - bố Anh Quân quá nổi tiếng thì đôi khi các con sẽ rất vất vả để vượt qua “cái bóng” quá lớn đó?
Như đã chia sẻ, tôi không áp lực, cũng không lo lắng điều đó mà chỉ quan tâm thứ khiến mình hạnh phúc và may mắn. Đó là tôi có những người trong gia đình mà bản thân có thể chia sẻ và học hỏi.
Tôi rất hạnh phúc nếu mình hiểu mình, biết mình nên làm gì, đã làm gì. Không có gì đáng lo ngại cả. Việc so sánh người này với người khác là điều tự nhiên mà chúng ta thường làm theo thói quen.
Tuy nhiên, tôi không để tâm lắm vì bố mẹ tôi có chất riêng rất hay. Còn tôi, biết mình cũng có một “màu” riêng.

“Màu” của Mỹ Anh có vẻ mang âm hưởng nhạc US-UK - điều mà ở Việt Nam không quá ưa chuộng. Bạn tự tin thế nào khi theo đuổi con đường này?
Tôi vẫn luôn thắc mắc nhạc US-UK là nhạc gì? Vì US-UK không phải là một thể loại nhạc. Có trap, Latin, Jazz, R&B và nhiều thể loại nhạc mà bây giờ mọi người pha lẫn nhau thành những ca khúc với màu sắc rất mới lạ. Thay vì suy nghĩ quá nhiều hãy cứ nghe và thưởng thức nó.
Tôi quan niệm, khi mình yêu và chân thật với âm nhạc mình làm, nhạc mới hay được. Như thế nghệ sĩ mới truyền đạt được câu chuyện của mình và khiến một nhóm người nghe yêu âm nhạc của mình. Vì thế, tôi muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, được hát với cây đàn bass của mình, mơ ước sau này sẽ làm nên một hãng đĩa/công ty mà sẽ là một sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ có tiềm năng và muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của nghệ thuật trong cuộc sống.
Dùng 2 từ tham vọng thì có lẽ hơi to tát, nhưng có vẻ đúng là thế nhỉ?!
Thực ra tôi có nhiều mục tiêu lắm, và đôi khi nó cũng không phải là những mục tiêu phổ biến. Nhưng thật sự mà nói thì tôi suy nghĩ giản dị thôi, và để tóm gọn trong vài câu thì mình muốn hạnh phúc với nghệ thuật của mình và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác.
Tôi cũng mong rằng mọi người sẽ đánh giá công bằng để nghệ thuật cũng giá trị như các môn khác. Nói chung là, bằng một cách nào đó, để mang lại những điều tích cực đến với mọi người qua âm nhạc và nghệ thuật.
Cảm ơn chia sẻ của Mỹ Anh!
Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Từ nhỏ, cô đã thi thoảng cùng mẹ biểu diễn trong các chương trình âm nhạc và trên sóng VTV. Cô từng ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như album “Bài hát cho Bi”, “Got you”… Cô vừa đạt thành tích quán quân học bổng President trị giá 75% học phí của khóa học Cử nhân tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.
An Khánh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Linh 'Rô' thu tiền bảo kê mỏ đá, Cường bị Tiến dằn mặt vì tung tin đồn
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Trong tập 12 "Có anh, nơi ấy bình yên", Linh 'Rô' chính thức thu tiền bảo kê mỏ đá từ Tiến, còn Cường bị cảnh cáo vì tung tin đồn về Chủ tịch xã Thứ.

Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ được tổ chức hoành tráng như thế nào?
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Sao nhập ngũ Concert 2025 sẽ có một loạt chuỗi hoạt động văn hoá, giải trí nhằm hưởng ứng Lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô tổ chức hoành tráng.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá
Giải tríGĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.