Mỹ Lệ không muốn lãng phí giọng hát của mình nữa
"Con cái, gia đình bây giờ choán hết suy nghĩ của tôi, xoay qua xoay lại nhiều khi hết ngày rất nhanh. Chỉ nghĩ xem hôm nay con mình ăn gì, chồng mình ăn gì là cũng không còn thời gian đâu để nghĩ đến chuyện ca hát", Mỹ Lệ tâm sự vậy. Nhưng bên cạnh đó, người nghệ sĩ hai con này vẫn ấp ủ những dự định mới cho sự nghiệp âm nhạc của mình.
- Đã ba năm rồi, Mỹ Lệ có vẻ tất bật với chuyện chồng con, gia đình. Ngay cả album mới có cái tên rất kêu "Sắc đẹp" đã hoàn thành xong vẫn xếp xó, chưa phát hành. Sao chị lại dửng dưng với chuyện trở lại sân khấu như vậy?
- Lúc trước thấy ca sĩ nào nghỉ vài năm lấy chồng, sinh con là tôi ngạc nhiên lắm vì tại sao người ta lại nghỉ sinh lâu như thế. Đến lượt mình trải qua, mới thấm. Con cái, gia đình bây giờ choán hết suy nghĩ của tôi, xoay qua xoay lại nhiều khi hết ngày rất nhanh. Chỉ nghĩ xem hôm nay con mình ăn gì, chồng mình ăn gì là cũng không còn thời gian đâu để nghĩ đến chuyện ca hát.
Con tôi một đứa 2 tuổi, một đứa 10 tháng mà nhờ người khác trông để chạy show trong nước, ngoài nước đâu có được. Lẽ ra tôi định phát hành album trước Tết nhưng nếu ra CD mà không đi hát, không làm PR cho nó thì mọi thứ đều nhợt nhạt, tốn kém mà chẳng thu được gì.
Thật ra, tôi cũng tính đứa đầu 2 tuổi rồi mới sinh thêm, định là năm nay sẽ trúng "heo vàng" này! Nghĩ lại thấy mình cũng lớn tuổi rồi, với lại sinh năm ngoái hay năm nay cũng không khác gì nhau, thôi thì sinh luôn một lượt cho xong. Thêm một lý do là tôi bị vỡ kế hoạch bất ngờ nữa. Nhớ lại cũng thấy vui! Lúc đó mọi người nhìn vào bụng rồi hỏi: "Lại có thai nữa phải không?", tôi liền chối ngay: "Không phải, đang mập lên!". Đến khi bụng to, tôi cũng không muốn được đăng lên báo. Bạn thấy đấy, sinh đứa thứ hai là tôi im re à! Tuy nhiên, tôi thấy mình vẫn chưa là gì so với Britney Spears! Cô ấy sinh hai đứa trong thời gian siêu ngắn.
![]() |
Mỹ Lệ hạnh phúc bên chồng và hai con |
- Ông xã chị hẳn rất tự hào vì có một cô vợ nghệ sĩ quan tâm đến gia đình hơn tất cả hào quang sự nghiệp. Thế nhưng, anh ấy cũng phải hiểu rằng nếu chỉ ở nhà chăm con, không còn thời gian đi hát nữa thì hạnh phúc của chị sẽ không trọn vẹn. Chị thấy sao?
- Năm nay là tròn 10 năm tôi đi hát và ông xã muốn tổ chức cho vợ một live show thật hoành tráng để kỷ niệm dấu ấn quan trọng này. Chồng tôi còn nói điều này với những đồng nghiệp của tôi để mỗi người giúp một tay. Anh ấy rất trân trọng và tự hào về công việc của tôi.
Tuy nhiên, bản thân tôi lại thấy mình chưa sẵn sàng, chưa thể sắp xếp được mọi việc. Làm live show đâu chỉ là chuyện cầm micro lên sân khấu hát, phải chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ mà tính tôi lại rất cầu toàn. Thêm vào đó, tôi cũng nản vì thị trường âm nhạc đang rơi vào nhàm chán, bão hòa, không có sức hút nhiều.
- Vậy chị hy vọng gì ở sự trở lại sắp tới sẽ tạo được điều gì đó mới mẻ cho thị trường âm nhạc hiện nay?
- Khi tôi phát hành album Sắc đẹp, có lẽ khoảng cuối năm nay, mọi người sẽ thấy âm nhạc của tôi chủ yếu là dòng canto-pop. Nó rất gần gũi và dễ nghe chứ không giống như các album trước đây. Đó chỉ là sự thay đổi mới mẻ của bản thân tôi mà thôi.
Lâu nay, tôi thấy mình cứ phải gồng lên hát những bài thật khó để thể hiện đẳng cấp của mình. Khi ai cũng biết mình hát hay rồi thì đừng tiếp tục chứng minh điều đó nữa. Tôi cần phải hát cho số đông khán giả hơn là chỉ hát những gì mình thích.
|
Ca sĩ Mỹ Lệ |
- Tại sao chị lại phải mất khoảng thời gian quá lâu để nhận ra điều này và thay đổi?
- Tôi là một ca sĩ tỉnh lẻ đến TP HCM lập nghiệp. Lẽ ra tôi phải hát nhạc thị trường ngay từ khi ấy để tạo dựng tên tuổi thật nhanh, nhưng tôi lại không muốn nương theo chiều gió.
Tôi cứ nghĩ mình phải hát một cái gì đó thật đẳng cấp thì mới khác biệt và nổi bật. Không ai đỡ tôi lên cả, bởi vậy người ta nỗ lực một thì tôi phải nỗ lực mười nhưng cuối cùng tiến cũng không nhanh như người ta.
Thứ hai là vì sĩ diện nên tôi không muốn hát nhạc thị trường. Rõ ràng mình học hát opera và nhạc cổ điển chính quy mà đi hát như vậy thì kỳ quá! Với lại thời sinh viên thấy Mỹ Linh, Thanh Lam, Cẩm Vân hay Hồng Nhung hát nhạc gì mà hay thế. Mọi thứ cứ vời vợi làm cho mình mê đắm, ao ước ra trường phải hát được giống như thế.
Nhiều khi tưởng rằng mình phải hát như vậy mới dễ hòa nhập với MTV châu Á, châu Mỹ. Rồi thời gian đi show ở Mỹ, thấy khán giả chỉ yêu cầu mình hát những bài quen thuộc, tình cảm dễ nghe như các bài về Huế, nhạc Trịnh, tôi thấy mình nhất định phải thay đổi.
- Chị thoát khỏi hình ảnh một ca sĩ hát hay, hát đẳng cấp để hát nhạc thị trường, muốn hướng tới số đông khán giả. Phải chăng đích nhắm trước mắt của chị là chạy nước rút tới vị trí ngôi sao khi đã bước qua tuổi 35?
- Khi mình hết bảo thủ và suy nghĩ thực tế hơn thì mình muốn phục vụ cho số đông khán giả. Tôi không muốn lãng phí giọng hát của mình nữa. Với tôi, danh vọng chỉ là phù du. Người phụ nữ mà không thấy được điều đó thì sẽ bất hạnh, nhất định không hạnh phúc đâu.
Tôi là người sống rất lý trí và đủ tỉnh táo để không bị ám ảnh bởi danh vọng, không phải bon chen và tìm đủ mọi cách vươn thành ngôi sao.
Nếu tôi thực sự muốn vậy thì đã gật đầu trước rất nhiều sự giúp đỡ từ khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn và mọi sự sẽ khác bây giờ rất nhiều. Hiện tại, tôi cảm thấy mình cũng chẳng thua kém ai.
- Nhưng nếu chị đừng bảo thủ quá thì có thể đã có một Mỹ Lệ ăn khách hơn, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi không hối tiếc về sự lựa chọn trước đây của mình. Mặc dù nó lấy đi của tôi nhiều cơ hội nhưng cũng có cái hay là khẳng định bản thân đi được đường dài và lâu bền vì mình có thực tài.
Nhiều người bạn tiếc cho tôi, họ nói rằng nếu album Cho nhau một nụ cười (2003) được phát hành vào thời điểm hiện tại thì sẽ "ăn" khán giả hơn nhiều. Do tôi ra album sớm quá, trong khi gu của khán giả vẫn chưa muốn cảm các dòng nhạc đó.
Giải Sao Mai Điểm hẹn 2006 vừa rồi, có thí sinh nữ hát toàn bộ bài trong album này để tham dự các vòng thi làm tôi rất vui. Tôi vẫn không quên mình là một ca sĩ có đẳng cấp.
Đồng thời với album Sắc đẹp, tôi cũng đang hợp tác với Đỗ Bảo để làm một album world music. Dự án này kéo dài hai năm nay nhưng vẫn chưa hoàn thành được vì tôi quá bận chuyện gia đình. Tuy nhiên, tôi sẽ sớm hoàn thành nó để phát hành luôn vào cuối năm cùng với Sắc đẹp.
- Tại sao chị lại chọn cái tên "Sắc đẹp" làm chủ đề album?
- Từ đầu, tôi định đặt là Mỹ nhân ngư 2 nhưng thấy cái tên đó không tạo sự mới mẻ. Mà "mỹ nhân ngư" cũng là biểu tượng về vẻ đẹp của phụ nữ nên cuối cùng tôi chọn cái tên Sắc đẹp. Hơn nữa, tôi muốn khẳng định mình sinh hai con mà vẫn đẹp (cười).
Theo Phong Cách

Nam diễn viên mất tích 3 tháng trước khi qua đời ở tuổi 24 là ai?
Thế giới showbiz - 1 giờ trướcSau khi mất liên lạc vào cuối tháng 1, nam diễn viên Mizuki Itagaki được tìm thấy đã qua đời ở Tokyo.

'Yêu lắm Việt Nam' biến mỗi người Việt Nam thành một 'đại sứ du lịch'
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Chiều 17/4, Báo Nhân Dân đã công bố dự án “Yêu lắm Việt Nam" nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch trên khắp Việt Nam.

Nam ca sĩ 'Mưa bụi' từng hát 1 bài nhận 2 cây vàng, sự nghiệp đang thăng hoa lại bỏ dở vì một người
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Mai Tuấn nổi danh qua album "Mưa bụi" những năm 1990, song lại dừng hát một thời gian dài khi đang ở đỉnh cao. Hiện tại, ở tuổi U60 anh vẫn độc thân.

Hậu trường cảnh NSND Công Lý bị ngã trong 'Cha tôi người ở lại'
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcÊ-kíp "Cha tôi người ở lại" vừa chia sẻ hậu trường cảnh NSND Công Lý bị ngã trên phim, cho thấy nam diễn viên đã được đoàn phim quan tâm chăm sóc thế nào.

Trương Nam Thành tưởng nhớ NSƯT Quý Bình, người mẫu Duy Nhân
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Trương Nam Thành mới đây đã có hành động ý nghĩa tưởng nhớ NSƯT Quý Bình, người mẫu Duy Nhân.

Dàn nghệ sĩ giao hữu bóng đá quyên góp giúp đỡ bệnh nhân ung thư
Xem - nghe - đọc - 18 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, Lê Thành Trung, diễn viên Chí Nhân, Đức Thịnh, Ngô Anh Quân,... sẽ giao hữu bóng đá quyên góp giúp đỡ bệnh nhân ung thư vào ngày 21/4 sắp tới.

Bật mí cảnh quay nghẹt thở, rơi nước mắt ở hầm ngập nước phim 'Địa đạo'
Giải trí - 18 giờ trướcDiễn viên Khánh Ly kể về quá trình casting kéo dài 1 năm và bài học diễn xuất không lời thoại từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong phim "Địa đạo".

Nam NSND quê Thanh Hóa có đời thực kín tiếng ở tuổi hưu
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Anh quê Thanh Hóa, được xem là "cây chèo" nổi tiếng trong làng sân khấu miền Bắc. Sau những năm tháng cống hiến cho nghề, hiện tại, ông có cuộc sống bình yên ở tuổi hưu.

Đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh, nam nghệ sĩ ưu tú bị nhầm là 'cán bộ' thật
Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước30 năm gắn bó với hình tượng người chiến sĩ công an trên màn ảnh, NSƯT Văn Báu tiết lộ nhiều khán giả tưởng ông là công an thật, có nghề tay trái là diễn viên.

Nữ ca sĩ mang hàm Thượng uý lấy chồng đẹp trai hát nhạc tình rất ngọt là ai?
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcXinh đẹp và hát hay, Quán quân dòng nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2017 Thu Thuỷ là cán bộ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Cô hiện đeo hàm Thượng uý.

Nữ ca sĩ dòng nhạc đỏ quê Thanh Hóa có đời thực an yên, độc lập tài chính
Giải tríGĐXH - Anh Thơ là nữ ca sĩ quê Thanh Hóa có giọng hát hay, sâu lắng trong làng nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi trung niên, nữ ca sĩ có cuộc sống bình yên, độc lập tài chính.