Nam Phi mùa vắng những ngôi sao

GiadinhNet - Một đội tuyển sẽ còn lại gì, nếu những cầu thủ giỏi nhất không thể góp mặt? Một ngày hội lớn như World Cup, liệu có còn hấp dẫn nếu thiếu vắng hàng loạt ngôi sao? Vậy mà giờ đây, viễn cảnh ấy đang dần trở thành sự thực. Người hâm mộ từng ngày se lòng khi chứng kiến cơn bão chấn thương càn quét qua từng đội tuyển ngay trước ngày khai mạc World Cup.

Bản danh sách "kinh hoàng"

Cả chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng đã phải kêu trời khi bất lực nhìn từng ngôi sao theo nhau rời World Cup vì những lý do bất khả kháng. Trong cái ngày nhận được câu hỏi, rất tình cờ, về trường hợp chấn thương của Rio Ferdinand (ĐT Anh), ông Blatter bảo: "Tôi chỉ biết cầu Chúa".
 
Hãy nhìn lại, để thấy "cơn bão" chấn thương đã "tàn phá" World Cup 2010 như thế nào. Ngay trước khi các đội tuyển tập trung, nước Đức mất đội trưởng Ballack vì cú vào bóng ác nghiệt của Boateng trong trận chung kết Cup FA. Đội tuyển Ghana thì tiếc nuối "gạt" ngôi sao lớn nhất Essien khỏi danh sách tập trung, vì chấn thương dai dẳng không thể bình phục.
 
Hết mùa giải và lên đường tập trung đội tuyển, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. 24h sau khi đặt chân lên đất Nam Phi, Rio Fedinand đã phải nói lời... tạm biệt các đồng đội vì dính chấn thương trong một buổi tập. Nigieria cũng đã phải gọi người thay thế bổ sung ngôi sao John Obi Mikel, do anh này chắc chắn không kịp bình phục cho các trận đấu vòng bảng. "Bão chấn thương" không chừa một đội bóng nào và mới nhất, nó đã "hỏi thăm" hai đội tuyển Hà Lan và ĐKVĐ Italia.
 

Robben là ngôi sao mới nhất gia nhập danh sách chấn thương.

 
Xin Chúa đừng ngoảnh mặt
 
Những trường hợp như của Rio Ferdinand, Ballack, Mikel, Essien... coi như đã không thể cứu vãn nổi. Giờ, người hâm mộ chỉ còn biết chờ đợi và cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tất cả đang hy vọng, Chúa sẽ không ngoảnh mặt để những người như Robben, Pirlo, Drogba rồi Cesar (Brazil) hay Skrtel (Slovakia) kịp trở lại vào phút chót.
 
World Cup 2010 đã mất quá nhiều và khát khao được chứng kiến những tinh túy bóng đá, niềm vui của những bữa tiệc bàn thắng chắc chắn sẽ kém hào hứng, nếu lại có thêm những ngôi sao phải nói lời chia tay.
 
Cũng phải nói thêm, sau hàng loạt ca chấn thương này, mối bất hòa giữa đội tuyển và các CLB rất có thể sẽ sớm được "châm ngòi" trở lại. Những "cơn đau" hàng loạt vừa xảy ra, hầu hết đều rơi vào những ngôi sao sáng nhất, những người vừa bị vắt kiệt qua cả mùa giải thi đấu khắc nghiệt ở CLB. Còn các đội tuyển, giờ phải đóng vai trò "nạn nhân", kéo theo cả nguy cơ về một mùa hè Nam Phi vắng nhiều ngôi sao nhất qua các kì World Cup và rất có thể, là cả bước lùi về chất lượng chuyên môn.
 
Drogba phẫu thuật "khẩn cấp"
Ca phẫu thuật cho "niềm hy vọng" số một của đội tuyển Bờ Biển Ngà, tiền đạo Didier Drogba đã được tiến hành hôm qua (6/6). Theo kết luận, Drogba bị rạn xương và sau khi được phẫu thuật theo điều kiện tốt nhất, tiền đạo này sẽ có cơ hội lớn tham dự World Cup. Tuy nhiên, khả năng anh có thể ra sân ngay từ trận đấu đầu tiên của Bờ Biển Ngà (ngày 15/6), là rất khó.

Bảo Nghi
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.