Nạn nhân vụ giết người, chặt xác chấn động vùng biên "rất hiền lành"
GiadinhNet – Nạn nhân vốn là người hiền lành nhất xã nên sự việc xảy ra khiến xóm làng vô cùng bất ngờ - chính quyền địa phương thông tin.
Liên quan về vụ án mạng rúng động tại thôn Bản Co, xã Triệu Ẩu (Phục Hòa, Cao Bằng), sáng 19/9, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Bế Văn Phùng (Chủ tịch UBND xã Triệu Ẩu).
Ông Phùng thông tin: "Hiện tại, địa phương đã làm công tác tuyên truyền đến bà con và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện tại, cơ quan điều tra cũng đang cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa tìm thấy phần thi thể bị mất tích".
Chia sẻ về nhân thân nạn nhân, ông Phùng cho hay, anh H là người rất hiền lành, có thể nói là hiền nhất xã và chăm chỉ làm ăn. Anh H làm bảo vệ hợp đồng tại trường Tiểu học Bản Co và có con đã 5 tuổi.
Trước đây, anh H kết hôn với vợ là người cùng xóm (học sư phạm ra và từng dạy học hợp đồng) và hiện đang là nhân viên nấu bếp (hợp đồng) cho trường học gần nhà.
"Anh H lấy vợ, ở rể và trở thành trụ cột chính trong gia đình vì bố vợ đã mất, hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn. Anh ấy không va chạm hay mâu thuẫn với ai cả, hôm đó cũng là ngày anh H đi đánh cá sinh nhai như bình thường.
"Thời điểm trước khi xảy ra sự việc thì cũng không có gì bất thường vì mọi cái bình yên cả. Gia đình, xóm làng đều không thể ngờ đến sự việc này. Có một số nguồn tin người dân đã và đang cung cấp cho cơ quan điều tra nhưng sự việc vẫn chưa thể rõ ràng".
Nông Thuyết