Nắng gắt, một cụ bà say nắng đến đột tử
Chiều 6/5, một cụ bà 65 tuổi (Nghệ An) đã đột tử vì say nắng khi chăn trâu ngoài đồng.
Nhiều người dân tại địa phương cho biết vào khoảng 13 – 14h ngày 6/5, cụ Quý (Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An) có dắt trâu ra cánh đồng Chùa Quào để chăn. Thông thường cụ vẫn hay đi chăn trâu vào tầm đó nên con cháu không hề ngăn cản.
Tuy nhiên, vì trời nắng gắt lại đi chăn trâu một mình trên cánh đồng nên cụ Quý tử vong lúc nào mà không ai hay.
Phải đến khoảng 17h, khi cụ ông Nhân đi ăn cưới về không thấy cụ Quý đâu, mới rối rít giục con cháu đi tìm. Sau khi chia nhau ra các khu vực trên cánh đồng thì người nhà phát hiện ra xác cụ Quý nằm gục trên bờ ruộng, toàn thân lạnh ngắt.
Thời điểm cụ Quý đi chăn trâu được xác định là khoảng thời gian nắng nóng cao điểm ở Nghệ An. Nhiệt độ cao nhất đo được ở khu vực này thường xuyên ở mức 38 – 39 độ C, cao điểm vượt qua ngưỡng 39 độ C. Do vậy nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Quý rất có thể là do bị say nắng.
Trước tình trạng nắng nóng hoành hành dữ dội ở hầu khắp các tỉnh thuộc Bắc và Trung Bộ như hiện nay thì say nắng là hiện tượng thường gặp, rất nguy hiểm đối với trẻ em và người già.