Nắng nóng, chồng tôi mua máy điều hòa nhưng bố mẹ chồng bắt trả lại

| Tâm sự

Trời nắng nóng, thương bố mẹ chịu khổ nên chồng tôi mua máy điều hòa tặng. Nào ngờ bị bố chồng dạy dỗ gay gắt.

Do chưa có điều kiện nên sau khi lấy nhau chúng tôi vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Căn hộ tập thể cũ của bố mẹ đã xuống cấp và không được rộng rãi nhưng vẫn còn tốt hơn phải thuê phòng trọ bên ngoài.

Thương con cái khó khăn nên tiền ăn uống và điện nước bố mẹ chồng bao hết. Nhiều người khuyên tôi ra ngoài sống cho thoải mái, đỡ khỏi chạm mặt bố mẹ chồng. Nhưng tôi lại không nghĩ như mọi người. Là dâu cứ đối xử tử tế, ngoan ngoãn hiếu lễ với nhà chồng thì chẳng thiệt thòi gì cả.

Mấy hôm nay, trời nắng nóng, trong nhà rất nóng bức ngột ngạt, phòng chúng tôi lắp điều hòa từ nhiều năm trước, còn phòng bố mẹ chỉ dùng mấy chiếc quạt cũ. Tôi bảo chồng bỏ giường ra, chỉ cần dùng chiếu nằm và mời ông bà vào ngủ cho mát. Thế nhưng mẹ chồng không chịu, nói lớn tuổi, nằm điều hòa không quen.

Chồng tôi cho là bố mẹ ngại nằm ngủ với con cháu, sợ chúng tôi mất tự nhiên và mọi người khó có thể ngon giấc. Thế nên, anh ấy muốn mua cho ông bà chiếc máy điều hòa.

Ông bà vất vả chăm sóc các cháu nhiều năm nay, hàng tháng tốn tiền cho gia đình tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng phải biếu ông bà món quà gì đó giá trị để coi như trả ơn.

Khi được sự đồng ý của vợ, chồng tôi đi mua máy điều hòa ngay trong ngày. Buổi chiều có người đưa máy đến lắp. Khi biết chúng tôi lắp điều hòa trong phòng bố mẹ, bố chồng từ chối ngay.

Ông bảo thừa sức mua điều hòa nhưng vì không có nhu cầu dùng tới. Vì vậy, ông bắt chồng tôi mang trả lại máy đó. Cho rằng bố mẹ sợ tốn nhiều tiền điện nên chồng tôi nói sẽ trả tiền điện từ tháng này trở đi.

Nhưng nói thế nào bố cũng không chịu, ông nói chúng tôi thu nhập thấp, còn phải lo cho con cái, đủ mọi thứ để chi tiêu, cần phải sống tiết kiệm. Sau này mà mua gì cho bố mẹ thì phải hỏi ý kiến của ông bà, đừng tự tiện mua để rồi phải trả lại.

Bố mẹ chồng tôi quả thật tâm lý hiểu chuyện. Nhưng ông bà cho chúng tôi quá nhiều mà tôi chưa báo đáp được gì cũng rất nghĩ ngợi mọi người ạ!

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.