Nắng nóng - mất điện: Cực kỳ căng
GiadinhNet - Hơn tháng nay, nắng nóng oi ả và tình trạng mất điện liên tục đã bủa vây hầu hết các vùng quê miền Bắc.
![]() |
|
Vợ chồng anh Hà bên những luống rau không thể nảy mầm. Ảnh: TG |
|
“Các công ty sản xuất nghề truyền thống đều kêu trời vì bị cúp điện quá nhiều”. Ông Dương Đình Dịu, |
Ông Dương Đình Dịu, Giám đốc Công ty chiếu cói Huy Hoàng, kiêm Chủ tịch Hiệp hội chiếu cói Nga Sơn, Thanh Hoá phàn nàn: “Ở Nga Sơn cách một ngày lại mất điện một ngày gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng đối với những doanh nghiệp sản xuất chiếu cói trong Hiệp hội”. Mất điện làm mọi hoạt động sản xuất đình trệ, công nhân nghỉ làm, không ra sản phẩm nhưng vẫn phải trả lương tháng theo quy định. Để tận dụng những ngày có điện, nhiều công ty tổ chức tăng ca làm cả đêm nhưng vẫn không thể kéo lại được sự thiệt hại. Chưa kể vì mất điện, nhiều công ty đã phải thất tín với khách hàng, do giao hàng không đúng tiến độ, có công ty còn bị bạn hàng phạt tiến độ.
Tại xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm, Hà Nam), hàng trăm hộ ấp trứng vịt cũng rơi vào cảnh khốn đốn vì mất điện. Ông Trần Đình Xuân, thôn Bồng Lạng cho biết: “Có hôm mất điện khi tôi đi vắng, mẹ tôi lại ốm, vợ phải đưa đi viện, mấy đứa nhỏ ở nhà không biết sử dụng máy phát điện nên 1.000 quả trứng phải vứt đi vì bị ung”.
Chống nóng bằng nước và... ắc quy
Tại các vùng quê như Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hoá... đều diễn ra cảnh cúp điện triền miên. Người dân tìm mọi giải pháp để làm mát không khí như dội nước trong nhà, lau ướt chiếu, hoặc rủ nhau ra ao, hồ, vườn tìm bóng mát...
Ông Trần Văn Hưng, thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam tâm sự: “Nhà tôi thuần tuý làm nông nghiệp nên không mua được máy phát điện, máy nổ, thậm chí mua bình ắc quy cũng không dám nghĩ tới. Cứ mất điện là tôi đổ nước vào nhà. Nhìn cảnh con vừa nghịch nước, vừa đùa nhau mà buồn vì mình không thể chu toàn cho chúng”.
Những gia đình có điều kiện hơn thì tránh nóng bằng cách mua máy phát điện, máy nổ, hoặc mua ắc quy, mua quạt con cóc về làm mát. Ông Mai Văn Thước, xóm 6, xã Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hoá cho biết: “Do không thể quá tốn kém vì mua máy phát điện, máy nổ, tôi mua bình ắc quy loại 3 triệu đồng/chiếc (200A) nên có thể chạy quạt, xem ti vi cả ngày. Tất nhiên để được mát vào ngày mất điện thì ngày có điện phải nhớ sạc ắc quy suốt 10 tiếng đồng hồ”.
Tránh nóng còn có thể song hầu hết người nông dân vẫn đau vì hoa màu, lúa đỗ khô héo trên đồng, thu nhập giảm sút nghiêm trọng mà chẳng có cách gì khắc phục. Bảo toàn được con người đã may mắn lắm rồi nên họ chỉ biết mong sao những ngày nắng nóng, ngành điện có thể thu xếp để đừng... cắt điện.
