Nắng nóng, nhiều nghề "hái ra tiền"
Luôn tay quệt những giọt mồ hôi đua nhau chảy dài trên má vừa đon đả rót nước mời chào khách, bà cụ bán trà đá bên đường tươi tắn nụ cười “bội thu”: “Nóng đến mức không thể thở ra hơi, nhưng tôi vẫn mong ông trời cho nắng nữa, để có thêm đồng ra đồng vào, mua cái quà cái bánh cho lũ cháu..."
Chán cơm thèm... bún, phở
Thời tiết nắng nóng khiến cho việc ăn uống của nhiều người gặp không ít khó khăn. Tất cả đều hoặc ngại ra đường hoặc ngại ăn… cơm. Giới nhân viên văn phòng là một ví dụ điển hình. Nhiều người trong số này đã lựa chọn phương án mua cơm hộp, ăn trưa ngay tại công ty thay vì về nhà ăn cùng gia đình, hoặc nếu đi thì cũng cố chọn cho được một “góc” mát mẻ để "dầm" mình.
![]() |
|
Nhiều người trốn cơm, trốn cái nóng bằng bát phở ăn tạm bên lề đường |
Anh Nam, nhân viên của cửa hàng cơm phở số 22 hàng Mắm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Do quán có nhiều món ăn, đồ uống, lại thoáng mát, nên vào dịp nắng nóng này, số lượng khách tới ăn đông hơn hẳn, trong đó bún, phở là món ăn được mọi người lựa chọn nhiều hơn cả”.
Tại làng bún Phú Đô (Mễ Trì, Hà Nội), không khí tấp nập xe cộ ra vào mua bán diễn ra hối hả trong nhiều ngày qua. Khách tới mua bún (chủ yếu để đi bán buôn lại cho các cửa hàng khác) phải dậy từ tờ mờ 4 giờ lấy hàng, nếu đến muộn nhiều khi còn không có hàng mà mua.
Theo ông Bùi Quang Cảnh, trưởng thôn làm bún Phú Đô: giống như mùa lễ hội, mùa nóng, bún bán chạy hơn bao giờ hết. Hiện nay, mỗi ngày, làng cung ứng cho riêng thị trường Hà Nội từ 50-60 tấn bún/ngày, chiếm 70-80% thị phần. Trung bình, mỗi nhà sản xuất theo phương pháp truyền thống làm được từ 1 – 2 tạ/ngày. Đây trở thành nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây.
Giải khát “lên ngôi”
Trong số các hàng ăn uống, đông đúc, tất bật nhất thời gian này phải kể tới các cửa hàng giải khát: kem, trà sữa, nước mía và đặc biệt là bia hơi. Các cửa hàng kinh doanh bia lớn như Hải Xồm hay Lan Chín không khi nào ngớt khách, đặc biệt là vào buổi chiều, khi tan sở. Bà chủ quán thì nói khản cả tiếng, nhân viên thì làm việc không xuể, mệt toát mồ hôi hột…
![]() |
|
Người người đổ xô đi uống bia để giải nhiệt cơn khát |
Các xưởng sản xuất đá sạch cũng cố gắng hoạt động hết công suất để phục vụ các “thượng đế”. Mặc dù vậy, cũng có không ít thời điểm đá sạch bị “cháy” hàng.
Anh Hùng - nhân viên phân phối đá lẻ (thuộc Công ty TNHH Máy nước đá Mai Phương có trụ sở tại G1, ngõ 308 Minh Khai) cho biết, những ngày bình thường xưởng chỉ cho ra lò 6 - 7 tấn, và ít hơn vào mùa đông. Thời gian gần đây, nhu cầu tăng vọt, xưởng để máy chạy cả ngày lẫn đêm, cho ra lò tới 10 tấn/ngày mà vẫn có thời điểm không có hàng để bán. Nhiều người dân quanh đây không còn ngạc nhiên với cảnh những chiếc xe chở đá xếp hàng dài, nối đuôi nhau chờ đến lượt mình lấy đá đem đi bán.
![]() |
|
Mùa nóng là mùa làm ăn bội thu của những nhà kinh doanh đá, mùa hái ra tiền của cả những người vận chuyển. |
Một người bán đá lẻ khác, anh Tuân cho hay: “Ngày trước, cố gắng lắm mỗi ngày cũng chỉ bán được 2 - 3 chuyến, mỗi chuyến 1,5 tạ. Gần đây, tôi “chạy” mỗi ngày bình quân 7 - 8 chuyến, có hôm lên đến 15 - 20 chuyến. Mà số lượng, giờ còn phải cố chở nhiều hơn, 2 tạ/lần. Thu nhập của tôi cũng tăng gấp đôi, mỗi ngày kiếm được kha khá, khoảng 100 nghìn đồng”.
Cùng với bia hơi, trà đá cũng đang có cho mình giai đoạn “bội thu”. Các quán giải khát này gần như mọc lên khắp nơi, đông nhất tập trung tại khu vực các trường đại học.
![]() |
|
Bói không ra một quán trà đá vắng khách trong những ngày đổ lửa như thế này |
Chị Phan Thu Hương, chủ quán trà đá trên phố Nguyễn Hiền (Q.Hai Bà Trưng) cho biết, mấy ngày qua lượng khách đông gấp 2-3 lần ngày thường, chủ yếu là học sinh - sinh viên và nhân viên văn phòng, nhiều khi trở tay không kịp. Buổi tối thậm chí còn đông hơn ban ngày, chị phải nhờ cả em con nhà cô ra giúp bán hàng. “Nói thật là cũng khấm khá hơn ngày thường, nhưng mệt lắm anh ạ. Tối, 9 giờ về đến nhà là chỉ muốn đi ngủ thôi”, chị Hương nói.
Thời trang “thua” thời tiết
Những chiếc áo chống nắng đã trở thành “người bạn” không thể thiếu của không ít chị em phụ nữ mỗi khi bước ra đường. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết tại Hà Nội nắng nóng mấy ngày qua, nhu cầu sử dụng các sản phẩm này đã tăng vọt.
![]() |
|
Áo chống nắng "đắt show" nhờ nắng nóng. |
Chị Hồ Lan, chủ cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng áo, mũ tránh nắng tại nhà B2 - Khu tập thể Kim Liên cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ vào hè là mọi người đổ xô đi mua áo tránh nắng. Bán mỗi ngày 35-40 chiếc là chuyện bình thường. Cao điểm có hôm chị bán được tới hơn 50 chiếc, một ngày bán bằng bán cả tháng trời ròng rã”.
Theo chị Lan, các sản phẩm chống nắng năm nay đa dạng hơn về kiểu dáng, mẫu mã và chất liệu. Nếu trước đây, các kiểu áo dài tay, có đai là lựa chọn số một của nhiều chị em phụ nữ, thì năm nay, do thời tiết quá khắc nghiệt nên kiểu áo lửng (cho mát), có mũ (che nắng) lại đang là lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi mua áo chống nắng.
Giá của các sản phẩm này dao động từ 80-120 nghìn đồng/chiếc tuỳ theo chất liệu, trong đó đắt nhất là những chiếc áo bò. Chị Hoa (nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay: “Chị có hai chiếc áo chống nắng ở nhà rồi, nhưng đều là loại không có mũ và khá mỏng. Năm nay nắng nóng ghê quá, phải mua thêm cái nữa dày hơn mới chịu nổi”.
Sản phẩm làm mát "nóng" thêm
Các thiết bị điện máy làm mát phổ biến như quạt máy hay sang trọng và đắt tiền hơn là điều hoà nhiệt độ cũng là những sản phẩm có mức tiêu thụ nhanh trong thời gian qua.
![]() |
|
Quạt máy, trăm người bán, vạn người mua. |
Tại đại lý phân phối quạt máy số 56 Nguyễn Lương Bằng, khách ra vào mua bán không ngớt. Chị Huyền, người bán hàng tại đây tay không ngừng sắp xếp quạt máy, cho biết: “Từ sáng tới tối, khách hỏi mua đều đều, chủ yếu là mua buôn, ngoài ra còn có các gia đình trẻ và sinh viên”.
Không khí mua bán tại cửa hàng kinh doanh quạt điện của anh Dũng (cách nhà chị Huyền hai nhà) đìu hiu hơn một chút. Tuy vậy, mỗi ngày, anh Dũng cũng bán được ít nhất 2-3 chiếc, bình thường bán được 5 chiếc. “Khách tới xem đông lắm, nhiều khi giữa trưa, đang nắng kinh khủng, tôi định chợp mắt một chút thì lại có khách tất tưởi dựng xe vào hỏi mua hàng” – anh Dũng hồ hởi nói.
![]() |
|
Điều hòa hút khách nhờ nắng nóng. |
Tầng lớp bình dân dùng quạt máy, còn giới “thượng lưu” thì phải dùng điều hoà mới “oách”. Chẳng thế mà các siêu thị điện máy lúc nào cũng đông đúc. Nhân viên thì khản cả cổ vì phải… tư vấn nhiều. Sản phẩm bán chạy nhất là các loại model máy điều hoà giúp tiết kiệm 60% điện năng của LG.
Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tế
Giáo dục - 7 giờ trướcKhông chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM
Pháp luật - 8 giờ trướcNhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.
Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường
Chuyện đó đây - 9 giờ trướcNghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.
Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Giờ tôi còn không dám ra chợ đó mua đồ nữa sợ gặp cô ấy. Làm thế nào lấy lại cảm tình vớt vát được đây, chứ tôi với bạn trai vẫn yêu nhau lắm.
Tiên lượng tử vong cao sau khi ăn tiết canh
Sống khỏe - 9 giờ trướcMột tuần sau khi ăn tiết canh, người đàn ông 32 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, suy đa tạng. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân có tiên lượng dè dặt.
Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt
Pháp luật - 9 giờ trướcTin tưởng con gái cần vốn làm ăn, người phụ nữ về hưu không ngần ngại ký vào các hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Tuy nhiên, niềm tin của người phụ nữ này đã bị cô con gái “diệu” đánh cắp không thương tiếc…
Bố mẹ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý tại tiệc cưới hoành tráng của con
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương thu hút sự chú ý với vẻ đẹp giản dị của bố mẹ chồng.
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn
Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trướcGĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.
Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai
Tâm sựGĐXH - Không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.






