Nên dừng, trước khi bị sa thải

Giadinh.net - Trong khi các “đại gia” khác đều giành trọn 3 điểm ở loạt trận vòng loại World Cup 2010 rạng sáng 29/3, “ông lớn” Bồ Đào Nha lại làm lụi tàn hy vọng vốn đã mong manh.

Mặc trên hàng công có hai người đang chơi nổi bật ở Manchester United là C.Ronaldo và Nani, người Bồ vẫn không sao đàn áp được một Thụy Điển vắng ngôi sao sáng nhất Ibrahimovic vì thẻ phạt. Thế nên, cũng không có gì là khó hiểu khi HLV Carlos Queiroz chơi “canh bạc tất tay” ở phút 62, tung Deco chưa bình phục chấn thương vào sân. Chỉ có điều, nhạc trưởng gốc Brazil cũng chỉ tạo ra 2 cơ hội khiến khán giả nhà thêm tiếc nuối.
 

Ronaldo gây thất vọng khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. (Ảnh: Reuters)


3 trận liên tiếp hòa không bàn thắng, trong đó ngoài 2 trận với Thụy Điển, thầy trò Queiroz còn không sao biết cách ghi bàn vào lưới đội Albania chỉ chơi với 10 người, ngay trên sân nhà. 5 trận đã đấu, 1 thắng (trước Malta lót đường), 3 hòa, 1 thua (Đan Mạch), Bồ Đào Nha chỉ kiếm được vỏn vẹn 6 điểm, kém đội đầu bảng Đan Mạch (thi đấu ít hơn 1 trận) tới 4 điểm. Bồ Đào Nha thu mình, nhún nhường nhìn các đối thủ băng qua. Vòng loại World Cup 2010 còn ngót năm trời nữa mới khép lại, nhưng đường đến Nam Phi với thầy trò C.Queiroz xem ra đã vời xa. Mỗi bảng chỉ chọn đội đứng đầu, trong khi các đội đứng thứ nhì sẽ bốc thăm đá play - off. Cửa cho ngôi vị thứ 2 bảng 1 chưa hẳn đã tuột hẳn khỏi tay người Bồ nhưng vẻ như nó đã nằm ngoài tầm với.

HLV Queiroz từng thất bại trong việc đưa một đội Bồ Đào Nha nhiều tài năng đến VCK World Cup 1994. Lần này, ông cũng đang sở hữu một “thế hệ vàng” khác và nguy cơ thất bại đã lờ mờ. “Chiếc ghế” đang lung lay dữ dội, và người Bồ thật khó kiên nhẫn hơn với Queiroz, đặc biệt khi cựu HLV F.Scolari từng đưa họ vào đến bán kết World Cup 2006, tứ kết Euro 2008 và giành ngôi á quân Euro 2004 đang thất nghiệp.

Với Queiroz, có lẽ nên dừng lại, thay vì cố đợi đến lúc bị sa thải.
 
Dũng Minh
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.