Nẻo về hướng thiện của "siêu mẫu" trại giam

| Pháp luật

Cao 1m70, nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn, Trần Thùy Linh được gọi là "siêu mẫu" tại trại Thanh Xuân. Cô gái đất Cảng vướng vòng lao lý khi mới bước qua tuổi 17.

 
Tuổi thơ của Linh lớn lên thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ. Khi lên 10 tuổi, bố mẹ cô lần lượt vào tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hai chị em Linh được bác ruột đón về nuôi.

Cuộc sống thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ, Linh chán nản và sa đà vào con đường ăn chơi. Thiếu nữ thường theo chúng bạn tụ tập tại các sàn nhảy ở Hải Phòng. Năm lớp 11, Linh bỏ học và theo chị họ tên Dương lên Hà Nội rồi từ đó trượt dài vào con đường tăm tối.

Vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Linh kể, hai chị em thuê nhà ở quận Tây Hồ. Căn phòng được chỉnh sửa và khép kín, không ai biết họ làm gì vì cứ ngày ngủ, đêm "bay" ở vũ trường. Cứ khoảng 8-9h tối, sau khi trang điểm kỹ càng, các cô lại thuê taxi "lên đường" cho tới tận sáng hôm sau.

"Lần đầu tiên em cắn thuốc về nhà vẫn còn phê", Linh lí nhí kể. Rồi để có tiền trang trải cho những cuộc chơi thâu đêm, Linh và Dương đã nghĩ cách đi buôn. Qua dắt mối, các cô móc nối được với một người tên Trương Thanh Tùng, cùng ở Hải Phòng và nhiều lần lấy thuốc lắc của người này.

“Mỗi viên thuốc lắc mua 150.000 đồng, chúng em bán lãi gấp đôi”, cô kể về quãng thời gian trước khi sa chân vào chốn lao tù.

Niềm vui của Trần Thùy Linh trước ngày được đặc xá.

Sáng 22/11/2004, Linh và Dương bị bắt khi đang đi giao ma túy cho 2 thanh niên ở trước cổng công viên Thống Nhất. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận đã vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp từ Tùng cho Dương và nhiều lần cùng Dương đi bán thuốc lắc.

Từ mắt xích này, cơ quan điều tra đã truy ra đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn tại đất Cảng năm 2004. Nhiều kẻ buôn thuốc lắc trong đường dây này lần lượt sa lưới. Tùng cũng bị bắt vì tàng trữ 800 viên thuốc lắc.

"Khi vào trại, em tưởng như cánh cửa cuộc đời đã đóng sập trước em. Lúc đó em hoang mang và suy sụp thực sự", Linh đan đôi bàn tay dài, gầy guộc, ánh mắt chợt nhìn xa xăm.

"Những lúc đó, em lại tìm được niềm an ủi và động viên từ những cán bộ quản giáo. Em đã vượt lên từ chính những lời động viên khuyến khích của cán bộ", cô kể.

Khi bước chân vào chốn lao tù, Linh vừa bước qua tuổi 17 - cái tuổi đẹp và xuân sắc nhất của người con gái. Nhiều đêm thiếu nữ đã bật khóc khi nghĩ về án phạt 7 năm tù dài đằng đẵng. Cô nhớ mẹ và em. Bà sau mấy năm cải tạo cũng được ân xá trước thời hạn; còn người cha đã qua đời vì một tai nạn lao động trong trại giam.

“Nhiều lần mẹ và em gái vào thăm, cả ba mẹ con chỉ ôm nhau mà khóc. Em biết mẹ cũng đã rất ân hận vì lỗi lầm đã gây ra để gia đình tan nát thế này. Cũng may, đứa em gái chưa theo chân vào con đường của ba mẹ và chị. Giờ nó cũng đã lấy chồng và có cuộc sống hạnh phúc, còn em thì…”, Linh bỏ lửng câu nói, nét mặt buồn buồn.

Khi thụ án tại trại giam Thanh Xuân, Linh được học nghề móc. Nhờ sự khéo léo và quyết tâm cải tạo, cô gái được biệt danh "siêu mẫu" của trại sau hơn 4 năm cải tạo đã được đề nghị đặc xá dịp 2/9.

“Suốt mấy ngày qua, em háo hức, khấp khởi. Vậy là sự nỗ lực cố gắng của em cũng được đền đáp”, Linh nở nụ cười hy vọng. Ước mơ của cô gái đất Cảng là mở một cửa hàng buôn bán nho nhỏ, bắt đầu cuộc sống hoàn lương.

Từ hôm nay, các tù nhân được đặc xá sẽ ra trại….
 
Theo Vnexpress
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.