Ngã rẽ số phận của dàn diễn viên 'Sống trong sợ hãi' sau 10 năm
Từ sau thành công của phim, có người tiếp tục phát triển và thành công trong nghiệp diễn, người chuyển nghề, người vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
"Sống trong sợ hãi" là phim nhựa đầu tay của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Phim nói về cuộc sống của một người lính thời hậu chiến. Trở về sau chiến tranh, anh chọn công việc gỡ bom mìn đem bán sắt vụn để kiếm tiền nuôi gia đình. Thay vì gỡ bom theo cách thông thường, Tải (tên người lính) áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm trong chiến tranh để thao tác an toàn và hiệu quả hơn. Sau thời gian dài bị người đời cười chê, sống cô lập, cuối cùng Tải cũng mở lòng khi anh được ghi nhận giúp chính quyền tháo gỡ hàng trăm tấn bom, mìn còn sót lại của chiến tranh.

Phim dựa theo câu chuyện có thật về một người đàn ông khai thác mìn tại tỉnh Ninh Thuận, được Bùi Thạc Chuyên và Nguyễn Thị Minh Ngọc viết kịch bản. Khi hoàn thành, "Sống trong sợ hãi" đoạt giải ba thể loại phim sinh viên quốc tế tại Liên hoan phim Cannes 2000, huy chương bạc Liên hoan phim Đài Loan 2000. Sau đó, phim giành năm giải Cánh Diều Vàng tại Cánh Diều 2005 trong đó có "Đạo diễn phim truyện nhựa xuất sắc", "Nam diễn viên chính xuất sắc", "Diễn viên phụ xuất sắc"...

Bé Lành trong phim tên thật là Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền, sinh năm 1993 tại Nha Trang. Khi tham gia bộ phim, cô mới 13 tuổi, đang sinh hoạt tại đội ca "Hoa súng" thuộc nhà thiếu nhi thành phố Nha Trang. Vai diễn của Minh Hiền rất ít thoại, thay vào đó là lối diễn xuất hình thể qua biểu hiện của cử chỉ tay chân và đôi mắt. Sau này, khán giả đều rất ấn tượng bởi gương mặt của bé Lành trong một phân đoạn đọc thoại: “Bom nổ, bò chết, chứ không phải ba”.

Sau bộ phim, Minh Hiền trở lại với việc học tại trường, đều đặn tham gia sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi thành phố. Vài năm sau, cô được phát hiện mắc bệnh u não. Sau một thời gian chữa trị, 4h sáng ngày 1/3/2009, Minh Hiền trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM khi mới 16 tuổi.

Trước sự ra đi của Minh Hiền, đoàn phim bàng hoàng. Dù phim đóng máy đã bốn năm, cảm xúc của mỗi diễn viên đều vỡ òa khi nghe tin dữ. Diễn viên Hạnh Thúy khi đó không kìm được cảm xúc đã khóc òa trong điện thoại khi chia sẻ với báo chí. Bên cạnh việc ngợi khen bạn diễn nhí, Hạnh Thúy cho biết cô đau xót và không tin việc Minh Hiền ra đi là sự thật. "Chắc chắn tôi không thể nào quên được hình ảnh một bé Lành trong phim và một bé Hiền ngoài đời quá vui vẻ, yêu đời và hồn nhiên", nữ diễn viên nói.

Nhiều khán giả tò mò về thân thế nhân vật Tải (bên trái) ngay khi anh xuất hiện trên màn ảnh. Trước vai Tải, diễn viên Trần Hữu Phúc từng đóng nhiều vai phụ trên sân khấu kịch cũng như tham gia hàng chục phim truyền hình. Vai diễn trong phim "Sống trong sợ hãi" đem lại cho anh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" và được Hữu Phúc coi như một cái duyên. Khi đó, anh làm trợ lý casting cho đoàn phim. Sau thời gian dài không tìm được diễn viên thích hợp cho vai chính, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên quyết định chọn Hữu Phúc. "Khi ở trường quay, người dân đứng xem xì xào hỏi về nhân vật chính. Đến khi biết là tôi, họ ngạc nhiên tại sao diễn viên chính xấu vậy", Hữu Phúc nhớ lại.

Sau thành công của vai diễn và bộ phim, Hữu Phúc (phải) ít tham gia đóng phim mà tập trung cho công việc phó đạo diễn và đạo diễn phim truyền hình. Anh thực hiện nhiều phim truyền hình như "Mùi ngò gai", "Tường vi cánh mỏng".


Vào vai Thuận trong phim, Hạnh Thúy (phải) mang về giải "Diễn viên phụ xuất sắc" ở Cánh Diều 2005. Khi đó Hạnh Thúy đang là diễn viên hài của sân khấu TP HCM. Chị được nhận vai rất tình cờ trong một lần có hẹn với đạo diễn Trần Hữu Phúc. Tại đây chị gặp Bùi Thạc Chuyên. "Lúc đó, nhìn gương mặt phờ phạc vì vừa chạy đôn chạy đáo ngoài đường của tôi, anh Chuyên đã chọn tôi cho vai Thuận", nữ diễn viên chia sẻ. Trong phim, Hạnh Thúy đóng vai vợ của Tải, mẹ của bé Lành - một người phụ nữ cam chịu nhưng đầy bản lĩnh. Ngoài đời Hạnh Thúy là diễn viên hài trong khi nhân vật trong phim là vai bi. "Từ bé, tôi chứng kiến các bà, các mẹ, các dì tôi lam lũ, vất vả nuôi chồng con. Bản thân tôi cũng vất vả kiếm sống từ bé nên vai diễn này tôi diễn tự nhiên như thể đó chính là mình", Hạnh Thúy nhớ lại.

Sau bộ phim, Hạnh Thúy ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Ngoài kịch nói, cô được biết đến nhiều hơn qua những vai diễn phụ nữ cam chịu, khắc khổ trong nhiều phim truyền hình như "Dòng sông định mệnh", "Cái bóng bên chồng", "Vịt kêu đồng"... Bên cạnh vai trò diễn viên, Hạnh Thúy còn làm đạo diễn nhiều vở kịch và một số chương trình truyền hình. Trong ảnh, Hạnh Thúy trong một tiết mục hỗ trợ diễn xuất cho thí sinh cuộc thi "Tôi là diễn viên".

Trong phim, Mỹ Uyên vào vai một nữ cán bộ địa phương cá tính, quyết đoán và hơi cứng nhắc. Cô gặp khó khi phải thoại những câu hỏi mang nhiều tính giáo điều khi hóa thân vào nhân vật. Hạnh Thúy từng đùa vui rằng, so với Mỹ Uyên, cô sướng hơn rất nhiều vì không bị phơi nắng cháy da trong những cảnh quay ngoài trời liên tục.

Trước khi đến với vai diễn, Mỹ Uyên đã là một diễn viên có tiếng cả trên sân khấu, phim truyền hình và phim điện ảnh. Sau phim "Sống trong sợ hãi", cô được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên chính trong nhiều vở kịch gây tiếng vang của sân khấu 5B như "Người đàn ông của trời", "Chuyện của Diễm", "Gương mặt kẻ khác"... Hiện Mỹ Uyên giữ chức Phó giám đốc và đạo diễn một số tác phẩm tại sân khấu này. Trong ảnh là Mỹ Uyên khi diễn vở kịch "Đêm vượn hú".
Theo Châu Mỹ
VnExpress

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.