Ngậm miệng là ăn tiền
GiadinhNet - Xăng dầu đã ghi được một điểm cộng khi mà ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, nó đã tự giảm thêm một lần nữa. Mức giảm lần này cũng được cho là cao nhất trong 9 lần giảm từ đầu năm tới nay, khi xăng Ron 92, Ron 95 giảm tới 950 đồng/lít với khu vực 1 và 970 đồng/lít với khu vực 2.
Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, nguồn cung dồi dào, giá trong nước không thể không giảm. Dĩ nhiên, ai cũng biết, cú giảm giá xăng dầu khá lớn so với các lần giảm trước (tất nhiên là chẳng thể so với những cú “giật cục” lúc tăng), giảm trước cả thời hạn… đã được diễn ra trong bối cảnh nào. Song dù gì đi nữa, ơn trời, nó đã giảm!
Câu chuyện về giá xăng, đương nhiên đã gây ồn ào dư luận. Nhưng bên cạnh sự ồn ào đó, vẫn có một sự im lặng đáng sợ khác. Đó là giá của vô vàn những mặt hàng từng “nhảy chồm chồm” vì xăng, nay vẫn cố tình… yên vị. Nào là sữa, nào lương thực, nào là hàng hóa, nào dịch vụ, nào là rau xanh, nào hoa quả, nào là cước vận tải, phí vận chuyển… Đa phần những thứ giá “ăn theo xăng” này đang “đắp tai, ngoảnh mặt” trước giá xăng! Mặc cho Bộ GTVT yêu cầu, mặc cho người dân kêu la, những người điều hành vận tải, quản lý vận tải vẫn dường như bình chân như vại?! Họ vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật “không nghe, không thấy” dẫu cái căn nguyên cốt yếu nhất mà họ luôn vin vào để tăng giá cước, tăng phí vận tải, đã giảm liền tù tì mấy bận.
Còn nhớ cách đây không lâu, khi giá xăng tăng, giá vé xe khách, giá cước vận tải đã “theo đóm ăn tàn” lên vù vù. Giá cước taxi ở các thành phố lớn cũng được thể nhảy xòn xòn. Trên thực tế, cái mức điều chỉnh của họ, đa phần đều cao hơn cái mức thâm hụt từ giá xăng dầu. Nhưng, cũng trong thời điểm đó, chính những người làm vận tải đã đua nhau lên mạng, lên đài, lên báo để kêu nghèo, kể khổ. Họ phàn nàn đủ thứ về việc giá xăng tăng sẽ kéo theo chi phí nặng nề cho họ. Họ biện minh rằng, họ tăng giá cũng là phần nào để bù đắp lại những thiệt hại mới từ giá xăng. Cuối cùng, họ làm xong được cái việc là đẩy phần thiệt hại tài chính cho người dân nhưng đồng thời cũng quay luôn được mũi dùi dư luận sang phía khác. Ung dung hưởng lợi, họ vẫn mặc nhiên được “tiếng thơm”!
Lâu nay, họ vẫn ung dung hưởng lợi, bất kể là giá xăng dầu có tăng cao đến mấy. Bây giờ, giá xăng dầu xuống nhiều lần họ càng lợi hơn. Tránh mọi cái ồn ào, họ tìm cách im lặng. Bị chỉ trích, bị kêu ca, bị “chỉ đạo”, họ vẫn chọn cách… im lặng! Bởi, hơn ai hết, chính họ hiểu được cái giá của sự im lặng. Hơn ai hết, họ biết ngậm miệng là… ăn tiền!
Thường Sơn