Nghệ an

Một tấm gương như "ngọc sáng ngời"
Xã hộiGiadinhNet - Ngày 2/5 là ngày mà cả làng Trung Sơn huyện Đô Lương từ người già đến trẻ em đã không cầm nổi nước mắt lặng lẽ tiễn đưa Nguyễn Văn Nam ra nghĩa trang núi Vện của làng. Ai mà không xót xa khi nghe tiếng gào đến khản giọng khóc gọi tên Nam của người thân….

Phục dựng Nhà tưởng niệm chí sỹ yêu nước Đặng Thái Thân: Chờ đến bao giờ?
Xã hộiGiadinhNet - Điều khiến chúng tôi băn khoăn là một chí sỹ yêu nước nổi tiếng như thế mà tận bây giờ một góc linh thiêng để thờ tự vẫn chưa có...

Biệt đội cảm tử và trận đánh lúc nửa đêm
Xã hộiGiadinhNet - Giữa biển cả bao la, khi phát hiện tàu biệt kích Mỹ, 6 ngư dân cảm tử của xã Quảng Tường đã bất ngờ tung lựu đạn, bộc phá, khiến tàu địch không kịp trở tay...

Muôn đường xót xa sau vụ cụ già 86 tuổi bị hiếp dâm trong đêm
Pháp luậtGiadinhNet - Tiếng van xin yếu ớt của cụ Xuyến không kịp đến tai những người hàng xóm khi tên "yêu râu xanh" Đặng Ngọc Hòa (51 tuổi) đột nhập.

Tiếp vụ đánh bạc kỳ lạ và sự tưởng tượng của CQĐT: Kết luận cẩu thả, đổ lỗi cho đánh máy
Pháp luậtGiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có bài phản ánh về những dấu hiệu bất thường của vụ án đánh bạc tại huyện Nam Đàn (Nghệ An), VKSND huyện này đã có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT bổ sung một số vấn đề liên quan.

Vụ nữ sinh bị giết ở vườn mía: Bị ngã hay bị xâm hại trước khi giết?
Pháp luậtTrong khi Hà Văn Hiếu một mực khẳng định bóp cổ em N. vì sợ bị mách do đuổi dẫn đến ngã thì người nhà nạn nhân lại cho rằng, em N. đã bị xâm hại trước khi bị giết. HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, điều tra lại để làm rõ.

Đời tái sinh từ mảnh đất cằn
Xã hộiGiadinhNet - Từ một bệnh nhân phong phải rời bỏ quê hương đến trại phong Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu, Nghệ An) năm 1973, một năm sau khỏi bệnh, Phan Văn Ích học làm điều dưỡng, quay trở lại phục vụ những người mang căn bệnh giống mình.

Nàng dâu 21 năm vui vẻ nuôi cả gia đình ngớ ngẩn của chồng
Xã hộiGiadinhNet - Suốt mấy chục năm qua, chị Nguyễn Thị An (xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) một mình làm đủ trăm công ngàn việc để kiếm tiến chăm sóc chồng và ba người anh em khác bị ngớ ngẩn.

Kẻ thiêu sống nữ sinh từng bị chấn thương sọ não?
Pháp luậtTin Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú P.Nam Dương, Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nghi phạm chính tẩm xăng thiêu sống chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990, Thanh Khê, Đà Nẵng) chấn động cả khu phố.

UBND xã xác nhận cả chữ ký giả
Pháp luậtGiadinhNet - Đã qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, mắt đã mờ, chân đã yếu nhưng nhiều năm qua ông Trần Xuân Lập vẫn phải hàng ngày đi gõ cửa các cơ quan chức năng kêu cứu.

Lĩnh án 26 năm tù chỉ vì mấy con lươn
Pháp luậtGiadinhNet - Ngày 22/4, 2 bị cáo gồm Lưu Xuân Phương (SN 1985) và Lưu Xuân An (SN 1986) trú tại xóm Tây Lai, xã Phú Thành huyện Yên Thành đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ra phán quyết với tổng cộng bản án 26 năm tù với tội danh Giết người.

Tưới xăng đốt nhà vì… vợ đòi ly hôn
Pháp luậtKhông thể chịu đựng người chồng nát rượu lại vũ phu nên chị N.T.N (vợ Tùng) đã gửi đơn ly hôn ra tòa. “Giận cá chém thớt”, Tùng đi mua xăng về tưới lên nhà rồi châm lửa đốt nhằm dằn mặt vợ.

Khởi tố vụ án tưới xăng đốt thiếu nữ
Pháp luậtGiadinhNet – Vụ án tưới xăng đốt thiếu nữ trước cổng phòng trà là vụ án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng. Hành vi giết người cố tình, thủ đoạn của đối tượng rất dã man, tàn bạo, quần chúng nhân dân rất phẫn nộ.

Đám cưới "khủng" với 12 "siêu xe" công nông
Xã hộiĐến giờ đi đón dâu, quan khách lấy làm lạ khi không thấy bóng dáng xe hoa đâu, thay vào đó là một đoàn 12 chiếc “siêu xe” công nông càng tự chế.
Hai nữ quái buôn ma túy ở Nghệ An:
Pháp luậtGiadinhNet - Vì hám tiền, Lô Thị Minh và Vi Thị May trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương lao đầu vào buôn ma túy để rồi phải lãnh án vào tù.

Kẻ thiêu sống thiếu nữ trước cổng phòng trà đã ra đầu thú
Pháp luậtGiadinhNet – Sau gần 2 ngày lẩn trốn, kẻ thiêu sống thiếu nữ trước cổng phòng trà Dòng Thời Gian (đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã ra đầu thú.

Lênh đênh đời ngư phủ (1): Chìm nổi theo ngọn sóng
Xã hộiGiadinhNet - “Sinh nghề, tử nghiệp”, có lẽ câu nói đó đúng nhất đối với nghề đi biển. Người ta thường thấy nụ cười tươi rói sau mỗi chuyến trở về chở đầy tôm cá nhưng mấy ai biết những giọt nước mắt mặn mòi vị muối rơi rớt giữa đại dương mênh mông.