Thực hư gạo chống ung thư?
Sống khỏe“Người tiêu dùng nên biết một điều là không thể ăn cái gì mà hết ung thư được cả. Nếu ăn gạo để chống ung thư nhưng lại ăn những thực phẩm mất an toàn khác cũng hoàn toàn vô tác dụng”
Sau cuộc hòa giải ly hôn bất thành tại tòa án, Thành cầm dao tấn công vợ vì chị này đưa con về sống với bố mẹ đẻ.
“Người tiêu dùng nên biết một điều là không thể ăn cái gì mà hết ung thư được cả. Nếu ăn gạo để chống ung thư nhưng lại ăn những thực phẩm mất an toàn khác cũng hoàn toàn vô tác dụng”
Đang ăn thạch rau câu, ngày 17/7, đột nhiên bé Nguyễn Cao K. (4 tuổi, Nghệ An) ngã lăn ra nền nhà, không thở được, người tím tái và tử vong trên đường đến bệnh viện.
Biết Xin giết nhân tình, giấu xác trong hang, anh của nạn nhân nhốt hắn trong nhà, đi báo công an. Mặc ba người canh ở bên ngoài, Xin vẫn tháo ngói bỏ trốn thành công.
Trong thùng carton để ở ghế sau, cảnh sát thấy nhiều cọc tiền mệnh giá lớn nên nghi ngờ nguồn gốc, tạm giữ tài xế cùng người đi cùng để xác minh.
GiadinhNet - Số lượng học sinh vào lớp 1 năm nay tăng ồ ạt ở các thành phố lớn.
Do mâu thuẫn gia đình nên vợ bỏ về nhà mẹ, chồng bực tức đã hẹn vợ vào rừng keo để nói chuyện. Sau đó chồng dùng dây siết cổ vợ cho tới chết rồi bỏ đi.
GiadinhNet - Theo thông tin từ các cơ quan chức năng liên quan thì “hiệp sỹ” Trần Hữu Hiệp (Thạch Long, Thạch Thành, Thanh Hóa) đang được yêu cầu xác minh, làm hồ sơ công nhận liệt sỹ. Còn trường hợp em Nguyễn Văn Nam (Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) thì UBND huyện Đô Lương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ.
GiadinhNet - Báo GĐ&XH ngày 7/8 và 9/8/2013 đăng tải các bài viết phản ánh việc tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) hàng chục lao động tan giấc mộng vàng khi sang Angola làm việc vì tin vào “cò”.
GiadinhNet – UBND huyện Đô Lương cho biết đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho em Trần Văn Nam, người đã dũng cảm cứu 5 em nhỏ thoát chết ngày 30/4 vừa qua.
“Trời mưa như trút, sóng giật liên hồi, dúi mũi tàu xuống biển, nước ngập đầy khoang, anh em trên tàu nghĩ đến chuyện xấu nhất, đang tuyệt vọng cực độ thì chiếc tàu cao tốc của bộ đội biên phòng xuất hiện. Mọi người hô lên “chúng ta được cứu sống rồi”, anh Lê Bá Tuấn, máy trưởng con tàu gặp nạn trong bão số 6 xúc động kể lại giây phút vật lộn giữa sự sống và cái chết.
GiadinhNet - Bão không to nhưng mưa kéo dài với lượng lớn đã nhấn chìm nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Tại các địa phương bão quét qua, thiệt hại cũng không hề nhỏ.
GiadinhNet - Dù bão số 6 không đổ bộ trực tiếp nhưng Nghệ An đã có những thiệt hại về người và tài sản, 2 tàu cá chở theo 16 ngư dân bị chìm trên đường tránh bão, hiện 15 người đã được cứu sống, 1 ngư dân đang mất tích.
GiadinhNet - Cơn bão không lớn nhưng hoàn lưu ảnh hưởng kéo dài, mưa lớn đã gây thiệt hại cả người và tài sản.
Chở 31 người từ Huế về Nghệ An, xe khách bất ngờ mất lái, lao từ trên cầu xuống sông. 17 người phải nhập viện cấp cứu.
GiadinhNet – Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10 giờ ngày 8/8, thiệt hại ban đầu do bão số 6 gây ra ước tính khoảng 167 tỷ đồng.
Tuấn Anh bị ép ngồi xuống hố, mông chạm đất, lưng tựa vào thành hố, sau đó cả nhóm người cùng nhau lấp đất lên người lên người Tuấn Anh, chỉ để hở phần cổ, đầu.