Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10kg”: Cứu giúp con mắt còn lại cho em...

Thứ sáu, 11:27 02/08/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải trường hợp cháu Trần Văn Lộc, trú tại xóm 11, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An bị hỏng mắt trái, mắt phải bị dị tật quặm bẩm sinh, cơ thể bị suy dinh dưỡng nặng, cháu Lộc đã được chuyển sang BV Nhi Trung ương chữa bệnh nhờ sự vào cuộc của nhiều tấm lòng hảo tâm.

“Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10kg”: Cứu giúp con mắt còn lại cho em... 1
Sự đồng hành của các nhà hảo tâm sẽ mang đến cho cháu Lộc cơ hội được nhìn rõ hơn, khỏe mạnh hơn khi được phẫu thuật mắt. 
Ảnh: T.G.
Mới đây, bố con cháu Trần Văn Lộc lại bồng bế nhau ra Hà Nội khi BV Nhi Trung ương thông báo có kết quả xét nghiệm từ Nhật Bản gửi về.

Chưa thể phẫu thuật con mắt còn lại vì quá yếu

Theo anh Trần Văn Bảo, bố cháu Trần Văn Lộc, kết quả xét nghiệm từ Nhật Bản gửi về BV Nhi Trung ương cho thấy cháu Lộc không có vấn đề gì bất thường ở nhiễm sắc thể và gene di truyền. Do vậy cho đến thời điểm này, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gì khiến cơ thể cháu Lộc càng ngày bị co rút ngoài lý do cháu sinh non nhưng không có chế độ chăm sóc đặc biệt.

Như chúng tôi đã phản ánh ở bài “Xót xa cảnh đói khổ của cháu bé 12 tuổi nặng 10kg” trên Báo GĐ&XH và mục “Vòng tay nhân ái” của Giadinh.net.vn, cháu Lộc sinh non, mới chỉ được 8 tháng và nặng 1,4kg. Với một trẻ sinh non, nhẹ cân như thế thì cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt trong lồng kính của bệnh viện. Thế nhưng cháu Lộc lại sinh ở trạm xá xã rồi được đưa về nhà chăm sóc nuôi dưỡng như với một trẻ bình thường. Trẻ sinh non thường có nguy cơ mắc một số bệnh tật như: Bệnh tim, suy hô hấp sau sinh, hạ đường huyết, rối loạn thân nhiệt, thiếu máu, bệnh lý võng mạc... Đặc biệt, ở trẻ sinh non dưới 1kg thì nguy cơ mắc bệnh về võng mạc chiếm tỷ lệ 80-85%; trẻ từ 1 đến 1,5kg, tỷ lệ mắc bệnh là 40%. Bệnh lý võng mạc không thể phát hiện bằng mắt thường, khi có biểu hiện ra ngoài thì rất khó để điều trị.

Anh Bảo kể: “Năm 2001, khi sinh cháu, không ai nói cho chúng tôi biết là phải đưa cháu đi bệnh viện. Chúng tôi ở miền núi, nhà lại xa bệnh viện nên thấy cháu ăn ngủ bình thường thì cứ để cháu ở nhà chăm thôi”.

Anh Bảo cho biết thêm: Mắt trái của cháu đã bị hỏng hoàn toàn, không thể chữa trị được. Mắt phải là cơ hội cuối cùng giúp cháu nhìn được thì hiện nay lông mi đang mọc ngược vào trong, gây khó chịu vô cùng. “Nếu không chữa được bệnh cho con thì cũng mong cho con nhìn được, đi lại được để còn đi học và vui chơi với bạn bè. Tôi đã trao đổi với các bác sĩ BV Mắt Trung ương với mong muốn phẫu thuật mắt phải còn lại cho cháu nhưng họ bảo, cháu quá yếu không thể tiến hành phẫu thuật được. Tôi cũng không hiểu vì sao cháu lại ngày càng yếu như vậy. Khám không ra bệnh mà cơ thể con thì ngày một co rút lại, tôi thật không còn biết làm thế nào nữa”, anh Bảo nước mắt lưng tròng nói.

Vẫn cần sự đồng hành của các nhà hảo tâm

Để điều trị tình trạng suy dinh dưỡng nặng hiện nay của cháu Lộc, các bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, BV Nhi Trung ương đã lên phác đồ điều trị với chế độ ăn uống đặc biệt, kèm theo chế độ uống thuốc hỗ trợ. Cháu Lộc được điều trị tại nhà, sau 1 tháng phải đến BV để khám và kiểm tra lại.

Theo phác đồ điều trị bệnh suy dinh dưỡng của cháu Lộc, ngoài việc uống thuốc theo đơn thì sữa là thực phẩm bắt buộc. Anh Bảo cho biết, riêng tiền thuốc và tiền sữa cho cháu Lộc một tháng lên đến gần 5 triệu đồng. Rất may là vợ chồng anh Bảo đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm trên khắp cả nước gửi về qua nhiều kênh mà Báo GĐ&XH đã đăng tải: Anh Bảo đã nhận được 10 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ trực tiếp tại BV Mắt Trung ương.
 
Ngày 2/7/2013, Báo GĐ&XH tiếp tục trao cho bố con anh Bảo số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, bạn đọc Báo GĐ&XH cũng đã gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ nhà riêng của cháu Lộc ở xóm 11, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An số tiền 10 triệu đồng... Tổng số tiền mà bạn đọc giúp đỡ cháu Lộc cho đến thời điểm này là 37.450.000 đồng. Báo GĐ&XH xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ cho cháu Lộc có cơ hội được khám và chữa bệnh.

Tuy nhiên, hành trình chữa bệnh của cháu Lộc còn dài khi mắt của cháu vẫn đang bị dị tật, chưa đủ điều kiện về sức khỏe và tài chính để phẫu thuật. Sự đồng hành của các nhà hảo tâm sẽ mang đến cho cháu Lộc cơ hội được nhìn rõ hơn, khỏe mạnh hơn.

Mọi sự giúp đỡ tới bé Trần Văn Lộc, xin gửi về:
 
1. Cháu Trần Văn Lộc, giường 40, phòng 212 , Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hà Nội. Hoặc gửi theo địa chỉ anh Trần Văn Bảo, xóm 11, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An. Số điện thoại của anh Trần Văn Bảo, bố cháu Lộc: 0967492204.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi Mã số 23.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại 098.219.4868. Email: honghanh@giadinh.net.vn
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng:
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại  098.219.4868.
 
5. Ủng hộ USD qua ngân hàng:
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Đề gửi Mã số 23.

Ngàn Thương

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top