Nghe lỏm cuộc nói chuyện của chồng tương lai và bác sĩ, em nhận ra bộ mặt ghê sợ của anh ta

| Tâm sự

Nếu như không nghe được những điều đó, không biết em và con đã thế nào rồi.

Chào chị!

Em đang rất mệt mỏi chị ạ, bố mẹ thì cứ gọi điện thoại chửi mắng. Còn người yêu em bây giờ cũng trở mặt rồi.

Năm nay em 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp đại học và hiện tại chưa tìm được việc phù hợp. Em quen người yêu mình vào năm ngoái. Ngay từ khi yêu nhau, em đã u mê và yêu anh một cách mù quáng. Bọn em thậm chí còn thuê trọ cùng nhau và sống như vợ chồng.

Trong khoảng thời gian sống chung, em dần thấy anh không như những gì mình nghĩ. Anh hay đi sớm về khuya, tiền sinh hoạt thì không đưa cho em mà bắt em phải gọi về xin bố mẹ với lý do nộp học. Đã vậy, anh còn ra tay đánh em nhiều lần, mặc dù chuyện cũng chẳng có gì.

Cũng tại em, đáng lẽ khi thấy người yêu như vậy thì em nên chia tay. Nhưng mỗi lần anh xin lỗi là em lại mủi lòng và quay lại. Cho đến khi em chứng kiến anh ngoại tình cùng một chị đồng nghiệp ở công ty.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thật sự lúc đó em rất sốc chị ạ. Em đã dọn đồ để rời khỏi nhà trọ, vậy mà đúng lúc ấy lại biết được mình có thai. Em dọa người yêu sẽ đến công ty anh để tố cáo, đồng thời gọi cho bố mẹ đẻ của anh thông báo mình có thai. Lúc ấy, sợ em sẽ làm rùm beng mọi chuyện nên anh ngọt nhạt nói chuyện cưới xin, bố mẹ anh cũng bảo với em là 2 bác đang chọn ngày giờ tốt để sang nhà em thưa chuyện.

Nhưng em nào có biết. Hôm ấy anh bảo anh đưa em đi khám thai, kỳ thực là ép em phải bỏ thai chị ạ. Trong lúc em sửa soạn đồ, anh đã ra ngoài gọi điện thoại. Linh tính chẳng lành, em nghe lỏm thì thấy anh nhắc đến chuyện nhờ bác sĩ phá thai. Quá sợ hãi, em phải gọi ngay cho đứa bạn đến để đưa em sang nhà nó ngủ rồi không về đó nữa.

Mấy hôm nay anh không liên lạc với em, còn bố mẹ em biết chuyện thì trách mắng và bắt em phải phá thai. Em không biết làm gì chị ạ, trong khi em chưa có việc và giờ cũng không nơi nào chịu nhận em cả. Em bế tắc quá, chị giúp em được không ạ?

Chào em!

Theo chị hiểu, người yêu của em có lẽ đã không còn muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm với em nữa. Bởi trong cách mà anh ta hành động, việc muốn em bỏ thai đã nói lên điều đó. Vì thế, em cần bình tĩnh và quyết định sáng suốt trong lúc này.

Trước tiên, em có thể kiếm thêm thu nhập để nuôi bản thân và con bằng những công việc nhận làm tại nhà. Hiện nay, có rất nhiều mẹ bán hàng online hoặc nhận việc về làm nhưng vẫn trang trải đủ sinh hoạt. Đó là một giải pháp cần thiết cho em hiện nay. Vì việc cắt đứt liên lạc với người yêu và gia đình đồng nghĩa với việc em sẽ phải tự lập.

Về phía gia đình, Nếu bố mẹ em chưa thể chấp nhận chuyện con gái có thai, tạm thời, em nên tìm đến sự trợ giúp của người thân hoặc những người bạn mà em thật sự tin tưởng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều trung tâm hỗ trợ các bà mẹ không nơi nương tựa, em có thể tham khảo thêm để có nhiều sự lựa chọn cho mình.

Chúc mẹ con em khỏe mạnh, bình an.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

20 năm hận mẹ chồng vì đuổi mẹ con tôi khỏi nhà, đến cuối đời bà mới nói ra sự thật

Tâm sự -

GĐXH - 20 năm trước, sau khi chồng qua đời, tôi bất ngờ bị mẹ chồng yêu cầu đưa con rời khỏi nhà, thậm chí bà còn ném quần áo đuổi chúng tôi đi. Tôi không hiểu vì sao người từng thương mình lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Cho đến khi bà già yếu, trước lúc qua đời, tôi mới được nghe lời giải thích mà mình đã chờ đợi suốt hai thập kỷ...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.