Nghệ sĩ Hồng Liên: 30 năm mới có một DVD riêng
GiadinhNet - Hơn 30 năm đi hát, phải đến khi sắp sửa về hưu, NSƯT Hồng Liên mới ra được một DVD "Sợi nhớ sợi thương", bổ sung vào "gia tài" âm nhạc của mình cùng với 2 album đã phát hành "Hương quê" (năm 2003) và "Đi tìm" (2007).

Giọng hát của Hồng Liên không lộng lẫy, không kỹ thuật sang trọng như NSND Lê Dung hay NSND Thu Hiền nhưng lại khiến người ta đã nghe một lần là nhớ. Là giọng hát "cứng" của Đài Tiếng nói VN từ năm 1983 đến nay, Hồng Liên gắn bó với đời sống âm nhạc Việt Nam qua sóng phát thanh và truyền hình, đến giờ chị vẫn được nhiều khán giả mến mộ.
Để có đủ kinh phí thực hiện album này, Hồng Liên đã phải xoay xở và tiết kiệm trong nhiều năm nay. Cách Hồng Liên làm đĩa chả giống ai, khi nào tích cóp được ít tiền là chị lại mang đi quay một bài. Vì thế, để hoàn thành album này chị đã mất khoảng thời gian khá dài. Chị bảo, nhiều người không nỡ lấy lãi, thậm chí còn miễn phí rất nhiều từ hòa âm phối khí, phòng thu, diễn viên, chụp ảnh quay hình..., chứ không thì chưa biết đến bao giờ chị mới ra được một sản phẩm có hình để làm kỷ niệm cho cuộc đời ca hát.
Các ca khúc trong album là những ca khúc cách mạng truyền thống mà Hồng Liên đã tạo dựng tên tuổi của mình: Khúc hát sông quê (nhạc: Nguyễn Trọng Tạo, thơ: Lê Huy Mậu); Nghe câu quan họ trên cao nguyên (nhạc: Vũ Thiết, thơ: Nguyễn Hữu Chỉnh); Đóng nhanh lúa tốt (nhạc: Lê Lôi, thơ: Huyền Tâm); Dòng sông quê anh, dòng sông quê em (nhạc: Đoàn Bổng, thơ: Lai Vu); Hương quê (nhạc sĩ: Hoàng Lương); Màu quê hương (tác giả: Thuận Yến); Tình ta biển bạc đồng xanh (tác giả: Hoàng Sông Hương).
Thông báo