Nghệ sĩ Hồng Sơn: Tâm nguyện chưa thành
GiadinhNet - Sáng ngày 16/8/2011, đám tang nghệ sĩ Hồng Sơn đã diễn ra, với sự đưa tiễn của gia quyến và đông đảo văn nghệ sĩ.
Vinh quang và nước mắt
Bài điếu văn xúc động do đạo diễn Nguyễn Hữu Phần viết, gợi lại cả quãng đời vinh quang và nước mắt của nghệ sĩ Hồng Sơn đã làm tất cả những người có mặt tại đám tang xúc động nghẹn ngào. Người đọc điếu văn - NSND Hoàng Dũng, người bạn diễn cùng trang lứa và cũng là bạn thân của diễn viên Hồng Sơn ở Nhà hát kịch Hà Nội cũng đôi lần suýt không làm tròn nghĩa vụ của mình nếu không kìm lòng nén cơn xúc động...

Phút xúc động nhớ về người anh quá cố, Quang Lâm đã hai lần không kìm được lòng, để mặc cho nước mắt tuôn ra... Đó là hôm anh nhận được tin nghệ sĩ Hồng Sơn mất. "Hôm anh đi, tôi đang quay phim "Rừng thiêng" ở Lạng Sơn, không về kịp. Cháu Chi, con gái anh gọi điện cho tôi bảo: "Chú ơi, bố cháu không qua khỏi. Trước khi đi không nói được nhiều nhưng vẫn bảo, chú Lâm đâu... Tôi hiểu là anh muốn dặn dò điều gì đó với tôi". Một điều nữa khiến diễn viên Quang Lâm nghẹn ngào, đó là di nguyện của nghệ sĩ Hồng Sơn đã không thực hiện được.
"Hình như trước khi mất, người ta hay nói những điều tâm can. Cách đây một tháng, anh bảo, chả biết đến bao giờ mới có được ngôi nhà của riêng mình, để nếu có chết thì còn chết ở nhà của mình chứ không phải chết trên đất của người khác. Anh có nhờ tôi đi hoàn thiện hồ sơ mua nhà thu nhập thấp nhưng tôi chưa thực hiện được vì thủ tục chưa xong thì anh đã đi rồi...".
Tấm gương vượt qua bóng tối
|
"Ngày anh Sơn bị nghiện, có nhiều người xa lánh, nhưng với tôi, anh là người nghiện có nhân cách. Anh có một cuốn sổ chuyên "đi tour". Nghĩa là hàng tháng, anh "ghé thăm" từng người để vay tiền rồi ghi chép lại, sau này có cơ hội còn trả nợ. Tôi rất ngạc nhiên vì chơi với anh lâu và thân như thế, nhưng anh chưa bao giờ hỏi vay hay xin tiền tôi. Tôi thắc mắc thì anh bảo: Vợ chồng mày còn nghèo, tao không nỡ". |
Việc chôn cất nghệ sĩ Hồng Sơn thế nào, ở đâu, cũng là điều mà người thân và bạn bè của anh phải bàn bạc lên xuống bởi anh không có nhà riêng. Cô con gái cũng đã đi lấy chồng, còn người vợ cũ của anh thì đã tái giá... Diễn viên Quang Lâm kể lại: "Cách đây 2 tháng, anh em đang vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên anh rẽ hướng lo hậu sự. Bảo, sau này tao chết, mày phải viết điếu văn cho anh. Tôi mắng anh sao đang sống lại nói gở thì anh chỉ cười.
Ngay cả việc anh chết thế nào anh cũng băn khoăn rất nhiều. Anh bảo, sau này anh chết, vì trong người anh có nhiều kim loại sau lần tai nạn gãy xương đùi ở Lạng Sơn nên anh không muốn chôn, sợ sau này bốc mộ thì rất đau lòng. Nên tâm nguyện của anh là muốn được hỏa táng. Phần mộ của anh sẽ mang về quê chôn. Rồi anh giọng buồn buồn bảo: Thôi cứ đưa tao vào chùa, nếu thằng nào nhớ thì vào thắp cho tao nén hương là đủ...".
Nói nghệ sĩ Hồng Sơn tài hoa bạc mệnh quả không sai. Không ai nghĩ, một người từng là đại gia đất Hà thành, sở hữu nhiều căn nhà phố cổ, đi hơn nửa cuộc đời, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn mơ một ngôi nhà làm nơi thờ tự... Nhưng nói như đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đời chỉ là cõi tạm, điều lớn hơn là nghệ sĩ Hồng Sơn đã làm đẹp cho đời bằng những vai diễn qua hơn 30 bộ phim, để lại cho hậu thế tấm gương vượt qua bóng tối bằng nghị lực và lòng tin hướng về phía mặt trời. Ở nơi đó, xin anh hãy nở một nụ cười mãn nguyện...
Thanh Hà
Thông báo