Nghệ sĩ Thanh Tú: "Tôi yêu trong tột cùng nỗi đau"
Giadinh.net - Được giới chuyên môn đương thời đánh giá là một trong những diễn viên sáng giá của màn ảnh Việt và có cơ hội tỏa sáng, nhưng rồi chị "lặn mất tăm" trên màn bạc. Có không ít những lời đồn đoán về việc từ bỏ nghề diễn của chị, trong đó có nhắc đến hai cuộc tình không được trọn vẹn…

Dừng đóng phim vì không muốn mất hình tượng
- Lâu lắm mới thấy chị xuất hiện trở lại trên phim trường trong vai trò diễn viên, cảm giác của chị thế nào?
- Từ khi học đạo diễn xong tôi làm đạo diễn và làm công tác giảng dạy, đã đào tạo được rất nhiều thế hệ học sinh. Tôi đã từng có ý định không đóng phim nữa, bởi vì tôi muốn giữ lại hình tượng hồi trẻ của tôi. Nhưng tính tôi hơi cả nể nên một số người thân quen, quý mến như: đạo diễn Trần Đắc, Bạch Diệp... mời tôi tham gia một số phim của họ thì tôi đã nhận lời. Tuy nhiên, sau những bộ phim của những đạo diễn này thì tôi ngừng hẳn, không nhận lời mời của ai nữa.
- Nhiều ý kiến cho rằng chính sự đổ vỡ trong hai cuộc hôn nhân khiến chị dừng đóng phim trong một thời gian dài?
- Không hẳn là như thế đâu. Thật ra mà nói là khi tôi buồn tôi làm phim rất tốt. Hồi buồn tôi làm phim "Chuyện cổ tích mười bảy" rất đạt. Tôi muốn dừng lại vì nghĩ đã đạt đến đỉnh cao, nhưng bây giờ thấy không có gì là tuyệt đối cả, mình cứ đặt ra một chuẩn mực đâm ra cứng nhắc. Bây giờ tôi cũng sống khác đi nhiều lắm.
- Người ta thường nói yêu nghề là bỏ qua mọi thứ để sống chết với nó. Chị bảo yêu nghề mà chỉ muốn dừng lại ở thời đỉnh cao, không dám đóng phim tiếp vì sợ hình tượng của mình xấu đi. Liệu suy nghĩ đó có hơi tiêu cực quá?
- Không. Tôi là người yêu nghề nhất. Tôi vẫn yêu nghề nhưng tôi muốn khán giả giữ hình ảnh đẹp nhất của mình vì không muốn hình ảnh đó bị mai một. Năm 1976 tôi đóng xong phim "Sao tháng Tám", năm 1979 tôi đóng vở kịch "Âm mưu tình yêu" cả hai cái đó đã lên đến đỉnh và đưa tôi lên nấc thang cao nhất của nghiệp diễn. Nếu tôi đóng tiếp tôi sẽ nhại lại mình và tôi sợ điều đó. Nhưng vì yêu nghề nên tôi quyết định đi học tiếp đạo diễn để có thể trụ lại được trong môi trường nghệ thuật. Nếu không yêu nghề thì tôi đã đi học kiến trúc thay vì học nghề đạo diễn, một nghề thu nhập thấp hơn so với rất nhiều nghề khác, vất vả và áp lực thì vô cùng.

- Có bao giờ chị thấy hối tiếc khi nhìn lại số lượng các bộ phim mình từng tham gia ít hơn so với bạn bè cùng trang lứa theo nghiệp diễn cho đến tận bây giờ?
- Tôi không bao giờ tiếc nuối gì cả mà tôi lại thấy thương cho nhiều người quá vất vả với nghiệp diễn. Nhiều người cả đời đóng hàng trăm vai diễn, tham gia hàng trăm bộ phim nhưng mãi vẫn không có một vai diễn nào cho ra hồn, ra miếng. Tôi thì tôi không làm được như thế. Còn nếu để kể được hết các vai diễn của tôi thì cũng... mệt lắm đấy.
"Tôi yêu trong tột cùng nỗi đau"
- Nhắc đến "Sao tháng Tám" người ta có thể nghĩ ngay đến chị nhưng việc chị đến với vai diễn này như thế nào thì không mấy người biết. Chị có thể tiết lộ đôi chút về việc này?
- Tôi đến với vai diễn Nhu trong "Sao tháng Tám" hoàn toàn rất tình cờ. Lúc đạo diễn Trần Đắc thấy đạo diễn Phạm Văn Khoa casting tôi vai "chị Dậu" thì ông Trần Đắc "nhặt" tôi vào luôn vai Nhu. Lúc đạo diễn Trần Đắc quyết định chọn tôi xong thì giám đốc hãng phim không đồng ý. Ông cho rằng tôi là diễn viên ngoài, trong khi diễn viên trong hãng phim thì đang ngồi xếp hàng chờ để casting. Thêm nữa tôi không phù hợp với vai nữ chiến sỹ cách mạng chịu khổ, chịu sở để hy sinh cho cách mạng nhưng đạo diễn Trần Đắc vẫn không thay đổi ý định.

- Có phải chính "Sao tháng Tám" đã đưa chị đến với đạo diễn Phạm Kỳ Nam và trở thành vợ của đạo diễn ấy khi mới 22 tuổi?
- Thời đó mặc dù so về nhan sắc và tài năng thì đúng là tôi không thua kém ai nhưng mới bước vào nghề diễn viên nên chưa có ai biết đến mấy. Phạm Kỳ Nam là người đã có công lăng-xê tôi. Và mặc dù đã có một đời vợ nhưng lúc đó anh ấy đã bỏ vợ được 3 năm rồi. Thêm nữa là anh ấy quá tài năng mà xưa nay "gái ham tài" mà sao không siêu lòng cho được. Hồi còn học, tôi cũng có một vài mối tình nhưng chưa ai bảo là sẽ cưới cả cho nên khi anh Phạm Kỳ Nam ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ thì tôi thấy anh ấy thật lòng, chân tình nên tôi đồng ý. Sống với nhau được một thời gian, có một mụn con nhưng do thấy không hợp nhau nữa nên chia tay. Chỉ thương anh ấy ra đi khi còn đang trẻ, tài năng của anh đang độ tỏa sáng để các con anh chưa được cậy nhờ.
- Chị đến với người chồng thứ nhất vì cảm mến tài năng chứ không xuất phát từ tình yêu. Vậy hẳn người chồng thứ hai mới là tình yêu đích thực?
- Tôi hay gọi mối tình của tôi với anh Cường Việt là mối tình "lửa gần rơm". Hồi đó tôi và anh Việt học chung lớp đạo diễn với nhau. Một lần tôi bị ốm rất nặng và anh đã đến chăm sóc tôi rồi tình yêu nảy nở lúc nào không biết. Nếu ai đó hỏi tôi trong đời này tình yêu nào là tình yêu đẹp nhất thì tôi sẽ trả lời đó là tình yêu với Cường Việt. Hồi đó tôi yêu anh sâu nặng lắm, yêu bằng cả con tim mình không toan tính thiệt hơn.
Tôi yêu anh đến mức vợ anh tìm gặp “nói chuyện” với tôi rồi chị gái anh cũng vậy nhưng tôi vẫn đối xử tốt với cả gia đình anh. Cuối cùng thì cả mẹ anh, các anh chị em của anh và cả vợ anh nữa đều quý mến tôi. Đến lúc tôi quyết định chia tay với anh thì chính vợ anh là người đến gặp tôi vào bảo tôi đừng bỏ. Cái đó chỉ có tình yêu mới làm được thôi bạn ạ!
![]() Bà mẹ chồng tâm trạng lúc đón dâu trong phim "Bà nội không thích ăn pizza". |
- Yêu vậy sao chị lại quyết định chia tay anh?
- Nếu tôi quan niệm như bây giờ thì thời đó tôi đã không bỏ anh nhưng hồi đó tôi hơi cực đoan một chút. Có một lần tôi phát hiện ra anh có người mới, không kìm nén được cơn ghen thường tình của một người phụ nữ đang yêu, vậy là tôi làm ầm lên. Tôi hỏi anh có yêu người đó không? Anh gật đầu, vậy là tôi bỏ anh bởi tôi biết anh yêu ai thì sẽ như thế nào. Tôi quyết định rời xa anh mà không nhận bất kỳ một sự giúp đỡ nào từ phía anh, kể cả phần đóng góp để nuôi con. Tôi rời xa anh trong tủi hờn, cay đắng và khổ đau bởi lúc đó tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Bỏ anh rồi tôi bị suy sụp tinh thần trầm trọng.
- Vậy có lẽ thời gian sống với đạo diễn Cường Việt là thời gian làm vợ dài nhất trong đời chị?
- Không!Tôi sống với anh Phạm Kỳ Nam và cả anh Cường Việt, mỗi người đều tròn 13 năm, không hơn không kém. Nhưng có lẽ thời gian sống với anh Cường Việt là thời gian hạnh phúc mà cũng khổ đau nhiều nhất.
-Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

|
Sống trẻ để xóa nhòa khoảng cách thế hệ
- Chị nói gì về vai diễn mà chị đang đảm nhận trong phim "Bà nội không ăn Pizza"? - Trong phim này tôi vào vai một người đàn bà hơi bị cực đoan, mọi chuyện đối với bà ta đều quan trọng hết cả lên. Tôi dùng cách diễn vui vui, hơi quá lên một tý để phù hợp với tính cách nhân vật. Nhân vật được viết hay lắm, bà ta có thể bày ra tất cả các trò để làm quan trọng vấn đề lên.
- Bộ phim xoay quanh cuộc sống gia đình, trái lệch về thế hệ. Chị cảm nhận như thế nào khi thế hệ của chị và thế hệ trẻ có rất nhiều suy nghĩ, hành động khác xa nhau? - Tôi luôn sống hòa nhập nên cũng không thấy có gì khác xa nhau lắm. Bản thân tôi sống trẻ lắm. Tôi thích chơi với bọn trẻ để hiểu hơn nhịp sống hiện đại. Trong gia đình, tôi thuộc hàng 4x còn con gái là thế hệ 8x nhưng mẹ con ít khi khúc mắc nhau lắm. Nhiều lúc con nói ra những quan điểm sống của con tôi rất lắng nghe, lắng nghe để điều chỉnh mình. Tôi rất thông cảm với nhiều quan điểm sống hơi khác với thế hệ chúng tôi. Tôi cũng có một thời gian rất dài phải lo cho con cái nhiều nên không hòa đồng được với ai. Thế nhưng bây giờ thoát được rồi thì tôi luôn cố gắng bằng mọi cách để hòa đồng để gần gũi hơn với bọn trẻ, cái đó là cần thiết nên có của một bà mẹ hiện đại. |
Hà Tùng Long
Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc
Giải trí - 46 phút trướcGĐXH - Ca sĩ Trang Pháp xúc động trở về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ, trong khi đó Huyền Baby nhận nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) nhận thêm cú sốc từ con rể
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Không né tránh chuyện ngoại tình, Dương nói với bố vợ rằng mình chỉ thương chứ không còn yêu vợ.
23 tuổi, Phương Mỹ Chi tiếp tục có tin vui
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 23, ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục đón nhận vinh dự lớn khi được tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác" năm 2026, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trên hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hôn
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Ông Đăng dù sốc nhưng vì thương con gái út nên ông không muốn buông lời trách móc về chuyện ly hôn của con.
Con gái Duy Mạnh được bố tặng 'món quà' ý nghĩa
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian dài ấp ủ, nữ ca sĩ Cầm (Thu Cầm) chính thức trình làng MV "Bắt đền", sản phẩm âm nhạc đặc biệt do chính bố cô - nhạc sĩ Duy Mạnh chắp bút.
'Bao Công điển trai nhất màn ảnh': Yêu duy nhất một người, hôn nhân đẹp như phim
Thế giới showbiz - 10 giờ trướcSở hữu vẻ ngoài điển trai, giàu có và nổi tiếng nhưng nam diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chỉ chung tình với một người duy nhất.
Bức hình 4 thế hệ nhà MC Hồng Nhung VTV gây chú ý
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - MC Hồng Nhung VTV vừa khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ bộ ảnh gia đình có sự góp mặt của 4 thế hệ cùng những dòng tâm sự đầy cảm xúc về mẹ, bà ngoại và hành trình trưởng thành của chính mình.
Tin sao 29/6: Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng
Giải trí - 22 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng vì hai người có chung ngày sinh nhật; trong khi đó Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với gu thời trang thể thao đầy quyến rũ.
Minh Hằng gợi cảm ở tuổi 39
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung dù đang ở độ tuổi 39.
Khuê đã dần hồi phục, Cương bị đề nghị cho thôi học
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Cương mừng rỡ, chỉ biết đứng từ xa thầm cảm ơn Khuê, nhưng rồi sau đó lại phải đối diện với hình thức kỷ luật bị buộc thôi học.
Nữ diễn viên chia tay cầu thủ Tiến Linh sau 3 tháng yêu: Tự mua nhà, mua xe, 32 tuổi vẫn chưa chồng con
Giải tríDù chưa lấy chồng sinh con nhưng tình cũ của cầu thủ Tiến Linh hài lòng với cuộc sống hiện tại.
