Nghệ sĩ và... thứ sáu ngày 13

| Giải trí

Hôm nay là đúng ngày "kiêng", thứ sáu ngày 13. Vui vui một chút cùng nghệ sĩ, thử coi có ai "tin" không. Nghệ sĩ thì cũng như bao người bình thường khác, rời sàn diễn ra rồi lại có những sinh hoạt đời thường, nào gia đình, con cái, rồi cũng kiêng dè, cúng kiến... Chẳng biết ngày thứ sáu này có ảnh hưởng chút gì đến dân "nghệ"?

Phụ nữ nổi tiếng là "tin dị đoan", "yếu bóng vía", nên cô đào Tuyết Thu ngập ngừng: "Hổng tin lắm, nhưng hơi... ớn ớn. Cả chục năm trước hình như tui cũng bị một chuyện gì đó đúng ngày này, nhưng nhẹ thôi, lâu quá rồi cũng quên. Mà tui nghĩ chắc cũng trùng hợp chứ không phải "linh thiêng" gì. Con người ta có số hết trơn, có kiêng cũng vậy. Cái gì tới cứ tới, bận tâm làm chi. Tới ngày này vẫn phải đi làm, đi quay phim, chứ dám bỏ việc hay sao. Hi hi, bỏ việc bị sếp la, đó mới thiệt là "xui" à nghen!".

Cô đào Bảo Châu cũng phủi tay: "Ối, ngày đó của Tây chứ phải của mình đâu! Hễ xui thì ngày nào mà hổng xui, đợi gì tới thứ sáu ngày 13. Lo lắng, kiêng dè tùm lum, rồi sinh ra rối trí, làm hư việc, vậy là xui chứ gì nữa!".

Đạo diễn Cảnh Đôn và nghệ sĩ Thanh Hoàng thở khì: "Trời, một năm có biết bao nhiêu lần thứ sáu ngày 13, kiêng làm gì cho mệt. Sân khấu cũng mở cửa như thường, khán giả cũng mua vé tấp nập, ai mà để ý. Lịch quay phim cũng vậy, lên ba-rem hết trơn, phải làm thôi". Còn đạo diễn Nguyễn Lâm thì giật mình khi nhớ lại thứ sáu này đúng ngay lịch diễn của vở Kính thưa ô sin mà anh dàn dựng. Tại hỏi nên Nguyễn Lâm mới nhớ, chứ bình thường có để ý làm chi.

Thanh Hoàng (phải) trong "Nguyệt quán".

Anh cười cười: "Kệ, tuần nào cũng xếp ngay thứ sáu, vé bán cũng ổn định. Tuần nào trời mưa thì không cần ngày 13 cũng... xui, vì khán giả lười đội mưa đi xem. Tuần này trời không mưa thì mới thật là hên". Nói thêm một chút, hổng chừng nhờ nhiều người kiêng ra đường mà ngày này xe cộ ít, khán giả đi coi kịch thoải mái hơn. Kiểu như một ông khách ngồi cùng bàn nghệ sĩ phán một câu y như nhà... toán học: "Thì trừ với trừ thành cộng! Ai cũng nghĩ xui, mình thử nghĩ ngược lại là hên liền".

Đạo diễn Nguyễn Lâm đang hy vọng trời khô ráo, thì vở của anh sẽ bán vé được, vì vở rất có duyên, khán giả vừa cười vui vừa tìm thấy hoàn cảnh gia đình mình trong đó. Chả thế mà tuần nào hầu như vở cũng được xếp lịch. Mà thường thì vở hơi ăn khách một chút mới "bị" xếp vào ngày thứ sáu, để dành ngày "đẹp" thứ bảy và chủ nhật cho những vở khác. Bên cạnh Kính thưa ô sin, có vở Thời email cũng thuộc dạng ăn khách nên hay "bị" ưu tiên vào ngày thứ sáu. Vậy cho nên, tuần này cũng không có gì lạ dù đúng ngày 13.

Bên cạnh ngày kiêng "của Tây", cũng có những ngày kiêng "của ta", như câu "Mùng năm, mười bốn, hăm ba - Tránh ba ngày ấy chớ ra ngoài đường". Nhưng ngoài đường lúc nào cũng đầy người kia kìa! Nhịp sống công nghiệp không cho phép người ta chậm chạp, mê tín. Có "tin" chăng là tin vào nỗ lực của mình, cố gắng lao động, học tập, ứng xử nghiêm túc, tận tụy, thì sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp.

Ca sĩ Thanh Thảo: Không phải là người dễ tin

"Trước giờ Thảo không tin nhiều vào những ngày kiêng, kỵ nên cũng ít quan tâm lắm. Nhưng theo cá nhân, Thảo nghĩ những ngày càng đặc biệt, mà rơi vào cuối tuần thì người ta càng đi chơi, đi nghe nhạc... nhiều, nên mình cũng sẽ có nhiều show (cười).

Thật ra nếu là phong thủy, hoặc những căn cứ có khoa học thì mình còn tin, chứ những điều truyền nhau theo kiểu mê tín, đồn đại hoặc thêm thắt cho chất "kinh dị" rùng rợn hơn thì... mình không phải là người dễ tin".

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tin vào bản thân mình là chính

"Tôi cũng không để ý lắm vào những ngày này. Dù cuộc sống thì đôi lúc phải tin một điều gì đó, cho nó dễ chịu..., nhưng nếu ai cũng tin rằng đó là ngày xui thì đến thứ sáu ngày 13 chẳng lẽ không ai làm gì, đường sá vắng ngắt? Xui hay không còn tùy vào nhiều yếu tố: tâm tính, sức khỏe... hôm đó. Ai cũng có thời vận, nếu đã đến lúc không may - vì có tuổi hay bệnh hoạn... thì  nằm ở nhà cũng có chuyện.

Như ở phòng trà của tôi, thường tổ chức đêm nhạc Trịnh vào thứ sáu, cũng từng gặp mấy ngày 13, nhưng đều đông khách; còn có ngày, dù được coi là ngày hên nhưng vì mưa nên cũng... ế đấy thôi. Hên hay xui, tốt hay xấu phần lớn do cách sống của mình, và phụ thuộc một chút những điều khách quan. Chủ yếu là phải có niềm tin vào chính mình".

Ca sĩ Phương Thanh: Tốt nhất nên tránh những ngày này!

"Tôi nghĩ rằng dù khẳng định mình không tin nhưng trong tâm trạng mỗi người ai cũng đều có một chút gì đó gọi là mê tín. Trước đây tôi không quan tâm, nhưng sau này, thấy nhiều chuyện có vẻ bị lặp lại, mà toàn không hay, ngẫm lại thấy đều rơi vào những năm kỵ với tuổi mình, nên bây giờ để ý hơn.

Thứ sáu ngày 13 hay những ngày bị "liệt" vào danh sách không may thì tốt nhất nên tránh đi, vì dù gì nó cũng đi vào sự ghi nhớ của mọi người - nói chung phải có gì đó xảy ra nhiều lần rồi người ta mới tin. Ai chẳng muốn được vui vẻ, nên nếu đã sợ, ngại gặp chuyện buồn, chuyện bực thì những ngày xấu, mình kiếm chỗ nào vắng vẻ ngồi chơi, như Phương Thanh vậy (cười), đã sợ bị phiền thì nên... né đi!”.

N.Vân (ghi)

Theo Hoàng Kim

Thanh Niên

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Bố mẹ chồng cũ của Nhật Kim Anh gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Nhật Kim Anh đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con trai đón sinh nhật tuổi 12. Đặc biệt, cô vẫn giữ liên lạc và tình cảm tốt đẹp với bố mẹ chồng cũ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Phim có Anh Tú Atus, Huy Khánh: Những cảnh hành động được thực hiện từ chiều tối đến rạng sáng

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Phim "Án mạng xém hoàn hảo" có Anh Tú Atus cùng Huy Khánh hé lộ quá trình ê-kíp dựng bối cảnh, chuẩn bị đạo cụ và thực hiện những cảnh hành động, rượt đuổi với cường độ cao. Đằng sau những phút giây nghẹt thở trên màn ảnh là nhiều ngày làm việc liên tục và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.