Nghệ sĩ Việt ra tay "quét rác" làng nhạc
Sự trở lại đầy ấn tượng của một số ca sĩ, nhạc sĩ với nhiều chương trình, sản phẩm âm nhạc thực sự có chất lượng góp phần đẩy lùi nhạc “rác”.
Đặc biệt, liên tiếp trong thời gian gần đây, khán giả bất ngờ chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng của một số ca sĩ, nhạc sĩ với nhiều chương trình, sản phẩm âm nhạc thực sự có chất lượng, đáng xem, đáng nghe. Những sản phẩm này không những được khán giả đón nhận nồng nhiệt mà còn được người trong nghề đánh giá cao.
Thanh Lam - Quốc Trung “đánh Bắc, dẹp Nam”
Đầu tiên, phải kể đến chương trình Cầm tay mùa hè do nhạc sĩ Quốc Trung sản xuất với sự tham gia của hai ca sĩ chính Thanh Lam và Uyên Linh vừa qua. Từ khi chương trình này mới bước vào giai đoạn khởi động đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí và khán giả. Một phần vìtò mò ở sự kết hợp giữa các nhân vật tham gia, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, sự kỳ vọng ở một chương trình đẳng cấp, chất lượng cao cũng là yếu tố khiến khán giả háo hức chờ đợi. Chứng tỏ không phải khán giả không muốn nghe nhạc một cách nghiêm túc mà thực ra là đang thiếu cái để nghe, thiếu cái để lựa chọn. Và quả thật, Cầm tay mùa hè nếu ví là “đánh Bắc, dẹp Nam” để “quét” rác trong làng nhạc thì cũng không sai.

Nhạc sĩ Quốc Trung không lớn tiếng tuyên bố “dẹp” thảm họa nhưng những lời tâm sự của anh cũng đủ cho thấy sự trăn trở của một nghệ sĩ tâm huyết với nghề: “Thị trường âm nhạc Việt Nam không phải là một thị trường theo đúng nghĩa. Nếu là thị trường, phải có sự đào thải, những tác phẩm kém chất lượng sẽ là những hàng hóa bị thanh lọc. Người ta chỉ có thể nghe những ca khúc nhảm nhí một, hai lần, không thể nghe mãi được. Nhưng thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại đã lộn xộn càng lộn xộn hơn, đã lệch hướng càng ngày càng lệch đi xa hơn. Đời sống âm nhạc cũng nghèo nàn cả về chất lượng và số lượng. Mọi giá trị, cấp bậc, thể loại đều “vàng thau lẫn lộn”. Khán giả có quá ít sự lựa chọn...”
Từ suy nghĩ này, những cố gắng của anh qua một số chương trình ca nhạc đã và sẽ thực hiện chính là để cho khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn, để món ăn tinh thần của mình vừa “ngon” vừa “sạch sẽ”.
Không gian âm nhạc là một chương trình mới xuất hiện gần đây, cũng được đánh giá là một “địa chỉ tin cậy” cho người yêu nhạc. Ở đó khán giả được nghe, được xem những sản phẩm có chọn lọc, đáp ứng thẩm mỹ âm nhạc đúng đắn, được ví như làn gió trong lành thổi đi những “khói bụi ô nhiễm” trong làng nhạc Việt hiện nay. Từ những số đầu tiên với Tùng Dương - Lê Cát Trọng Lý, rồi Tuấn Ngọc – Nguyên Thảo, Thanh Lam – Quốc Trung và sắp tới là Ngọc Anh – Anh Khang, Trần Thu Hà.., họ đều là những cái tên đã có những cống hiến nhất định và được công chúng ghi nhận.
Bên cạnh đó, sự kiện vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân – Mỹ Linh cho ra mắt album Tóc ngắn acoustic - Một ngày cũng có thể ví là một “phát súng” bắn vào những thứ âm nhạc “thảm họa”, nhảm nhí. Không ra album ầm ầm như nhiều ca sĩ thị trường khác, Mỹ Linh luôn cẩn thận trong từng bước đi của mình, mỗi sản phẩm âm nhạc của chị luôn được đầu tư công sức lớn, thực hiện cẩn thận, kỹ càng trước khi đến với khán giả. Đó chính là biểu hiện sự tôn trọng khán giả, thái độ làm nghề nghiêm túc, đáng trân trọng của người nghệ sĩ.


Tất nhiên trước một tình trạng hỗn độn như hiện nay của nhạc Việt thì ngay một lúc, để dọn sạch “rác”, “thảm họa” không hề dễ. Nhưng nếu quyết tâm và thực sự muốn cống hiến, những người nghệ sĩ chân chính chắc chắn sẽ tìm được vị trí của mình và dọn dẹp sạch sẽ, mang lại môi trường âm nhạc lành mạnh, phục vụ khán giả tốt hơn.
Thông báo