Nghẹn lòng trước “Bố ơi, con ước”
GiadinhNet - “Em mong bố không đánh, chửi mẹ nữa, bố đừng uống rượu nữa, bố đi làm giúp đỡ mẹ và em…”. Người xem không thể cầm lòng khi đọc những dòng chữ như vậy tại triển lãm ảnh mang tên: “Bố ơi, con ước”.
Triển lãm là tập hợp 23 bộ ảnh của 23 em nhỏ, sinh sống tại Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Ninh, trong các gia đình thuộc nhiều tầng lớp từ nông dân, công nhân cho đến buôn bán nhỏ, trí thức, nhưng đều có điểm chung là môi trường sống của các em bị ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực.
23 bộ ảnh do chính các em thực hiện đã đưa người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là chủ nhân của các bức ảnh đều bị thương tổn về tinh thần. Các em không chỉ thiếu vắng sự chăm sóc của người thân mà còn phải trải qua thực tế đau buồn do chính người cha của mình gây nên.
Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là qua các bức ảnh trong triển lãm, người xem vẫn thấy các em không ngừng mơ ước về những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống. Mơ ước ấy đôi khi chỉ là khao khát vòng tay ấm áp của người cha, mong muốn một mái nhà hàng ngày rộn rã tiếng cười vui... Những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng lớn lao, ý nghĩa với các em. Nhìn các bức ảnh, lòng ta như nghẹn lại, bởi 23 bộ ảnh - 23 cảnh ngộ trong triển lãm này chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng đôi khi vì công việc bận rộn, vì sự thờ ơ mà ta vô tình bỏ qua, coi đó là chuyện của người khác. Với sự hỗ trợ nghệ thuật từ nghệ sỹ nhiếp ảnh đương đại Nguyễn Thế Sơn, các bức ảnh trong triển lãm này đã khiến chúng ta, những người lớn thấy mình phải tự hoàn thiện hơn để không làm tổn thương con cái.
Tại cuộc triển lãm, ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã cung cấp thêm một thông tin rất đáng lưu tâm. Ông Arthur Erken cho biết, có đến 60% phụ nữ Việt Nam đã phải chịu những hình thức bạo lực.
Triển lãm này là một trong các hoạt động của Chiến dịch Quốc gia về bình đẳng giới 2014, hưởng ứng “Một thế giới chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” được tài trợ bởi UNFPA, Atlantic Philanthropy và Đại sứ quán Canada.
Triển lãm đang diễn ra tại Viện Goethe, số 56-58 Nguyễn Thái Học (Hà Nội), từ ngày 3 - 7/12/2014.
Cù Thị Gấm