Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt

| Tâm sự

GĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.

Cũng có người còn bảo tôi sống "tuyệt tình", lạnh nhạt với các mối quan hệ xung quanh. Nhưng chỉ khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều: Nếu không học cách buông bỏ những điều khiến mình mệt mỏi, tuổi già rất khó sống thanh thản.

Ba năm qua, tôi đã làm 4 việc tưởng như phũ phàng nhưng lại giúp cuộc sống nhẹ nhõm, vui vẻ hơn mỗi ngày.

Xóa hết liên lạc đồng nghiệp để sống bình yên sau nghỉ hưu

Trước đây tôi là kiểu người khó từ chối. Đồng nghiệp nhờ gì cũng cố giúp, từ chuyện công việc đến vay mượn, chạy việc vặt. Dần dần, sự nhiệt tình ấy bị xem là điều hiển nhiên.

Môi trường công sở vốn nhiều áp lực, cạnh tranh và những mối quan hệ xã giao khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng vì còn đi làm nên tôi vẫn phải cố giữ hòa khí, không muốn mất lòng ai.

Ngày đầu tiên nghỉ hưu, tôi quyết định xóa toàn bộ số điện thoại đồng nghiệp. Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi hiểu phần lớn những mối quan hệ ấy chỉ tồn tại nhờ công việc.

Sau quyết định đó, cuộc sống của tôi yên tĩnh hẳn. Không còn những cuộc gọi nhờ vả bất ngờ, không còn áp lực phải xã giao hay lo nghĩ chuyện cơ quan. Tôi lần đầu cảm nhận được sự nhẹ nhõm đúng nghĩa sau nghỉ hưu.

Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Ngày đầu tiên nghỉ hưu, tôi quyết định xóa toàn bộ số điện thoại đồng nghiệp. Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi hiểu phần lớn những mối quan hệ ấy chỉ tồn tại nhờ công việc. Ảnh minh họa

Rời khỏi các nhóm bạn học vì không muốn sống trong sự so sánh

Nhiều năm trước, tôi thường xuyên tham gia họp lớp, gặp gỡ bạn học cũ từ tiểu học đến đại học. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy những buổi gặp ấy không còn đơn thuần là ôn chuyện xưa.

Người ta bắt đầu so sánh nhà cửa, tiền bạc, chức vụ và cả thành tích của con cái. Có những cuộc trò chuyện khiến tôi trở về nhà với cảm giác mệt hơn cả lúc đi làm.

Dù không thích, tôi vẫn cố tham gia vì ngại bị đánh giá là sống khép kín. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra mình không cần tiếp tục miễn cưỡng như vậy nữa.

Tôi rời khỏi tất cả các nhóm chat, từ chối những buổi tụ tập khiến bản thân áp lực. Thay vào đó, tôi dành thời gian ở nhà đọc sách, uống trà, xem tivi và chăm sóc sức khỏe.

Sự bình yên đôi khi không đến từ việc có thêm nhiều mối quan hệ, mà là biết tránh xa những nơi khiến tinh thần mình tiêu hao.

Nghỉ hưu rồi, tôi kiên quyết không để con cái dựa dẫm

Khi còn đi làm, vợ chồng tôi thường xuyên hỗ trợ tài chính cho con trai và con dâu. Năm nào cũng phải bù cho các con một khoản lớn vì chúng chi tiêu thiếu kế hoạch.

Đến khi nghỉ hưu, tổng lương hưu của hai vợ chồng chỉ hơn 8.000 NDT mỗi tháng. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục cho con dựa dẫm, tuổi già của mình sẽ rất chật vật.

Tôi nói thẳng với con: "Bố mẹ già rồi, cần giữ tiền dưỡng già. Các con phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình".

May mắn là các con hiểu chuyện. Từ đó, chúng không còn xin tiền thường xuyên nữa, thậm chí còn học cách tiết kiệm và tính toán chi tiêu hợp lý hơn.

Điều bất ngờ là dù thu nhập giảm sau nghỉ hưu, cuộc sống của vợ chồng tôi lại thoải mái hơn trước. Mỗi năm, chúng tôi còn dành dụm đủ tiền để đi du lịch vài lần, tận hưởng quãng đời tuổi già đúng nghĩa.

Không cho vay tiền để giữ sự an yên tuổi già

Khi còn công tác, vì có thu nhập ổn định nên tôi thường bị hỏi vay tiền. Nhiều lần ngại từ chối, tôi cho vay rồi cuối cùng rơi vào cảnh tiền mất mà tình cảm cũng chẳng còn.

Có những khoản nợ đòi nhiều năm không được, nhắc đến lại khó xử.

Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định thay đổi. Ai hỏi vay tiền, tôi đều nói thật rằng lương hưu không nhiều, bản thân phải lo cho tuổi già nên không thể cho vay nữa.

Từ ngày biết từ chối, tôi không còn áp lực vì những khoản tiền khó đòi, cũng tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Ba năm nghỉ hưu giúp tôi hiểu rằng, tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc cố làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng hơn là biết bảo vệ thời gian, tiền bạc và cảm xúc của chính mình.

Đôi khi, sống "tuyệt tình" một chút lại là cách để tuổi nghỉ hưu trở nên bình yên và đáng sống hơn.

* Câu chuyện được 1 người phụ nữ 63 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự đồng tình từ nhiều người dùng.

Quay lại làm việc sau nghỉ hưu, cựu trưởng phòng chết lặng khi nghe đồng nghiệp nói sau lưngQuay lại làm việc sau nghỉ hưu, cựu trưởng phòng chết lặng khi nghe đồng nghiệp nói sau lưng

GĐXH - Sau một năm nghỉ hưu, cựu nữ trưởng phòng được công ty cũ mời quay lại làm việc. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, cô lập tức xin nghỉ việc vì nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp.

Theo Zhihu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Tâm sự -

GĐXH - Ngày bố mẹ còn sống, căn nhà cũ luôn là nơi ba anh em tôi trở về mỗi dịp lễ Tết. Nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, những cuộc gặp gỡ chỉ còn xoay quanh chuyện chia tài sản, để rồi tôi tự hỏi: Chúng tôi còn là anh em hay chỉ là những người có chung quyền lợi?

Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già quyết định làm ngay việc này lúc rạng sáng

Bị con dâu so sánh với tiền thuê giúp việc, người mẹ già quyết định làm ngay việc này lúc rạng sáng

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ thói quen sống thảnh thơi ở quê để lên thành phố trông cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự lo toan hết lòng của mình sẽ giúp các con đỡ đần phần nào, cho đến một đêm khó ngủ, câu nói rạch ròi của con dâu vọng ra từ phòng ngủ đã khiến tôi nghẹn lòng.

Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Chồng quá rảnh, không muốn phấn đấu, vì được bố mẹ cho 50 triệu đồng mỗi tháng

Tâm sự -

GĐXH - Tôi 34 tuổi, kết hôn 8 năm và có một con trai đang học lớp 1. Chồng tôi 36 tuổi, có công việc ổn định với mức lương khoảng 10 triệu đồng nhưng gần như không có áp lực tài chính bởi mỗi tháng anh còn được bố mẹ cho hưởng khoảng 50 triệu đồng tiền thuê từ một căn nhà.

Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con

Muốn giữ căn nhà để dưỡng già, vợ chồng tôi nhiều đêm mất ngủ vì phản ứng của các con

Tâm sự -

GĐXH - Gần 40 năm chắt chiu, vợ chồng tôi mới có căn nhà làm chỗ dựa tuổi già. Nhưng khi muốn giữ lại tài sản ấy để phòng lúc đau ốm, chúng tôi lại trăn trở trước phản ứng của các con. Tôi biết các con không hẳn có ý xấu. Nhưng điều khiến tôi buồn là dường như trong mắt các con, việc tôi muốn giữ lại căn nhà đồng nghĩa với việc tôi không tin tưởng con mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.