Nghi ngộ độc sau bữa nhậu, 5 người thương vong

| Xã hội

Một nhóm người tổ chức nhậu tại chòi giữ đất, sau cuộc nhậu, người nhà phát hiện 2 người tử vong, 3 người còn lại có dấu hiệu bất thường về sức khỏe được đưa đi cấp cứu.

Chiều 7/1, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong và 3 người nhập viện cấp cứu.

Nghi ngộ độc sau bữa nhậu, 5 người thương vong - Ảnh 1.

Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 6/1, ông Lương Văn Mài (SN 1951, quê Tây Ninh) tổ chức ăn nhậu cùng 4 người khác gồm Dương Văn Đảo, Dương Văn Toàn, Đoàn Văn Nhớ (SN 1972, quê Trà Vinh), Trịnh Phong Vinh (SN 1957, ngụ Long An). Cuộc nhậu kéo dài đến 15h30’ thì mọi người ra về.

Người dân đi ngang qua chòi ông Mài phát hiện ông Mài tử vong. Đến gần 17h thì người thân ông Vinh báo ông Vinh cũng thiệt mạng, 3 người còn lại có những triệu chứng bất thường nên được người nhà chuyển vào Bệnh viện Xuyên Á (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cấp cứu.

Theo một số người dân địa phương, căn chòi được cất trên phần diện tích đất ruộng của ông Vinh. Khi làm ruộng, ông Vinh đã thuê một số người tham gia, sau đó ăn ngủ tại đây. Đêm 6/1, nhóm người trên tổ chức nhậu dẫn đến ngộ độc gây ra cái chết 2 nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Lức đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo cơ quan chức năng, 5 người đã uống khá nhiều rượu.

Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến tử vong chưa thể khẳng định là do ngộ độc rượu hay không. Hiện tại cơ quan pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo Người đưa tin

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.