Tranh thủ cuối tuần, người Hà Nội đội mưa lên nghĩa trang để vẹn tròn hai chữ hiếu hạnh mùa Vu Lan
Xã hộiGiadinhNet - Bất chấp trời mưa to không ngừng, người Hà Nội vẫn vượt gần 100km lên nghĩa trang để vẹn tròn chữ hiếu mùa Vu Lan.
GĐXH - Mỗi dịp 20/11, bên cạnh những bó hoa rực rỡ dành tặng thầy cô trên giảng đường thì nhiều gia đình và học trò ở Hà Nội lại lặng lẽ chuẩn bị lễ vật, vượt quãng đường xa để lên nghĩa trang tri ân những nhà giáo đã yên nghỉ.
GiadinhNet - Bất chấp trời mưa to không ngừng, người Hà Nội vẫn vượt gần 100km lên nghĩa trang để vẹn tròn chữ hiếu mùa Vu Lan.
GiadinhNet - Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều người phụ nữ tất bật lo các mâm lễ cho gia tiên nhưng với những người phụ nữ làm việc dọn dẹp ở các nghĩa trang, họ "ôm đồm" việc tâm linh cho cả "thiên hạ".
GiadinhNet - Thay vì có mặt tại mộ phần, nghĩa trang vào dịp đầu năm, tiết Thanh minh hay giỗ nhưng vì dịch phức tạp, trong năm 2021, rất nhiều người dân Thủ đô chỉ ra mộ phần vào dịp cận Tết.
Giadinhnet - Thay vì phải tự tay chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, dọn dẹp mộ phần trong ngày Tết thanh minh như ở các nghĩa trang "làng", thì tại các nghĩa trang dịch vụ, gia chủ chỉ việc bày lễ và cầu khấn chân nhang.
GiadinhNet- Sau lễ tang 7 tháng, ngày 16/11 vừa qua, gia đình cố nghệ sĩ Văn Hiệp đã chính thức chọn Nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn-Hòa Bình) làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho nghệ sĩ Văn Hiệp.