Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch cảnh em bú chị, cháu ti bà

Thứ hai, 10:44 02/11/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tình trạng người dân tảo hôn, sinh nhiều con đang là một thách thức lớn đối với ngành Dân số tỉnh Đắk Lắk. Có những phụ nữ đã sinh 8-9 người con, trai gái đủ cả, đã lên chức bà nhưng vẫn vô tư “đẻ thêm, đẻ bù”. Với họ, tư tưởng “đông con hơn đông của”, “con cái là của để dành” vẫn còn ăn sâu trong tâm thức…

 

Dù đã làm bà của 4 đứa cháu ngoại, người phụ nữ này vẫn “vô tư” sinh tiếp cô con gái thứ 7. Ảnh: N.Mai
Dù đã làm bà của 4 đứa cháu ngoại, người phụ nữ này vẫn “vô tư” sinh tiếp cô con gái thứ 7. Ảnh: N.Mai

 

Đã 9 con, vẫn chưa muốn dừng

Thực tế, chuyện người dân sinh nhiều con tại các vùng đồng bào dân tộc ở nước ta không phải là hiếm. Bởi lẽ, quan niệm thích nhiều con vẫn còn chi phối khá lớn trong tư tưởng của một bộ phận đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Thừa nhận về thực trạng này, bà Đinh Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ea Súp (Đắk Lắk) chia sẻ: “Đồng bào ở đây vẫn còn thích sinh nhiều con lắm. Họ chỉ nghĩ đơn giản, “con cái là của trời cho” nên cứ có thai là sinh chứ chẳng hề nghĩ đến việc đảm bảo chất lượng sống và những hệ lụy do sinh quá nhiều con gây nên. Hơn nữa, do đặc thù công việc gắn liền với nghề nông và làm nương rẫy, cần nhiều lao động nên đông con với họ cũng được xem là một lợi thế. Chính vì vậy, việc truyền thông, vận động người dân áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, không sinh nhiều con… gặp rất nhiều khó khăn”.

Theo bà Hoa, vài năm trở lại đây, tại huyện Ea Súp, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt, tại các xã cách xa trung tâm, chuyện một gia đình có tới 10 đứa con vẫn còn khá phổ biến. Nhiều phụ nữ dù đã sinh 8 - 9 con nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, họ không áp dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai an toàn nào. Chúng tôi đến thăm gia đình chị H’Brĩ  Kpã (buôn B2, thị trấn Ea Súp). 40 tuổi, người phụ nữ này đã là mẹ của 9 con (6 trai, 3 gái). Trong căn nhà sàn rộng chừng 20m2 không có gì đáng giá ngoài chiếc tủ gỗ đã bong tróc, người phụ nữ với gương mặt khắc khổ đặt vội hai đứa nhỏ đang bế trên tay xuống sàn để đón khách lạ. Hỏi ra mới biết, một trong hai bé là cháu ngoại của chị, bé còn lại là cậu con trai hơn hai tuổi mà vợ chồng chị “lỡ” chứ không phải “cố ý” muốn sinh (?!).

Chị H’Brĩ Kpã tâm sự, trong 9 đứa con, chỉ có 3 đứa được đi học. Lũ trẻ đều rất thích được tới trường nhưng vì gia đình quá nghèo, cái ăn còn chưa đủ nên bố mẹ đành “lực bất tòng tâm!”. Mấy đứa lớn phải ở nhà phụ giúp việc nương rẫy, nuôi các em.

Khi chúng tôi đùa: “Lỡ sinh đứa thứ 9 rồi thì chắc không có đứa thứ 10, thứ 11 đâu chị nhỉ?”, bà mẹ 9 con cười như mếu: “Vợ chồng tôi sẽ cố gắng kế hoạch không đẻ nữa. Nhưng nếu không may lại “lỡ” thì cứ sinh thôi. Bỏ đi thì tội, con cái là của trời cho mà!”.

Đề cập đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai, chị H’Brĩ Kpã cười lắc đầu. Theo chị, “uống thuốc tránh thai nhiều sẽ hại người”, mà đặt vòng thì lại sợ đau nên cứ để thuận theo tự nhiên”. Câu trả lời vô tư của chị khiến cả tôi và chị cán bộ dân số đều thấy xót xa, lo lắng.

Lên chức bà vẫn đẻ cố “cu thêm”

 

Chị H’Brĩ Kpã chưa có dự định gì về việc sinh tiếp đứa con thứ 10. Tuy nhiên theo chị, nếu “lỡ” thì sẽ vẫn… tiếp tục sinh. Ảnh: N.Mai
Chị H’Brĩ Kpã chưa có dự định gì về việc sinh tiếp đứa con thứ 10. Tuy nhiên theo chị, nếu “lỡ” thì sẽ vẫn… tiếp tục sinh. Ảnh: N.Mai

 

Cũng tại buôn B2 này, chúng tôi được “mách” đến nhà chị H’Dưng Kpã (41 tuổi), bà ngoại của 4 đứa cháu nhưng vừa sinh đứa con thứ 7 được hơn một tuần! Tìm đến nhà của bà ngoại vẫn đang “ở cữ”, chúng tôi được cô con gái đầu của chị cho biết: “Mẹ đang đi... làm rẫy”. Phải đợi các con đi tìm về, chúng tôi mới gặp được H’Dưng Kpã.

“Ở đây, chúng tôi không kiêng cữ quá cầu kỳ như người Kinh đâu. Sinh đứa đầu thì kiêng 1 - 2 tuần, còn các đứa sau thì chỉ vài ngày thôi. Giờ già rồi, sương gió nhiều thành quen. Với lại, con bé mới sinh hình như biết mẹ nó già yếu rồi hay sao nên không có quấy khóc, chỉ ăn với ngủ thôi”, người phụ nữ đã qua bảy lần sinh nở chia sẻ. Chị cho hay, thực ra chị mang thai tổng cộng tám lần, trong đó một lần bị sẩy thai do bất cẩn khi đi làm rẫy. Bảy đứa con đều được sinh tại nhà mà mẹ chúng không hề đến trạm xá hay bệnh viện. Trong những lần mang thai, chị cũng chưa đi khám thai hay siêu âm bao giờ.

“Các con của tôi đều được sinh tại căn nhà này. Khi nào thấy tức bụng, con hay đạp là biết mình sắp đẻ. Khi nào đau quá thì gọi già H’Hút (người có kinh nghiệm đỡ đẻ - PV) đến giúp. Lần nào mà già bận việc hoặc đến không kịp là lần ấy phải “tự thân vận động”, tức là đẻ rơi con trên sàn nhà”, chị H’Dưng Kpã tếu táo.

Theo chị H’Dưng Kpã, cả 7 đứa con của chị thì chỉ có cô con gái đầu (SN 1991) là có đủ sữa để bú. Các đứa em sinh sau hầu như không còn được bú mẹ nữa, chị phải cho con uống nước cháo hoặc sữa ngô. Gia đình không có điều kiện, bố mẹ phải đi làm thuê nên lũ trẻ tự chăm nhau, cứ thế lớn lên như cây cỏ. Ba cô con gái đầu lập gia đình, đều đã có con. Hiện tại, chị có 4 đứa cháu ngoại. Cháu lớn nhất năm nay sáu tuổi, cháu nhỏ vừa tròn một tuổi.

Khi chúng tôi hỏi: “Lên bà rồi vẫn sinh con chị có ngại không?”, bà mẹ này cười trừ rồi nhìn hai cô con gái lớn ngồi bên cạnh. Cô con gái đầu vừa nói, vừa vuốt má em: “Chẳng xấu hổ đâu!”.  

 

Theo bà H’Lê Niê – Trưởng phòng DS-KHHGĐ (Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk), thực trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn đang là vấn đề nhức nhối và đặt ra thách thức lớn đối với những người làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh. Vấn đề này không chỉ xảy ra ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mà hiện diện ngay ở những trung tâm của các huyện, thị trấn – nơi tập trung cả người Kinh sinh sống. Nguyên nhân một phần là do phong tục tập quán thích đông con, nhiều của đã “ăn sâu” vào tư tưởng của bà con. Phần nữa là do hiểu biết của người dân về các biện pháp tránh thai an toàn còn hạn chế. Do vậy, công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm sinh vẫn còn “trường kỳ và gian nan lắm”.

(Còn nữa)

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Quảng Ninh quán triệt Luật Dân số, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất triển khai Luật Dân số trong tình hình mới, Chi cục Dân số tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt và cung cấp thông tin dân số – phát triển năm 2026.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Sản phụ 29 tuổi vỡ tử cung trong đêm thừa nhận 1 sai lầm nhiều phụ nữ Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sản phụ bị vỡ tử cung trong đêm có tiền sử sản phụ khoa phức tạp, nhưng trong thai kỳ hiện tại đã không khám thai định kỳ theo khuyến cáo.

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

5 cách giúp phụ nữ làm chủ cơn bốc hỏa thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Cơn bốc hỏa là 'nỗi ám ảnh' của phụ nữ mãn kinh, gây bào mòn sức khỏe và tâm lý. Việc thấu hiểu cơ chế cùng các liệu pháp từ lối sống đến y khoa sẽ giúp phụ nữ tìm lại sự cân bằng, tự tin bước qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Viêm nhiễm vùng kín 5 tháng không khỏi, bé gái 10 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Ra dịch vàng vùng kín suốt nhiều tháng nhưng điều trị không khỏi, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ là dị vật nằm sâu trong âm đạo.

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Mắc bệnh thủy đậu khi mang thai, thai phụ đối mặt nguy cơ gì?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh thủy đậu tưởng chừng “lành tính” này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với phụ nữ mang thai nếu không được phòng ngừa và xử trí kịp thời.

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Nữ bệnh nhân 31 tuổi thoát nguy cơ cắt tử cung nhờ một quyết định quan trọng của bác sĩ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Từng được khuyến cáo mổ mở, thậm chí cắt tử cung do mắc u xơ tử cung, người bệnh được phẫu thuật nội soi thành công, bảo tồn khả năng sinh sản.

Top