Ngoại tinh

Bị bắt quả tang dùng lời lẽ đong đưa với đàn ông, vợ tôi vẫn khăng khăng đó không phải là ngoại tình

Bị bắt quả tang dùng lời lẽ đong đưa với đàn ông, vợ tôi vẫn khăng khăng đó không phải là ngoại tình

Tâm sự

Vợ tôi vừa chạy ra ngoài, điện thoại trên bàn vẫn báo tin nhắn đến liên tục. Tôi cầm điện thoại của vợ lên, không tin những dòng mình vừa đọc được. Cô ấy đang trò chuyện với người đàn ông nào đó, lời lẽ như những kẻ đang yêu tán tỉnh nhau. Có lẽ nào vợ tôi ngoại tình. Ý nghĩ ấy khiến tôi vô cùng tức giận.

Chỉ định ngoại tình để “đổi gió” cho vui, ai ngờ người tình khiến tôi toát mồ hôi hột

Chỉ định ngoại tình để “đổi gió” cho vui, ai ngờ người tình khiến tôi toát mồ hôi hột

Tâm sự

Mỗi lần ngồi với đám bạn, thấy bọn họ kể chuyện tán tỉnh em này, à ơi em kia rồi rỉ tai nhau chiêu thức để tránh bị vợ nghi ngờ thì tôi luôn cười khẩy. Ngoại tình thì có gì hay. Nếu chán vợ rồi, thích em khác rồi thì bỏ vợ đi, chứ cứ vớ vẩn rồi ghen tuông, rồi khóc lóc, sợ hãi, cuối cùng cũng tan cửa nát nhà thì ngoại tình làm gì cho mệt.