Quý ông lộ chuyện ngoại tình vì mắc bệnh vùng kín
Gia đìnhBị bệnh sùi mào gà dai dẳng, chị Chi nghi chồng có quan hệ ngoài luồng nhưng anh chối bay, cho tới khi bị bắt quả tang bên bồ.
GiadinhNet - Đàn ông có khôn ngoan tinh ranh đến đâu cũng không “lách” khỏi những dấu hiệu này.
Bị bệnh sùi mào gà dai dẳng, chị Chi nghi chồng có quan hệ ngoài luồng nhưng anh chối bay, cho tới khi bị bắt quả tang bên bồ.
Chị không còn đau khổ dằn vặt như lần đầu. Chị bình thản như thể anh vẫn đi làm và về nhà cùng son sắt với vợ con, bình thản như chưa từng biết anh có người đàn bà khác. Chị quyết lần này sẽ không phải là chửi bới hay doạ nạt, chị sẽ cho họ biết thế nào là cái giá của ngoại tình.
Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và cô ôsin trẻ đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ dành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc.
GiadinhNet - Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Chúng tôi hiện có một bé gái 5 tuổi. Tôi rất muốn có con thêm từ lâu rồi nhưng vợ tôi không chịu.
Chàng trai viết những dòng tâm sự này khi chỉ còn 3 ngày nữa là làm đám cưới với bạn thân người yêu.
Tôi bàng hoàng, chết điếng khi tận mắt nhìn thấy Phượng đầu tóc rối bù, áo cài chưa hết cúc, đang lúng túng như gà mắc tóc bước ra từ phòng ngủ của anh hàng xóm.
Anh Thành (Hà Nội) đã "đổ" khi bị người cũ tấn công suốt 4 tháng bằng tin nhắn và quyết ly hôn vợ để tự do yêu đương.
Cô ấy và người tình từng vào nhà nghỉ năm 2015, giờ vẫn còn qua lại với nhau.
Với bản chất thông minh, chăm chỉ lại khéo nói, Huy rất được lòng cai thầu. Ngay cả bố tôi cũng hết lời khen ngợi cậu ta...
Trong hoàn cảnh bị bắt quả tang cặp kè với chồng người khác, cô bồ này vẫn thản nhiên tìm cách "mặc cả" với người vợ 40 triệu đồng để giữ im lặng về mọi chuyện.
Tuần trước, tôi lên thăm con gái, nghe con kể: "Mẹ có người yêu, chú đó mua cho con nhiều váy đẹp" khiến tôi điếng người.
GiadinhNet - Cô vợ trẻ đã không giữ được bình tĩnh và lao vào túm tóc đành tình địch của mình. Nhưng sau đó, hành động của người chồng mới đáng để dư luận quan tâm và phẫn nộ.
Anh là kẻ đáng trách vì đã ngoại tình, là một gã đàn ông thất bại bỏ quên quá khứ đồng cam cộng khổ và những lời hứa hẹn cùng vợ.
Vợ chồng tôi kết hôn đã hai năm rồi. Thời gian sống chung chưa dài nhưng trước đó đã yêu ba năm, đủ lâu để tin rằng mình hiểu hết đối phương từng ngõ ngách. Chồng tôi luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng chuyện ngoại tình, đặc biệt cực kì mạnh mẽ trong việc phê phán đàn ông “chê cơm thèm phở”.
Trong cuộc họp gia đình, Huyền khóc sụt sùi kể lại chuyện chồng ngoại tình suốt hơn 1 năm nay. Khi nghe Huyền nói dù đau khổ nhưng sẽ bỏ qua cho chồng, bà Mai – mẹ chồng cô đứng lên nói: “Thôi, không hạnh phúc thì bỏ đi”, khiến ai nấy đều chết lặng.
GiadinhNet - Đang ngồi xem ti vi trong phòng nhưng nghe tiếng anh Đoàn hàng xóm lạch cạch mở cửa chồng tôi bật dậy phi ra như con thoi hỏi thăm con trai mới sinh của Đoàn.