Chiếc vòng ngọc bích tố chồng trăng hoa, giả dối
Tâm sựTôi đang rối trí quá. Không biết tôi có nên đến gặp thẳng cô giáo của con để nói chuyện rõ ràng hay không?
GiadinhNet - Chỉ vì một lần bị sếp lớn tuổi gạ tình mà nữ trợ lý giám đốc này trở nên ghê tởm đàn ông. Ngay cả khi người yêu chạm vào người cũng khiến cô giật mình.
Tôi đang rối trí quá. Không biết tôi có nên đến gặp thẳng cô giáo của con để nói chuyện rõ ràng hay không?
Phá vỡ một tổ ấm hạnh phúc, tranh giành một người chồng, cướp đi một người cha. Tưởng thế là chiến thắng, nhưng thật ra người thứ ba đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Nhận được tin nhắn: 'Mày liệu mà giữ vợ', chồng chị Liên (Hưng Yên) lập tức quay về nhà, từ đó kiểm soát vợ như hình với bóng.
Cô khựng lại ngay lập tức, cứ đăm đắm nhìn vào thứ đồ nhỏ bé dưới chân ghế ấy. Phải, cay đắng làm sao, vật thể lạ ấy lại chính là một chiếc bao cao su dùng rồi.
Chỉ vì mất cảnh giác, cạn nghĩ, vì tham không phải lối tôi đã “dâng” chồng cho cô hàng xóm độc thân cao tay…
Không hiểu "con giáp thứ 13" này nghĩ gì mà lại có thể ngang nhiên xin chị em đồng cảm, cổ vũ sau khi đã gây ra vô vàn tội lỗi tày đình.
Nằm bên nhau, thấy chồng hí hoáy nhắn tin cho bồ, Loan vẫn vờ như không biết. Nhắn tin chán, anh ta quay sang “đòi hỏi chuyện ấy”, cô vẫn vui vẻ chiều chồng. Loan nhẫn nhịn là để đợi thực hiện xong một kế hoạch…
Anh không còn giữ chức giám đốc công ty nữa vì làm thất thoát một số tiền rất lớn của công ty mà lí do vì si mê một cô gái xinh đẹp, tuổi còn kém con gái út của tôi, làm nghề massage kiêm bán "vốn tự có"…
Ngồi cạnh nhau trong bàn ăn, anh bất ngờ cầm tay tôi, rồi ghé vào tai khen tôi đẹp làm tôi đỏ mặt ngại ngùng. Sau đó, anh nói với các sếp tôi là nhân viên ưu tú nhất phòng, làm việc lăn xả không ngại khó ngại khổ…
Sự việc xảy ra ngày hôm nay có một phần lỗi lớn tại tôi. Tôi đã quá vô tư và tin tưởng vào chồng mình. Bởi thế mới có việc anh ngoại tình, lén lút sau lưng tôi, thậm chí đưa người tình về căn nhà mới mua mà tôi còn chẳng biết
GiadinhNet - Bước sang ngưỡng của của tuổi 40, chị Hương Thảo chưa từng nghĩ rằng tai họa lại ập đến gia đình mình ở thời điểm này, thời điểm mọi sự bắt đầu lại sẽ trở nên đầy khó khăn.
Bước qua tuổi 18, tôi lấy chồng. Không phải gia cảnh nghèo khó đến nỗi bố mẹ không nuôi nổi, nhưng tôi không muốn học, không học được, thế là đi lấy chồng.
Gần đây, tôi choáng váng khi phát hiện mẹ chồng mình đang qua lại với người đàn ông khác. Số tiền tôi giúp đỡ bà trước đây thực chất là bà mang đi cho người tình trẻ.
Họ tìm cách đổ lỗi cho đối tác, hạn chế càng nhiều bí mật càng tốt, tỏ ra tức giận khi bị kiểm tra điện thoại...
Yên tâm tôi đảo qua vườn café định uống chén trà với cậu trai cho thân mật. Nào ngờ tôi bắt gặp vợ và cậu trai đang quấn nhau trong chòi canh… Vợ nức nở rằng em bị trai “ngoan” bỏ bùa yêu chứ em nào dám phụ tình tôi…
Gia đình bạn thân hơn 20 năm của tôi đang trên bờ vực thẳm. Tất cả cũng vì tính thương người của tôi mà ra.