“Ngộp thở” bắt xe rời Thủ đô...
Chiều 29/4, hàng vạn người đổ ra các bến xe rời Hà Nội về quê dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
“Từ khoảng 13 giờ, lượt xe nào về đến bến chưa kịp mở cửa cũng đã có hàng trăm người vây kín mong kiếm được một ghế ngồi trên xe” - Một nhân viên bến xe Giáp Bát cho biết.
Mặc dù đợi hàng giờ, nhưng hai cha con anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Đông Hưng, Thái Bình) vẫn không bắt được xe. “Mướt mồ hôi mới mua được vé, nhưng ra bến chen chân lên xe còn khốn khổ hơn. Tình cảnh này chắc phải về, sáng mai quay lại bến”, anh Tuấn than thở.
![]() |
|
Xe vào bến chưa kịp dừng, hàng trăm người đã vây quanh |
![]() |
|
Dòng người nhớn nhác chạy theo chiếc xe rời bến |
![]() |
![]() |
|
Hôm nay, người mang đồ lỉnh kỉnh khó bắt được xe |
![]() |
|
Khóc dở, mếu dở vì xe |
![]() |
|
Làm xiếc để lên được xe |
![]() |
|
Người trên xe chưa kịp xuống, người dưới đã vây kín |
![]() |
|
Em nhỏ bị rơi vào cảnh chen chúc |
![]() |
|
"Dài cổ" đợi mua vé |
![]() |
|
"Đỏ mắt" ngóng xe |
![]() |
|
Nhiều người phải đội mưa để được về quê |
![]() |
|
Quá mệt mỏi vì chuyến hành hương |
![]() |
|
Một hàng ghế nhựa "ken" thêm giữa hai hàng ghế trên xe |
![]() |
|
Thất thần ngay cả khi đã lên được xe |
![]() |
|
Ngán ngẩm vì đợi xe, nhiều người phải quay về |
![]() |
|
Nhiều người vẫn tiếp tục bắt xe buýt đổ về bến |















