Người bán vé số trả lại người mất hơn 100 triệu đồng

| Xã hội

Anh Tuấn trả lại người đã mất 3 cây vàng 24K, 1.500 USD, 2 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân. Tổng tài sản trả lại lên đến hơn 100 triệu đồng.

Trưa ngày 5/7, trong khi vào quán cơm Ngọc Thu, thị trấn Bến Lức (Long An) để bán vé số, anh Quách Văn Tuấn, tạm trú thị trấn Bến Lức đã phát hiện một túi xách của khách để quên.
 
Trong túi sách anh Tuấn nhặt được có ba cây vàng 24K, 1.500 USD, 2 triệu đồng tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân mang tên Lê Thị Phón, ngụ thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Được biết, vào 10 giờ ngày 5/7, bà Phón ghé quán cơm Ngọc Thu để ăn trưa. Sau đó, bà Phón cùng người thân lên xe đi nhưng bỏ quên túi xách trên.

Sau khi mở túi ra xem thấy tài sản lớn, anh Tuấn đã đem tới công an huyện Bến Lức giao lại để thông báo cho bà Phón.

Được công an điện báo, bà Lê Thị Phón đã nhận đầy đủ tài sản bỏ quên và rất khâm phục đức tính thật thà, không tham lam của người bán vé số.
 
Công an huyện Bến Lức (Long An) cũng đã biểu dương anh Quách Văn Tuấn (quê Sóc Trăng) về hành động trả lại của rơi cho người bị mất.
 
Theo TTXVN
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.