“Người chết sống lại” đã về nhà

| Xã hội

Chiều 12/7, có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Dí – người được cho là “chết đi sống lại” sau khi trôi trên sông gần 8 giờ, chúng tôi chứng kiến đông đảo người thân, hàng xóm và những người chưa hề quen biết đến thăm bà Dí.

 
Bà Nguyễn Thị Dí (bên phải) đang được người thân thăm hỏi.
 
Chị Đỗ Thị Ngọc Vân, con gái bà Dí, cho biết mẹ chị xuất viện và về nhà lúc 13 giờ 30 phút, sau khi về đã tự ăn uống và đi lại bình thường.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, dù còn mệt, bà Dí vẫn tươi cười nói chuyện: “Tôi không nhớ gì và không hiểu sao mình lại rơi xuống sông”. Nhiều người cho rằng khi té sông, do nằm ngửa và nhờ sức khỏe dẻo dai nên dù ngâm mình dưới nước hàng giờ bà vẫn không sao. Về việc bà tự ý đi ra mé sông giữa đêm khuya, nhiều khả năng do bà Dí bị mộng du.
 
Theo lời chị Vân, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng bà Dí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói khác trước và tai lảng nhiều, do đó gia đình hạn chế nhắc chuyện bà té sông để tránh gây sốc cho bà.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.