Người đàn bà đốt chồng nhận án chung thân
GiadinhNet - Khi tòa cho lời nói sau cùng, bị cáo Liễu khóc lớn và nói mình không cố ý giết chồng, chỉ dùng hành vi trên để cánh cáo chồng.
![]() |
|
Bà Liễu khóc ngất tại tòa. Ảnh HN |
Tại tòa, bị cáo Liễu tỏ ra kiệt sức, khóc rất nhiều, đến mức HĐXX phải nhắc nhở. Trả lời tòa, Liễu nói mình không cố ý giết chồng, chỉ dùng xăng để dọa. Theo bị cáo Liễu, trước khi xảy ra vụ án ông Hùng bị bệnh, dằn vặt vợ con. Ông Hùng còn là người hay ghen, đã có lần đập Liễu. Do vậy sáng 17/1/2011, Liễu đến tiệm tạp hóa mua dây dù, xăng.
Khi tòa hỏi về mối quan hệ với ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên Đội trưởng đội QLTT số 5, Chi cục QLTT tỉnh Long An), bị cáo Liễu thừa nhận có quan hệ tình cảm với ông này. Liễu thừa nhận từng nhờ ông Tâm kiếm mối bỏ khăn lạnh và mấy lần đi cùng ông này sang Campuchia đánh bạc. Sau khi dùng xăng đốt chết Hoàng Hùng, Liễu còn 3, 4 lần viết thư cho ông Tâm.
Tại tòa, Liễu khai không có ai cùng tham gia đốt chồng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Kim Nga – mẹ nhà báo Hoàng Hùng thì cho rằng một mình Liễu sẽ không khi nào làm việc đó. Bà Nga khuyên con dâu, nếu có ai xúi giục thì nên khai ra, đừng cam chịu một mình.
Khi tòa cho lời nói sau cùng, bị cáo Liễu khóc lớn và nói mình không cố ý giết chồng, chỉ dùng hành vi trên để cánh cáo chồng thôi. Liễu xin tòa giảm án để sớm về với các con. Bị cáo Liễu cũng nói lời xin lỗi mẹ chồng và 2 con của mình.
Bị cáo Trần Thúy Liễu đã bị HĐXX tuyên phạt mức án chung thân.
