Người dân Điện Biên mở cửa nhà đón cựu chiến binh
GiadinhNet - Điện Biên những ngày tháng 5 mưa nắng thất thường. Có lúc mưa dầm dề, tầm tã… nhưng cũng có lúc nắng đến 40 độ C. Ấy thế nhưng, thời tiết vẫn không ngăn được lòng người. Những ngày qua, càng đến gần lễ, các đoàn người lại tấp nập nối đuôi nhau hướng về lòng chảo Điên Biên.
Trong khung cảnh ấy, phóng viên đã được chứng kiến rất nhiều tấm chân tình của người dân đối với các cựu chiến binh và khách phương xa khi đến với mảnh đất này.
Mang biệt thự ra mời khách ở miễn phí
Do lượng khách đổ về TP. Điện Biên Phủ những ngày này rất đông đúc nên lượng nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú bình dân… không thể đáp ứng nổi nhu cầu của du khách. Thêm vào đó, tình trạng một số cơ sở lưu trú lẻ lợi dụng lúc cao điểm đã nâng giá dịch vụ lên cao khiến cho nhiều đoàn khách từ các tỉnh về phải “bơ vơ”.
Nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, một số người dân đã tình nguyện căng băng rôn mời chào các đoàn cựu chiến binh, thanh niên xung phong và người dân thường đến ở miễn phí tại nhà mình.
Gia đình chị Phạm Quyên (sinh năm 1973) ở 104C, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP. Điên Biên Phủ, ngay từ những ngày cuối tháng 4/2014 đã in một tấm biển rất lớn treo trước cửa nhà với nội dung: “Có phòng nghỉ miễn phí dành cho cựu chiến binh (từ 30 – 40 người)”. Không chỉ in biển treo trước cửa nhà, chị Quyên còn lên Facebook loan báo thông tin này để nhiều người biết. Việc làm của chị Quyên đã khiến không ít người ngạc nhiên và lấy làm cảm kích bởi chị là một trong những gia đình đầu tiên ở Điện Biên Phủ làm điều này. Thêm vào đó, ngôi nhà của chị Quyên là một trong những căn biệt thự sang trọng bậc nhất ở Điện Biên Phủ, lại vừa mới được xây dựng xong chưa bao lâu.
Chị Quyên cho biết, những ngày cuối tháng 4/2014, một số bạn bè gọi điện về nhờ chị đặt phòng khách sạn để về tham dự lễ Kỷ niệm 60 chiến thắng Điện Biên Phủ. Vợ chồng chị đi nhiều nơi nhưng hầu hết đều kín chỗ, giá cả cũng tăng vọt nên cuối vợ chồng chị bàn với nhau sẽ đón bạn bè, người thân, đối tác lên Điện Biên về ở nhà mình.
Đón tiếp người thân xong, chị Quyên lại cảm thấy lo ngại khi hình dung ra cảnh các cựu chiến binh ở các vùng quê về thăm lại chiến trường xưa, không đủ tiền ở những nơi lưu trú ấy, sẽ phải lang thang rất khổ sở nên vợ chồng chị Quyên quyết định mời mọi người đến ở miễn phí. Bắt đầu từ tháng 4/2014, vợ chồng chị Quyên dừng hẳn mọi công việc kinh doanh, chỉ ở nhà để đón khách.
Các cựu chiến binh nghỉ ngơi trong nhà của anh Bùi Cường
Cũng mang tấm lòng như chị Phạm Quyên, gia đình anh Bùi Cường ở 280 phố 6, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ cũng dành hẳn căn nhà mặt phố 5 tầng rất khang trang để chào đón các đoàn cựu chiến binh đến ở miễn phí. Tính từ ngày 1/5, khi gia đình anh Cường một băng rôn rất to treo trước cửa nhà để loan báo thông tin, gia đình anh đã đón được hơn 8 đoàn khách với tổng lượng khách lên tới hơn 300 người. Vợ chồng anh Cường đã đặt mua hàng trăm chiếc gối mới tinh.
Thấy việc làm của gia đình anh Cường đầy ý nghĩa cao đẹp, các hộ dân xung quanh cũng tình nguyện góp thêm chăn, chiếu, ấm chén, phích nước… để phụ vụ các đoàn cựu chiến binh.
Nhà của anh Cường treo một tấm biển rất lớn
Anh Cường cho biết, cựu chiến binh là những người đã từng vào sinh ra tử, hy sinh rất nhiều thứ cho đất nước hôm nay có được tự do, độc lập. Vì thế, không chỉ anh mà rất nhiều người đều muốn tỏ lòng tri ân đối với họ. Gia đình anh cảm thấy rất vui vì được đóng góp một phần nhỏ bé trong ngày vui chung của cả đất nước. Có những đoàn khách, sau khi lưu trú tại nhà anh đã nằng nặc được gửi một phần kinh phí điện nước nhưng anh không nhận. Một số đoàn, cảm kích trước tấm chân tình của gia chủ nên đã tặng lại những bức ảnh lưu niệm ý nghĩa.
Cặp vợ chồng “sống” cùng liệt sỹ
Đến Điện Biên những ngày này, người ta còn được nghe những câu chuyện xúc động của cặp vợ chồng anh Vương Xuân Thấm và chị Nguyễn Thị Miến đã nhiều năm “sống” cùng các liệt sỹ trên nghĩa trang Điện Biên Phủ và nghĩa trang Độc Lập.
Anh Vương Xuân Thấm, sinh năm 1967, quê gốc Hưng Yên. Anh Thấm vốn là Trưởng Ban văn hóa của xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Năm 2001, anh quyết định thôi chức Trưởng Ban văn hóa xã xin về đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc phần mộ cho các liệt sỹ trong nghĩa trang Độc Lập. Năm 2004, thấy những gì hồng mình đang làm đều rất ý nghĩa và đáng cảm phục, chị Miến cũng quyết định bỏ vị trí cán bộ Hội phụ nữ xã Thanh Nưa cùng chồng làm công việc hết sức thầm lặng này.

Chị Miến đang làm những công việc thường ngày chị vẫn làm
Anh Thấm cho biết, sống ở Điện Biên nhiều năm, anh thấm thía về những hy sinh, mất mát của cha ông đối với sự nghiệp gìn giữ đất nước, nhất là các liệt sỹ chống Pháp ở Điện Biên Phủ. Với anh, việc tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc không thể chỉ nói bằng lời mà phải bằng hành động. Dù công việc chăm sóc các phần mộ liệt sỹ trong các nghĩa trang của vợ chồng anh hiện nay chỉ là việc nhỏ nhưng anh cảm thấy đó là việc nên làm và phải làm.
Hiện chị Miến đang làm việc tại nghĩa trang liệt sỹ đồi A1, công việc thường ngày là cùng 3 người khác thay nhau quét dọn, chăm sóc cho 644 phần mộ liệt sĩ. Còn anh Thấm đang là nhân viên quảng trang tại nghĩa trang Độc lập.
Chị Miến kể, hơn 10 năm
gắn bó với công việc thầm lặng ở nghĩa trang này, chị chứng kiến được không biết
bao nhiêu là câu chuyện đau lòng. Một lần, trời đã xế chiều, đang chuẩn bị về
nhà thì chị gặp một cụ ông đến tìm mộ người thân. Ngay khi vừa gặp, cụ ông đã nắm
lấy tay chị khóc nức nở. Mãi sau này chị mới biết, cụ đi tìm mộ anh trai nhưng
vì đi hết 664 ngôi mộ trong khuôn viên nghĩa trang cụ vẫn không thể nào biết được
đâu là mộ anh mình.
Nghe cụ vừa kể vừa khóc, tim chị Miến cũng như thắt lại. Chị đành gọi chồng đến chở ông cụ về nhà mình để tìm cách giúp ông. Tuy nhiên, bằng mọi cách, cả đội quản trang cũng không thể xác định được mộ của anh ông cụ nên đành phải đưa ông về mà trong lòng buồn rười rượi. Một tháng sau đó, chị nghe tin ông cụ đã qua đời.
Hà Tùng Long