Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C

| Xã hội

Đường phố Hà Nội vắng vẻ ngày rét đậm. Nhiều người co ro trong nhà, đốt lửa để sưởi ấm.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 1.

Sáng 20/2, người dân thủ đô ra đường bị buốt tay khi nhiệt độ giảm sâu, dao động từ 8-10 độ C, kèm theo mưa.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 2.

Phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) lúc 9h chỉ lác đác người đi đường.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào ngày rét nhất từ đầu mùa đông khi nhiệt độ ở đồng bằng không quá 10 độ C.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 4.

6h sáng 20/2, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 8 độ C. Khu vực vùng núi đông bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng ghi nhận mức nhiệt phổ biến là 6 độ C. Những giờ qua, nhiệt độ tại các khu vực trên giảm sâu, xuất hiện mưa rào.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 5.

Đường Phạm Ngọc Thạch lúc 10h cũng vắng người. Người dân chủ yếu lựa chọn ôtô để di chuyển trong ngày mưa rét.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 6.

Một số cửa hàng ăn uống dịch vụ trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) đóng cửa do không có khách.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 7.

Người đàn ông này không mang găng tay nên phải gồng mình chịu rét khi chờ đèn đỏ trên phố Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm).

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 8.

Gần trưa, nhiệt độ tại Hà Nội vẫn không vượt qua ngưỡng 10 độ C. Trên phố Nguyễn Thái Học, người dân đốt lửa sưởi ấm.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 9.

Ông Xuân (bảo vệ một công ty trên phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa) ngồi trú mưa dưới chân cầu đi bộ trong lúc chờ đồng nghiệp tan ca để cùng trở về nhà.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 10.

Trước đó vào đêm 19/2, ông Nguyễn Văn Vinh (bán trà đá trên phố Chùa Láng) cùng hàng xóm đốt lửa và tụ họp, nói chuyện. “Một số người đi đường thấy hay cũng tạt vào ngồi cùng, tiện gọi cốc nước thì tôi cũng kiếm thêm thu nhập”, ông Vinh chia sẻ.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 11.

Bà Ninh (60 tuổi, bán ngô, khoai nướng tại phố Chùa Láng) cho biết: “Bán hàng này thì hai bà cháu tôi phải ngồi ngoài vỉa hè suốt cả đêm, thế nên chúng tôi đốt lửa để giữ ấm được lâu”.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi Hà Nội lạnh 8 độ C - Ảnh 12.

Nhiều người dân lao động cũng đốt lửa để sưởi ấm khi Hà Nội đêm 19/2 có mưa lớn, nhiệt độ chỉ ở mức 8-10 độ C.

Mãn nhãn hình ảnh băng giá cực đẹp ở Mẫu Sơn,   Oắc, Lào Cai trong ngày thời tiết rét kỷ lụcMãn nhãn hình ảnh băng giá cực đẹp ở Mẫu Sơn, Oắc, Lào Cai trong ngày thời tiết rét kỷ lục

GiadinhNet - Thời tiết ngày 20/2 được các chuyên gia khí tượng là lạnh nhất trong mùa đông. Khi người Hà Nội run rẩy trong nhiệt độ dưới 10 độ C thì các tỉnh miền núi phía Bắc chìm trong băng tuyết, sương giá.

Dự báo thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ mưa buốt thấu xương, rét nhất từ đầu mùaDự báo thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ mưa buốt thấu xương, rét nhất từ đầu mùa

Thời tiết hôm nay (20/2), miền Bắc rét nhất kể từ đầu mùa. Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều nơi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực Hà Nội, người dân ra đường chịu cảnh mưa rét thấu xương.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.