Người đàn ông cứu sống cháu bé rơi xuống ao nước

| Xã hội

GiadinhNet - Sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé học lớp 3 chẳng may sẩy chân rơi xuống hồ nước. Trong lúc nguy kịch cháu bé may mắn được anh Thái vớt lên và cứu sống.

Nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh cứu sống 2 em nhỏ đuối nướcNam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh cứu sống 2 em nhỏ đuối nước

GiadinhNet - Đang ngồi học ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu, em Nguyễn Văn Dương chạy ra thì thấy 2 em nhỏ đang chới với giữa dòng nước. Em Dương đã nhảy xuống ứng cứu, đưa 2 em nhỏ lên bờ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 18/5, khi đang đi mua hươu trong nhà dân ở thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) anh Trần Trung Thái (SN 1980, trú xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn) bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu vì có một cháu bé bị rơi xuống ao.

Người đàn ông cứu sống cháu bé rơi xuống ao nước - Ảnh 2.

Cháu bé may mắn được cứu sống.

Chạy ra xem thì phát hiện cháu bé này đã bị chìm dưới nước, trên bờ chỉ còn lại một chiếc xe đạp. Ngay lập tức, anh Thái nhảy xuống ao để tìm kiếm và đưa được cháu bé lên bờ. Khi lên bờ cháu đã bị tím tái toàn thân. 

Thấy vậy anh Thái vác cháu bé lên vai rồi chạy vòng quanh với hy vọng có thể cứu sống cháu bé. Khi chạy được một lúc, cháu bé thở được và tỉnh lại.

"Do ao nước sâu nên phải lặn 2 lần mới tìm và đưa được cháu bé lên bờ. Khi đưa được cháu lên bờ thì toàn thân đã tím tái, không còn thở nữa. Tôi liền vác cháu lên vai rồi chạy vòng quanh một lúc thì may mắn cháu thở được và tỉnh lại", anh Thái chia sẻ.

Thời điểm anh Thái cứu cháu bé có nhiều người chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc. Tất cả đều bày tỏ lòng cảm phục  và dành hết lời ngợi khen dành đến anh Thái đã nỗ lực hết mình cứu cháu bé.

Được biết, cháu bé may mắn được anh Thái cứu sống tên là Thọ (học lớp 3, quê ở xã Sơn Phú, Hương Sơn). Mẹ cháu đi làm ăn xa, sau khi theo bố đến nhà người quen thì bố đi làm, cháu ở nhà chơi thì xảy ra chuyện. Sau sự việc, gia đình cháu bé đã đến nhà  anh Thái để cảm ơn vị ân nhân đã cứu sống con trai của mình.

Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.