Tiết lộ về đại gia "dát" vàng đầy người
Xã hội“Số lượng vàng tôi đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Một bộ trang sức đầy đủ khoảng 5 tỷ đồng...", vị đại gia cho hay.
Giữ đúng lời hứa của mình, chú rể bế vợ tương lai chẳng may bị gãy chân trong lễ ăn hỏi. Cây chuyện cảm động về cặp đôi ở Hòa Bình khiến nhiều người dự lễ ăn hỏi bật khóc.
“Số lượng vàng tôi đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Một bộ trang sức đầy đủ khoảng 5 tỷ đồng...", vị đại gia cho hay.
Có vợ, anh vẫn là Mr. Hoàn Hảo đối với mọi người – đáng buồn thay, lại chỉ trừ với vợ mình…
Cách đây khoảng mấy ngày, người đàn ông đã đến bệnh viện nhiệt đới ở Brazil và nói rằng ông thấy những con dòi trong khoang mũi bên trái.
GiadinhNet - Sau chiến tranh, người đàn ông ấy mất đi cánh tay phải. Nhưng với niềm đam mê từ nhỏ, ông tiếp tục chơi đàn và mở một quán đờn ca tài tử giữa thành phố biển Nha Trang.
Không phải ngẫu nhiên mà các cụ xưa đã dạy “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là ba đối tượng có thể gây phiền toái không đáng có nếu các anh chàng trót thầm thương trộm nhớ, chứ đừng nói là quyết định kết hôn.
GiadinhNet - 365 ngày qua với người phụ nữ nhặt được thùng loa chứa 5 triệu Yên (tiền Nhật) từng gây xôn xao dư luận quả thực là khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Ghế đá cổ hơn 100 năm sát Hồ Gươm (Hà Nội) bị vỡ trước đây đã được nhà chức trách thay thế bởi 1 phiến đá khác cùng kích cỡ.
Cửa chính của một căn nhà vừa là nơi mọi người đi ra đi vào, đồng thời còn là con đường thông dẫn khí từ bên ngoài vào bên trong nhà.
Là người mang dòng máu Việt và Ấn, thế nên cuộc đời của ông Tuấn luôn có những chuyện dở khóc dở cười bởi ngoài hình đặc trưng của một đứa con lai.
Chữ “ngờ” khó đoán, lại muôn hình vạn trạng. Bí mật chỉ được/ bị biết trong hoàn cảnh đặng đừng, nên chẳng người tiếp nhận nào có khả năng tự vệ để tránh cho mình thương tích.
GiadinhNet- Đây là câu hỏi không ít quý ông đặt ra trong lúc tán gẫu hoặc trên bàn nhậu, tuy nhiên không phải câu hỏi nào cũng đáp án xác đáng.
Cho đến nay, báo chí thế giới vẫn nhắc về ông Joseph Ferdinand Cheval, một người đưa thư Pháp đã dành 33 năm cuộc đời xây dựng nên tòa lâu đài ấn tượng từ những viên đá nhỏ nhặt ngoài đường.
Thi thể ông Trần Ngọc Bình được phát hiện dưới giếng bỏ hoang tại gia đình ông Phùng Đình Kim, thôn Cao Lĩnh, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội, trong tình trạng phân hủy nặng.
Dễ hiểu, bởi vì anh đã có gia đình êm ấm. Có vợ, có con. Và em, chỉ là người tình, yêu anh trong bóng tối của đam mê và tội lỗi.
Giờ đây khi đã là người đàn ông trưởng thành, tôi cũng hiểu rõ hơn ai hết về “bản năng” đàn ông. Không phải ai ngoại tình cũng vì hết yêu vợ.
GiadinhNet - Khoảng 9 giờ sáng 21/3, tại nhà khách 25A, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, 2 nhân viên mở cửa phòng tá hỏa phát hiện vị khách nam chết bất thường dưới nền nhà.