Người đàn ông sống sót thần kỳ sau 66 ngày lênh đênh trên biển
Bốn phươngTheo Reuters, thời tiết xấu đã phá hủy thuyền và thiết bị liên lạc trên đó, khiến anh Jordan bị mắc kẹt trên biển. Anh cố gắng xoay sở để sống sót trong 66 ngày.
Nhiều người có thể cho rằng cuộc đời của Kim Ung-yong – người đàn ông 52 tuổi, hiện có chỉ số IQ cao nhất thế giới – là một sự thất bại khi nghe câu chuyện về cuộc đời ông.
Theo Reuters, thời tiết xấu đã phá hủy thuyền và thiết bị liên lạc trên đó, khiến anh Jordan bị mắc kẹt trên biển. Anh cố gắng xoay sở để sống sót trong 66 ngày.
Nhiều chàng, để lấy được vợ, đã phải trải qua một quá trình tán tỉnh, cưa cẩm đầy gian truân mà cũng thật khó quên…
GiadinhNet - Dù đã có vợ con đuề huề, Hồ Mộng Hoàng vẫn ra ngoài tán tỉnh, dụ dỗ nhiều cô gái nhẹ dạ rồi chiếm đoạt tài sản.
GiadinhNet - Thời gian qua, người dân tỉnh Phú Yên không ngớt bàn tán về chuyện một người nông dân tình cờ đào được nhiều đồ cổ, được cho có niên đại hàng trăm năm với giá trị thuộc dạng “khủng”.
Nghe chị em than vãn chồng về nhà chỉ biết ăn, tắm, ngủ, chị Hạnh (Giáp Bát, Hà Nội) lại ước, giá như chồng mình được như thế thì chị sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn tình cảnh bây giờ khi chồng chị nhất quyết "ôm" hết việc nhà.
Cô gái Nam Định "lột xác" ngoạn mục nhờ PTTM vẫn đang là nhân vật hot trong cộng đồng mạng. Vì thế người ta vẫn "săn lùng" muốn biết cuộc sống hiện tại của cô gái này ra sao?
Thật là vui sướng biết chừng nào khi trong nhà chúng ta xuất hiện một đức ông chồng! Thế nhưng bạn hãy nhớ rằng bạn sẽ nhận được từ anh ta chẳng phải chỉ là hạnh phúc mà còn có cả trách nhiệm to lớn.
Mẹ dạy con đừng quyết định khi đang nổi giận, luôn dự trù tiền cho những khoản không tên, sẵn sàng thay đổi để hạnh phúc hơn...
Chồng em 40 tuổi, bình thường nhu cầu của anh ấy khá cao (2-3 lần một tuần), vậy mà nay có khi cả tháng vẫn hờ hững như không.
“Tôi hết cách rồi bác sĩ ơi, mà nào tôi có phải chồng hư, có phải là chồng “lợn” như thiên hạ vẫn nói đâu” – anh Vũ Hạnh vò đầu bứt tai than thở với vị bác sĩ tâm lý mà đấu tranh mãi anh mới dám hẹn gặp, vì ngại mang tiếng nói xấu vợ.
Trong cơn cùng quẫn, H’Păl đã nhờ người giúp việc giết chồng. Khi hung thủ gây án, H’Păl còn rọi đèn điện thoại vào chồng để hung thủ dễ hành động.
Không dám nói trước điều gì những nghĩ lại đúng là, thiệt thòi cho người cứ giữ gìn.
18 năm trôi qua kể từ ngày con trai biến mất, anh Guo Gangtang vẫn ngày ngày rong ruổi trên đường với hy vọng sẽ tìm thấy con.
Nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trong bụi cỏ rậm bên cạnh là chiếc xe đạp và hai chai thuốc trừ sâu.
Một người đàn ông tuyên bố từng làm việc cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và chứng kiến người ngoài hành tinh cao 2,7 m liên lạc với các phi hành gia.
Tôi không định phản đối những người phụ nữ đang lựa chọn làm bà mẹ đơn thân, cũng không nghĩ có gì đáng quan ngại nếu làm mẹ đơn thân đang dần trở thành một trào lưu gia tăng trong xã hội. Xét cho cùng, mỗi người có một lựa chọn về cách sống. Song cá nhân tôi nghĩ rằng, có vợ có chồng thì vẫn tốt hơn.