Dân Quảng Bình về thắp hương trên mộ tướng Giáp
Xã hộiSáng nay, hàng nghìn người dân tiếp tục đổ về núi Mũi Rồng, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầu nguyện.
GiadinhNet - Đại tướng ra đi, hàng triệu người tiễn biệt, nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt, tiếng khóc nghẹn gọi tên Người. Những ngày Quốc tang lịch sử...
Sáng nay, hàng nghìn người dân tiếp tục đổ về núi Mũi Rồng, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầu nguyện.
GiadinhNet - Ngày 13/10, hàng chục triệu người dân đất Việt trào dâng nước mắt tiễn biệt người Anh hùng dân tộc, vị tướng tài ba, đức độ, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hà Nội về đất mẹ Quảng Bình. Nỗi tiếc thương, sự mất mát hằn in trên những khóe mắt.
Giadinhnet- Dưới cái nắng chói chang của Quảng Bình, hàng vạn người đứng dọc đường vào sân bay và QL1A đợi chờ phút giây linh cữu vị Đại tướng kính yêu của mình trở về đất mẹ.
GiadinhNet - Dòng người nối tiếp nhau tiến về Vũng Chùa để chờ đón Đại tướng trờ về với đất mẹ Quảng Bình.
GiadinhNet - Chiếc xe chở linh cữu của Đại tướng đi đến đâu, thì những tiếng hô "Đại tướng muôn năm" hai bên đường vang rền đến đó. Hàng triệu trái tim người Việt hướng về Người đã thổn thức.
GiadinhNet - Trong khi linh cữu của Đại tướng được di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội về Quảng Bình, tại khu vực sẽ diễn ra lễ an táng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, công tác chuẩn bị diễn ra đặc biệt khẩn trương. Người dân cũng đã đến đây từ sáng sớm để chờ đợi Người...
GiadinhNet – Từng hộ gia đình khắp TPHCM nối nhau viếng Đại tướng trong buổi chiều 12/10 tại Hội trường Thống Nhất. Tính đến 17h, có hơn 76 nghìn người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TPHCM. Ban Tổ chức Lễ viếng cho hay chương trình viếng Đại tướng ở TPHCM kéo dài đến 21h đêm nay.
GiadinhNet - Có lẽ cái tên “Núi Rồng” hay “Vũng Chùa” vẫn là những cái tên khiến nhiều người thắc mắc về nơi chôn cất Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Người dân kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.
GiadinhNet - Dù theo thông báo, phải đến 15h hôm nay (12/10) mới đến giờ được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến khu vực chờ xếp hàng từ rất sớm.
GiadinhNet - Chúng tôi xin giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Phạm Hữu Thảo, Uỷ viên thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình tại lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng nay (12/10).
GiadinhNet - Trong cơn mưa tầm tã, những giọt nước mắt của bà con làng xóm của Đại tướng ở quê hương Lệ Thủy (Quảng Bình) lặng lẽ rơi khi lá quốc kỳ có băng tang được kéo lên…
Hàng chục người dân bức xúc khi chứng kiến đôi nam nữ mang một phụ nữ đến xô xuống bãi cỏ rồi bỏ đi.
GiadinhNet- Ngày 10/10, tại Hội trường làm việc của UBMTTQ và các đoàn thể quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hàng trăm người dân đã được tư vấn, giải đáp pháp luật miễn phí, nhiều vấn đề khúc mắc của người dân (chủ yếu là đất đai) đã được tư vấn, giải đáp thỏa đáng.
Để chuẩn bị đón Đại tướng từ sân bay Đồng Hới về nơi an táng, Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) người dân hai bên Quốc lộ 1A đồng loạt dọn dẹp, làm vệ sinh sạch sẽ.