Người Hà Nội trồng rau bên "dòng sông chết"

| Xã hội

GiadinhNet - Tận dụng những ô đất nhỏ trên bờ kè sông Tô Lịch, người dân đã cải tạo để trồng rau, phục vụ bữa ăn gia đình.

Lo lắng về an toàn thực phẩm các loại rau xanh trên thị trường, nhiều bà nội trợ sinh sống quanh khu vực hạ lưu sông Tô Lịch đã rủ nhau cải tạo những ô đất nhỏ 2 bên bờ kè sông thành những vườn trồng rau dài hàng nghìn mét.

Rất nhiều loại rau được trồng tại các vườn vô cùng đặc biệt này như rau muống, rau khoai lang, rau ngót, bí, lá lốt, ngải cứu ... Một nữ "nông dân" canh tác tại đây cho biết, sản lượng rau mà chị trồng đủ để gia đình dùng hàng ngày một cách thoải mái.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 1.

Những ô đất dọc bờ kè sông Tô Lịch thành những vườn rau nhỏ.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 2.

Một phụ nữ đang phát hoang cây dại để tạo thành nơi canh tác.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 3.

Rải phân lân để cải tạo đất trồng.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 4.

Những "nông dân" thường ra chăm sóc vườn rau vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 5.
Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 6.

Những ô trồng rau đều tăm tắp khi nhìn từ xa.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 7.

Đủ các loại rau để gia đình thay đổi món từng ngày.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 8.
Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 9.

Cẩn thận vun xén các thửa rau từng ly từng tý.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 10.

Xới đất để tiếp tục tạo thêm ô trồng rau mới.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 11.

Thành quả lao động là những bó rau xanh hoàn toàn đáng tin cậy.

Người Hà Nội trồng rau bên dòng sông chết - Ảnh 12.

Chí Cường

trồng rau
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.