Người khuyết tật

Nghẹn ngào ước mơ của chàng trai 19 tuổi nặng 15kg, cao 90cm

Nghẹn ngào ước mơ của chàng trai 19 tuổi nặng 15kg, cao 90cm

Xã hội

GiadinhNet - Cao chỉ vẻn vẹn… 90cm, nặng 15kg, lại bị bệnh gãy xương bệnh lý, bại liệt bẩm sinh, chàng thanh niên Bùi Công Sáng vẫn luôn nuôi dưỡng nghị lực sống phi thường với ước mơ cháy bỏng.

Ngã rẽ cuộc đời của chàng trai “không chân”

Ngã rẽ cuộc đời của chàng trai “không chân”

Xã hội

GiadinhNet- Giấc mơ dùng con chữ để nuôi bản thân tật nguyền của mình không thành, chàng trai 37 tuổi Cao Cự Hùng (xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã quyết tâm đi học nghề và trở thành một chủ tiệm sửa chữa xe máy được nhiều người thán phục.

Việt Nam sắp tham gia công ước về việc làm cho người khuyết tật

Việt Nam sắp tham gia công ước về việc làm cho người khuyết tật

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá sự tương tích giữa pháp luật Việt Nam với các quy định của Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật.

Hội người mù huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Mất kế sinh nhai, kêu ai cho thấu?

Hội người mù huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Mất kế sinh nhai, kêu ai cho thấu?

Xã hội

GiadinhNet - Ông Phạm Văn Luật, Chủ tịch Hội người mù huyện Phú Xuyên cho biết, tổ hợp sản xuất của 60 người mù và thương binh nặng của huyện này, nơi góp phần nuôi sống họ bấy lâu nay bỗng dưng bị “xóa sổ” . Kỳ lạ là, cơ sở sản xuất của họ lại biến thành đất ở cấp cho cán bộ nhưng khi PV Báo GĐ&XH hỏi về vấn đề trách nhiệm thì người nọ “đẩy” người kia.

Mang trung thu đến với trẻ em câm điếc

Mang trung thu đến với trẻ em câm điếc

Giải trí

GiadinhNet - Với mong muốn chia sẻ nỗi đau, mang nụ cười cho các em khuyết tật, các bạn trong CLB Hy vọng xanh đã cùng nhau vận động khuyên góp, đi thu gom ve chai để có thể tổ chức một buổi phá cỗ vui vẻ đầy tình thương cho các em.

Điều kỳ diệu trong ngôi nhà có 6 cô gái câm điếc

Điều kỳ diệu trong ngôi nhà có 6 cô gái câm điếc

Xã hội

GiadinhNet - Sáu con người, 6 số phận khác nhau, tất cả họ chỉ gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: Đều bị câm điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, điều đó không khiến họ gục ngã, mỗi ngày họ vẫn cố gắng vươn lên, cố gắng tự nuôi sống bản thân bằng chính bàn tay, khối óc của mình.