|
|
|
Bà Chun mong có được chiếc chân giả để tiện đi lại, sinh hoạt, bớt làm phiền mọi người. |
Đời bà đã qua hai lần đò. Cuộc hôn nhân đầu do cha mẹ sắp đặt, khi đó bà 20 tuổi. Vợ chồng sống với nhau chưa được bao lâu thì bà phải ra đi do sự tàn ác của người chồng. Năm bà 38 tuổi, bà Chun đi bước nữa và có một cô con gái. Nhưng người chồng thứ hai cũng chẳng khá hơn, kết quả là khi con gái chưa đầy 8 tháng tuổi, bà khăn gói ôm con về quê.
Nhà nghèo, bà Chun lại mắc bệnh tiểu đường, mọi sinh hoạt cá nhân đều do con gái bà (chị Trần Thị Tình) chăm sóc. Do bệnh tiểu đường mà nửa chân trái của bà Chun đã phải cưa bỏ vào năm 2009. Năm 2010, chị Tình lập gia đình ở xa, vậy là bà Chun sống một mình.
Bà Phạm Thị Miên, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: “Bà Chun thuộc diện khó khăn nhất của xã, sống đơn độc, bệnh tật thì nan y. Chúng tôi đã làm đơn kiến nghị, mong sao bà được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước…”.
Bà Chun đang rất cần sự giúp đỡ của độc giả gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên của bà Chun hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138A Giảng Võ, Hà Nội.
Thanh Tuyển – Hải Biên