Phát điên với kiểu gọi tên vợ quá "phũ" của chồng
Gia đìnhKhi còn yêu nhau, những người chồng thường gọi vợ bằng những nickname dễ thương. Nhưng khi kết hôn và có con, những ông chồng này "chuyển tông", dùng những biệt danh quá "phũ" để gọi tên vợ.
Trong rất nhiều những lý do khiến 1 người phụ nữ trưởng thành trở nên hấp dẫn hẳn không thể không nhắc tới sự từng trải của họ. Đó có thể là sự từng trải trong quan hệ xã hội, trong công việc, nhưng đó cũng có thể là sự từng trải trong "chuyện ấy", điều mà gái trẻ khó lòng có được.
Khi còn yêu nhau, những người chồng thường gọi vợ bằng những nickname dễ thương. Nhưng khi kết hôn và có con, những ông chồng này "chuyển tông", dùng những biệt danh quá "phũ" để gọi tên vợ.
Phát hiện bị ung thư vú khi 33 tuổi và từng được dự đoán chỉ sống được 5 năm sau phẫu thuật, nhưng bà Carol Stevens (Mỹ) đã tổ chức sinh nhật lần thứ 90 và ấp ủ nhiều dự định khám phá thế giới trong năm tới.
Để trở thành người đàn ông đích thực vì gia đình, cánh mày râu nên từ bỏ những thói quen như mê game, bày bừa khắp nhà hay vứt chia khóa lung tung, dù biết rất khó.
GiadinhNet - Bức xúc vì bị chồng bạo hành nhiều năm, Nguyễn Thị Thanh Trinh (SN 1982, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) luôn chất chứa nỗi căm tức trong lòng, tìm cơ hội trả thù. Lợi dụng đêm tối chồng say rượu, Trinh đã dùng đe sắt đánh chết chồng rồi dựng hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
GiadinhNet - Tôi năm nay 37 tuổi, chưa có gia đình và chưa có con. Tôi có một chế độ sinh hoạt, tập thể dục và ăn uống rất điều độ, vệ sinh cơ thể sạch sẽ nhưng không hiểu sao một vài năm trở lại đây, “vùng kín” của tôi hay bị ngứa, rát hoặc tấy đỏ (dù tôi không quan hệ tình dục) hoặc thi thoảng lại bị són tiểu.
Trang nhật ký của nạn nhân bị đâm hàng chục nhát trong phòng trọ ghi lại nhiều cảm xúc nồng nàn, da diết xen lẫn oán trách một số người đàn ông.
Đoán biết những suy nghĩ cũng như khát khao của chàng không phải là điều dễ dàng, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như phòng the.
GiadinhNet - Với ưu điểm rất mềm mại và nữ tính, những tà áo dài lụa tơ tằm với màu sắc tươi trẻ, hài hòa tạo thêm nét duyên dáng cho các thiếu nữ. Tại Làng Lụa Hội An (đường Nguyễn Tất Thành, TP Hội An) hiện có hàng trăm mẫu lụa đẹp tạo nên bộ áo dài cho mùa xuân mới.
Trước đây, Hiền chỉ nghe người ta ca thán vì mẹ chồng cổ hủ, hà tiện, ghê gớm… Có lẽ chẳng ai có mẹ chồng đẹp mà lại thấy chán nản như cô cả…
Nhà văn Elizabeth Gilbert nhận được sự tán dương sau khi đăng tải thông điệp "Các cô gái - hãy tử tế với những phụ nữ khác!" kèm bài viết thể hiện quan điểm mạnh mẽ về quyền được chọn lựa ngoại hình, cách sống của phụ nữ.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của hàng xóm, ông Sáu chạy đến ôm bé Dũng kéo ra khỏi chuồng gấu, tuy nhiên cánh tay của bé đã bị đứt lìa, nằm trong miệng con vật.
GiadinhNet - Tôi vào trại giam thăm Tuấn. Những lần trước đây, tôi không gửi tiền cho anh vì anh dặn không được gửi. Nhưng lần này thì tôi phá lệ. Tôi đã gửi cho anh một món tiền lớn.
GiadinhNet - Nhiều nàng dâu sợ về quê chồng ăn Tết, tới mức tìm đủ lý do để “né” Tết quê chồng đã bị chồng giận, gia đình chồng ghét. Có ích kỷ không khi không đưa con về quê chồng ăn Tết?
GiadinhNet - Sáng 22/12 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã làm thủ tục xuất viện cho trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên được thực hiện tại đây. Sản phụ là chị Đặng Thị Nhan (44 tuổi, ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Trước đó, chị đã có gần 20 năm ròng rã tìm thầy, tìm thuốc những mong được một lần mang nặng đẻ đau. Lần đầu tiên làm mẹ, chị Nhan xúc động chia sẻ: “Đó là cả một hành trình đầy nước mắt”.
GiadinhNet - Khung cảnh tan hoang, đổ nát, thềm nhà loang lổ những vết máu và những tài năng của nền báo chí thế giới phút chốc biến mất vì hành động man rợ của những kẻ khủng bố đã gây ra cuộc thảm sát khủng khiếp tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris (Pháp).
Khi mọi người không cho tiền, chị ta kiên trì đứng đợi 5 phút. Chiêu cuối cùng người này "tung" ra là nói mình bị nhiễm HIV, mong cho ít tiền để sống những ngày cuối đời.