Người ta hay "thèm ăn" khi đói…

Năm nay tôi 41 tuổi, đã có 2 con, công việc ổn định. Thời gian gần đây, tôi bỗng thấy nhu cầu của mình gia tăng bất thường, thậm chí trong lúc làm việc cũng tơ tưởng đến chuyện đó.

Điều khiến tôi lo lắng là khi nghĩ ngợi bâng quơ, tôi thường mơ tới “đối tác” là người khác chứ không phải chồng mình dù trong thực tế, tôi không yêu ai ngoài chồng. Ông xã tôi năm nay 48 tuổi, mỗi tuần anh ấy chỉ có thể quan hệ một, hai lần nhưng thường là không chủ động đòi hỏi và cũng không kéo dài thời gian như trước. Tôi phải làm sao để duy trì hạnh phúc gia đình? Tôi có nên mua thuốc “cường dương bổ thận” cho ông xã uống?

 
Bạn thân mến,

Thông thường khi đã ngoài 40 tuổi thì quá trình mãn dục của cả nam và nữ đều bắt đầu. Tuy nhiên quá trình này ở mỗi người có thể nhanh, chậm khác nhau. Thậm chí, quá trình mãn dục của nam giới và mãn kinh ở nữ giới đôi khi “so le” ở từng cặp vợ chồng. Việc bạn đã ngoài 40 mà đột ngột gia tăng ham muốn dân gian thường gọi là “hồi xuân”. Đây cũng là điều bình thường ở phụ nữ, nhất là khi con cái đã lớn, công ăn việc làm ổn định, không còn bị nhiều áp lực trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vấn đề của vợ chồng bạn thì có chút “không bình thường”. Đó là ngoài việc gia tăng ham muốn, bạn còn tơ tưởng đến chuyện ân ái với người khác dù thực tế không có ai ngoài chồng. Điều này có nguyên nhân chính từ cuộc sống tình dục không được thỏa mãn gần đây của bạn bởi thông thường, người ta hay thèm ăn khi đói. Ở tuổi chồng bạn, tần suất quan hệ vợ chồng trung bình khoảng 2 lần mỗi tuần; cũng có thể nhiều hơn hay ít hơn nhưng phải tùy thuộc vào tình hình sức khỏe và mức độ nồng thắm của tình cảm giữa hai vợ chồng.
 
Theo như bạn nói thì tôi nghĩ, dường như chồng bạn đang có vấn đề về sức khỏe nói chung và sức khỏe tình dục nói riêng. Vấn đề nằm ở chỗ anh ấy không chủ động đòi hỏi và không kéo dài thời gan như trước. Bạn nên trao đổi với chồng về vấn đề này và có thể khuyên anh ấy đến bác sĩ chuyên khoa để khám xem cụ thể là vấn đề gì?

Về phần bạn, thay vì thời gian tơ tưởng đến chuyện “ngoài luồng” với người khác thì nên dành thời gian nhiều hơn quan tâm đến chồng xem anh ấy có khó khăn, vướng mắc gì trong công việc, cuộc sống để cùng tháo gỡ.
 
Bạn không nên ép ông xã làm nghĩa vụ nhiều hơn khả năng cho phép bởi sức người có hạn, 48 tuổi không thể “cày cuốc” như thuở hai mươi. Còn việc mua thuốc “cường dương bổ thận” cho ông xã uống thì phải cân nhắc. Đã gọi là “thuốc” thì phải có thầy thuốc bắt mạch, kê toa chứ tuyệt đối không thể tùy tiện.
 
Chuyên gia tư vấn Vũ Kim Khôi
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.